Báo Indonesia 'nể' hành động đẹp của U23 Việt Nam; Ronaldo tỏa sáng trong ngày trở lại
Báo Indonesia 'nể' hành động đẹp của U23 Việt Nam; Ronaldo tỏa sáng trong ngày trở lại; MU đổi Garnacho lấy tiền đạo; Nhà vô địch FA Cup gặp khủng hoảng... là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Báo Indonesia 'nể' hành động đẹp của U23 Việt Nam
Tối 29/7, trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 trên sân Gelora Bung Karno khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho U23 Việt Nam trước U23 Indonesia.
Trong bài nhận định sau chung kết U23 Đông Nam Á 2025, tờ Bola (Indonesia) mô tả cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia là "hỗn loạn", khi trận cầu liên tục bị gián đoạn bởi những pha va chạm, khiêu khích và tranh cãi nảy lửa từ 2 đội.
Tuy nhiên, giữa bầu không khí căng như dây đàn, Bola đặc biệt dành lời khen cho khoảnh khắc đẹp của cầu thủ U23 Việt Nam. Phút 70, tiền đạo Dony Tri (Indonesia) bị đau sau một pha va chạm, cầu thủ áo đỏ chủ động tiến lại giúp đỡ, hỗ trợ đứng dậy và hỏi han. Bola gọi đây là "hành động thể thao hiếm hoi trong một trận cầu căng thẳng".

Hành động nhỏ nhưng đầy tinh thần fair-play càng trở nên nổi bật trong bối cảnh trận đấu tại Gelora Bung Karno liên tục có những tình huống xô xát, va chạm, thậm chí khiêu khích cả trong và ngoài sân cỏ.
Đình Bắc bị cầu thủ Indonesia cào xước cổ, 2 lần cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Indonesia lao vào xô xát. Cao trào diễn ra ở cuối trận khi HLV Kim Sang-sik vái lạy trọng tài, còn 1 thành viên ban huấn luyện Indonesia bị phạt thẻ đỏ.
Ronaldo tỏa sáng trong ngày trở lại
Đêm 30/7, Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Al Nassr trước Toulouse.
Sau gần 2 tháng rời xa sân cỏ, Cristiano Ronaldo trở lại, lĩnh xướng hàng công Al Nassr trong trận giao hữu trên đất Áo. Siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu năng nổ và có bàn thắng ở phút 33. Sau pha căng ngang từ cánh phải của đồng đội, lão tướng sinh năm 1985 dứt điểm 1 chạm, không cho thủ môn cơ hội cản phá.
Đến phút 39, Ronaldo tiếp tục có pha xử lý lắt léo ở trung lộ để loại hậu vệ, trước khi tung cú sút quyết đoán bằng chân trái đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Trong khi đàn anh gây ấn tượng, Joao Felix lại có màn trình diễn nhạt nhòa, bất chấp việc được chơi đến tận phút 67. Cầu thủ sinh năm 1999 thi đấu vật vờ và không có bất kỳ đóng góp nào cho mặt trận tấn công. Tình huống đáng chú ý nhất của cựu cầu thủ Chelsea là pha tranh bóng với Ronaldo, khiến Al Nassr lỡ cơ hội ghi bàn.
Sang hiệp hai, Ronaldo được rút ra nghỉ. Al Nassr thi đấu không quá nổi bật nhưng vẫn có bàn ấn định thắng lợi 2-1 do công của Mohammed Marran ở phút 76.
Ngày 11/8, Ronaldo cùng đồng đội sẽ có trận giao hữu với Almeria, trước khi bước vào trận tranh Siêu cúp với Al Ittihad của Karim Benzema vào ngày 19/8. Đây là cơ hội để siêu sao 40 tuổi giành danh hiệu chính thức đầu tiên kể từ khi đến Trung Đông.
MU đổi Garnacho lấy tiền đạo
MU sẵn sàng đẩy Alejandro Garnacho ra đi trong một thương vụ trao đổi, nhằm tìm kiếm trung phong chất lượng cho mùa giải mới.
Theo The Independent, MU có các cuộc đàm phán sơ bộ với Chelsea và Aston Villa về khả năng trao đổi Garnacho lấy Nicolas Jackson hoặc Ollie Watkins. Đây là hai cái tên nằm trong tầm ngắm của HLV Amorim để hoàn thiện hàng công sau khi "Quỷ đỏ" chiêu mộ được Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.
Tuy nhiên, thương vụ với Chelsea gặp rào cản về giá. Đội bóng thành London định giá Jackson ở mức 80 triệu Bảng, trong khi chỉ sẵn sàng chi khoảng 30 triệu Bảng cho Garnacho. Ngược lại, "Quỷ đỏ" lại muốn thu về khoản tiền lớn hơn để đảm bảo yêu cầu từ các quy định về Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Premier League.

