Nhà xuất bản Anteo Edizioni ở thành phố Reggio Emilia của Italia vừa mới phát hành tác phẩm “Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam”.
(Baonghean.vn) -Trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid - 19, có nhiều câu chuyện cảm động về những cô bé, cậu bé đã dùng hết số tiền tích góp của mình ủng hộ cho các cán bộ đang làm nhiệm vụ và trẻ em trong khu cách ly.
(Baonghean) - Hơn 53 năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ gửi bức thư “Thân ái gửi đồng bào và cán bộ các dân tộc huyện Quế Phong” (12/4/1966), đồng bào các dân tộc huyện vùng cao ấy vẫn nhớ như in và tự hào kể mãi. Lá thư ngắn gọn nhưng đong đầy sự quan tâm ấm áp, gửi gắm mong mỏi về sự tiến bộ mọi mặt của miền đất Quế.
"Mỗi tín ngưỡng có những nét đặc trưng riêng, nhưng tựu chung chân lý thì chỉ có một mà thôi và tất cả đều hướng về những điều lương thiện, yêu thương, bác ái. Ai đó dựa vào tín ngưỡng tôn giáo để lợi dụng lòng tin mọi người và lòng tin của con nhằm phục vụ lợi ích riêng mình, con cần tỉnh táo phán xét, con trai nhé!"
Khác với mô típ của những bức thư khác, ngay từ đầu bức thư đã viết: “Như những chú rùa rời biển khơi nhiều bất trắc tìm một bờ cát êm ả để đẻ những quả trứng vàng. Như những chú cá hồi vượt thác ghềnh đầy hiểm nguy để tìm những giọt nước mát lành vắt kiệt sức mình để hoài hy sinh cho những chú cá hồi con..."
(Baonghean.vn) - Đã 50 năm trôi qua, kể từ chiến dịch Mậu Thân năm 1968, những dòng chữ cuối cùng trong bức thư của người chiến sĩ đất Nam Giang gửi về cho gia đình thân yêu vẫn còn vẹn nguyên ý chí: “Ra đi không hối tiếc vì độc lập tự do của nước nhà!”.
Bức thư của bà Chanda Kochhar, giám đốc ngân hàng ICICI gửi cho con gái không chỉ là một lá thư bình thường, mà trong đó chứa đựng cái nhìn sâu sắc về sự thành công, những kinh nghiệm để con gái bà học hỏi cũng như tình yêu của một người mẹ dành cho con.
"Trừ một số ít người sinh ra với sứ mệnh làm vĩ nhân đổi thay thế giới, còn lại đa số chúng ta là những người bình thường. Con nhớ đừng quên điều này để con không bị áp lực với bản thân. Con không đặt ra cho mình những điều to tát mà bỏ qua đi bao khoảnh khắc đáng trân quý mà một người bình thường cần trải nghiệm".
(Baonghean.vn) - Chủ đề chính thức của cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46: “Hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho Tổng Thư ký mới của Liên hợp quốc; vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông ấy xử lý trước tiên và cách giải quyết vấn đề đó như thế nào?”.