" Công an Nghệ An sẽ không bỏ lọt tội, lọt người"
(Baonghean) - Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNT Nghệ An trả lời với báo chí và khẳng định, số gỗ trên xe xảy ra tai nạn thảm khốc (vào sáng sớm ngày 7/12) là gỗ lậu.
“Gỗ trên xe là gỗ lậu. Sỗ gỗ này thuộc nhóm 2B, gỗ quý hiếm, cấm khai thác... Với số gỗ (7,3m3) trên đủ điều kiện để khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm trong công tác bảo vệ rừng”, một cán bộ Chi cục kiểm lâm Nghệ An cho biết.
Gần 10 ngày qua kể từ khi vụ tai nạn xảy ra đã có đến hàng trăm bài báo được đăng tải. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã bắt 4 cán bộ kiểm lâm liên quan đến vụ việc trên. Tuy nhiên, dư luận vẫn bức xúc, lên án và cho rằng chính cán bộ kiểm lâm đã tiếp tay cho việc phá rừng ở Vườn quốc gia Pù Huống?. Đặc biệt, chính sự tiếp tay đó đã gây nên cái chết của 10 phu gỗ trong một buổi sáng định mệnh đầy bi thương. Tồi tệ hơn nữa là sau khi bị tai nạn, 2 cán bộ kiểm lâm ngồi trên xe gỗ được " đồng đội" đưa đi cấp cứu, " lánh nạn" và đã bỏ mặc cho những phu xe bị gỗ đè chết mà không cứu.
Từ những phát ngôn, nhận định của cơ quan chức năng cũng như dư luận là khá rõ ràng trong vụ việc này. Trong bản tường trình của anh Đào Công Thắng gửi tới cơ quan chức năng “tố” chính Hạt trưởng kiểm lâm Pù Huống Trịnh Thanh Long đã chỉ đạo trong vụ việc lật xe nói trên.
Sỗ gỗ này thuộc nhóm 2B, gỗ quý hiếm, cấm khai thác...
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - PGĐ CA tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 7/12 tại bản Tông, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông là đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, CA tỉnh Nghệ An kiên quyết làm đến nơi đến chốn và không bỏ lọt tội, lọt người. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ vụ việc trong thời gian sớm nhất.
Ông Nguyễn Thọ Cảnh, Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An: Bản tường trình của Đào Công Thắng nói rõ: số gỗ đó là của anh Long, Phó giám đốc, kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Pù Huống. Rõ ràng việc cán bộ Kiểm lâm áp tải lâm sản trái phép là hoàn toàn sai và phải xử lý nghiêm minh.
Điều đáng bàn sau vụ việc này, đã có một số cán bộ kiểm lâm vì tư lợi riêng,
thoái hóa biến chất
Anh Duy