Watkins hiện là mục tiêu khả dĩ hơn, khi mức giá của tiền đạo tuyển Anh được cho là vào khoảng 50 triệu Bảng. Nếu Aston Villa đồng ý định giá Garnacho ở mức 40 triệu Bảng, một thỏa thuận trao đổi có thể được xúc tiến. Tuy vậy, phía Villa vẫn giữ lập trường không bán trụ cột trong kỳ chuyển nhượng này.
Ngoài ra, Garnacho cũng thu hút sự quan tâm từ nước ngoài. Napoli được cho là có thể trở lại đàm phán với MU. Đội bóng Serie A có ngân sách hạn chế, khoảng 34,6 triệu Bảng, nhưng có thể là giải pháp tốt để tránh việc Garnacho cập bến một đối thủ trực tiếp tại Premier League.
Về phần mình, Garnacho được cho là vẫn muốn ở lại nước Anh thi đấu, nhưng trước bối cảnh MU buộc phải cân đối sổ sách, mọi khả năng đều có thể xảy ra.
Nhà vô địch FA Cup gặp khủng hoảng
HLV Oliver Glasner của Crystal Palace bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về tình hình chuyển nhượng của đội bóng trong mùa Hè 2025.
Dù vừa trải qua mùa giải 2024/25 thành công bậc nhất trong lịch sử CLB, khi lần đầu vô địch FA Cup và giành vé dự Cúp châu Âu, Crystal Palace lại gặp khủng hoảng nghiêm trọng nơi thượng tầng.
Hiện tại, HLV Oliver Glasner chỉ có trong tay 17 cầu thủ đội 1, con số thiếu hụt nghiêm trọng so với các đội bóng khác khi mùa giải Premier League 2025/26 sắp khởi tranh vào ngày 16/8. Tình hình chuyển nhượng trì trệ của Crystal Palace không chỉ phản ánh sự thiếu quyết đoán trong quản lý đội bóng mà còn liên quan chặt chẽ đến những biến động trong cấu trúc sở hữu.
Hiện tại, câu lạc bộ chịu ảnh hưởng từ sự phức tạp trong quan hệ giữa các cổ đông lớn, bao gồm Steve Parish, John Textor, Josh Harris, David Blitzer, và các nhà đầu tư khác như Franco, Harris, và Blitzer.

John Textor, cổ đông chính sở hữu 45% cổ phần và cũng là chủ của các CLB như Lyon, Botafogo, và RWD Molenbeek, đã bị UEFA phạt vì vi phạm quy định sở hữu đa câu lạc bộ, khiến Crystal Palace bị giáng xuống chơi tại UEFA Conference League thay vì Europa League.
Sự bất ổn này đã tác động trực tiếp đến ngân sách chuyển nhượng, đẩy CLB vào tương lai không chắc chắn. Doanh nhân Textor từng bày tỏ ý định bán cổ phần hoặc rời đi, nhưng các cuộc đàm phán với các cổ đông khác vẫn đang bế tắc, khiến câu lạc bộ khó huy động vốn để chiêu mộ thêm nhân sự hè này. Với chỉ 17 cầu thủ đang tập luyện cùng đội một để chuẩn bị cho mùa giải mới, Crystal Palace có nguy cơ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.