Cảm động bức thư gửi người yêu đã mất vì tai nạn dịp 8/3

'Ba năm đã qua, giờ anh ra trường và đi làm rồi. Bố mẹ hai bên đều khỏe. Anh cũng nhận bố mẹ em làm bố mẹ nuôi. Sau này anh sẽ thay em chăm sóc họ. Em không phải lo gì cả đâu'.

Mới đây, trên trang confession của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, một chàng trai đã gửi những dòng tâm sự với cô gái xấu số trong vụ tai nạn cách đây 3 năm, thu hút nhiều quan tâm của người đọc.

Vào ngày 7/3/1012, nhóm nữ sinh ĐH Hải Phòng rủ nhau đến chợ Hạ Lũng (Hải An, TP Hải Phòng) mua hoa về bán ở cổng trường nhân ngày 8/3. Trên đường về, khi đến gần ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong, 2 nữ sinh bị xe container đâm và tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra cách đây đã lâu nhưng đằng sau đó là câu chuyện tình buồn, nỗi đau mất người yêu dường như vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng chàng trai.

thu-gui-nguoi-yeu-da-mat-vi-tai-nan-dip-8-3

Câu chuyện tình buồn nhận được nhiều cảm thông, chia sẻ từ người đọc.

Chàng trai chia sẻ, hai người từng sinh ra trong hai gia đình có bố mẹ đều là bạn thân của nhau, nhà ở cạnh nhau, sinh con cùng một năm, một trai, một gái. Chính vì vậy, hai bạn đã thân thiết ngay từ khi còn nhỏ, thậm chí còn "bú chung, ngủ chung, tắm chung". Rồi cả hai cùng lớn lên, cùng học chung trường qua các năm và có nhiều sở thích giống nhau. Khi đó "anh chỉ coi em như đứa em gái ruột vậy".

Sau đó, cả hai quyết tâm thi vào ĐH, tuy nhiên mỗi người lại học ở hai trường cách xa nhau hàng trăm cây số. Dù vậy, họ vẫn thường xuyên liên lạc, và chàng trai đã nảy sinh tình cảm với cô bạn 'thanh mai trúc mã' rồi thành công và rất hạnh phúc khi tỏ tình với người con gái mình yêu thương. "Tình yêu của chúng mình cũng không khác biệt so với tình bạn trước đây là mấy. Chỉ là giờ gặp nhau thì nắm tay nhau thật chặt, dắt nhau đi dạo phố, đi chơi... Bố mẹ anh và bố mẹ em cũng chẳng phản đối, có lẽ họ chờ cái ngày này còn hơn cả anh và em ý".

Những tưởng câu chuyện tình đẹp sẽ đi đến kết thúc có hậu, khi cả hai cùng nhau xây dựng hạnh phúc dưới sự đồng ý của hai bên gia đình, nhưng thật không may, vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi người yêu của chàng trai.

thu-gui-nguoi-yeu-da-mat-vi-tai-nan-dip-8-3-1

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: VnE.

"Hôm đó anh đang chuẩn bị quà 8/3 cho em. Sáng sớm 7h đã có người gọi điện nói em đi mua hoa với bạn để về bán và gặp tai nạn. Tai anh như ù đi, gọi cho em không được, gọi về cho bố mẹ thì họ bảo có người gọi cũng nói như thế. Anh vội vã phóng xe máy từ Hà Nội về Hải Phòng để tìm em. Anh hy vọng đây không phải sự thật. Nhưng ở đời đâu có mấy điều là kỳ diệu".

"18 năm làm bạn, hơn 2 năm yêu nhau và thiếu 7 ngày nữa là tròn 3 năm chúng ta xa nhau. Em đi mà không nói một lời. Em đi mà khiến cho bao nhiêu dự định của hai đứa bỗng trở thành mây khói. Em đi để lại đây một mình anh sống trong nuối tiếc và ân hận. Em đi ở cái tuổi đẹp nhất đời con gái. Tuổi 20".

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ đã có hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ với câu chuyện tình buồn. Bạn Bình Minh tâm sự: "Đọc chia sẻ của bạn mà mình rơi nước mắt. Mình là người Hải Phòng nên rất nhớ vụ tai nạn thương tâm này, không ngờ lại có một câu chuyện tình buồn đằng sau nó. Người đã đi về với cát bụi chỉ có người ở lại là đau buồn. Mong bạn cố gắng nguôi ngoai. Mấy hôm nay đều toàn tin tai nạn, mong mọi người đi đường cẩn thận. Mỗi người có thêm chút ý thức khi tham gia giao thông để không còn những bi kịch như cặp đôi trên xảy ra tiếp nữa".

Theo VNE

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.