Chàng trai người Nga đạp xe vòng quanh châu Á đã đến Vinh

(Baonghean.vn) - Không dùng bất cứ phương tiện hiện đại nào, chỉ với chiếc xe đạp của mình, anh chàng người Nga Igor Reva đã vượt chặng đường 9000 km từ Nga đến Việt Nam một mình nằm trong hành trình “Đạp xe khám phá châu Á cùng Igor”.

Chàng trai người Nga Igor Reva.
Chàng trai người Nga Igor Reva.

Ước mơ vòng quanh thế giới

Với đam mê chụp ảnh, làm phim, từ lâu anh Igor đã ôm giấc mơ được đi du lịch vòng quanh thế giới. Khi đang làm việc cho một công ty du lịch ở Nga, anh bắt đầu viết lách, làm phim với những câu chuyện thực tế từ những chuyến đi, những trải nghiệm của bản thân. Càng đi, càng viết Igor lại càng khao khát có một chuyến đi vòng quanh thế giới để tìm những câu chuyện mà mình còn mơ ước.

Thế rồi, anh Igor gặp vô tình gặp những người cùng chung sở thích. Một lần nhóm của anh tổ chức đạp xe đạp từ thành phố quê hương anh Omsk đến Altai (một nước cộng hoà thuộc Nga) quãng đường dài 1626 km. “Khi nhìn thấy những con thác đổ, những ngọn núi cao hùng vĩ ở đây, tôi không dám tin mình đã có thể vượt qua quãng đường bằng xe đap để đặt chân tới đây”. Sau chuyến đi đó, chính là “bàn đạp” để anh thực hiện ước mơ lớn lao của mình.

Chiếc xe đạp địa hình là người bạn đồng hành anh trên chặng đường. Đồ đạc anh mang theo chỉ vài ba bộ quần áo, lều, túi ngủ, thực phẩm dự trữ. Và không thể thiếu máy ảnh, dụng cụ hỗ trợ.
Chiếc xe đạp địa hình là người bạn đồng hành anh trên chặng đường. Đồ đạc anh mang theo chỉ vài ba bộ quần áo, lều, túi ngủ, thực phẩm dự trữ. Và không thể thiếu máy ảnh, dụng cụ hỗ trợ.

Anh Igor bắt đầu lên kế hoạch về đường đi cũng như chuẩn bị các dụng cụ thiết yếu cho cuộc hành trình khám phá châu Á.  Ngày 24/8, anh bắt đầu đạp xe từ Nga sang Mông Cổ, rồi qua Trung Quốc, trước khi đến Việt Nam.

Những kỷ niệm khó quên

“Việc xin visa vào Trung Quốc rất khó khăn, vì họ vặn hỏi rất kỹ. Tôi phải mất nhiều thời gian để chờ đợi”. Vì đi một mình nên Igor gặp không ít những khó khăn trên đường. “Những ngày đầu, tôi gần như kiệt sức vì phải đạp xe liên tục. Buổi tối tôi lại tranh thủ viết nhật ký, làm video. Do đó chỉ ngủ 2-3 tiếng”, anh Igor chia sẻ.

Nguồn kinh phí ít nên việc vào nhà nghỉ hay những khách sạn sang trọng, ăn những món ăn ngon là đều xa xỉ. Anh Igor phải căng lều để nghỉ tạm giữa đường, hoặc nếu gặp may, sẽ được người dân giúp đỡ, cho về nhà nghỉ tạm.

Những người dân giúp anh Igor khi anh đến Hạ Long.
Những người dân giúp anh Igor khi anh đến Hạ Long.

Đạp xe đường dài không phải là chuyện dễ, đặc biệt là những khi gặp địa hình đồi núi, sườn dốc nguy hiểm. “Trước khi đi xe vào những địa hình này, tôi đều phải kiểm tra thật kỹ lưỡng, nhưng có những lúc cũng không lường trước được những sự cố. Xe trượt dốc, đứt phanh là chuyện bình thường”. Thời tiết cũng là một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ. Những ngày trời đẹp, nắng ráo, anh có thể đạp 80-100km, nhưng gặp những hôm mưa bão thì anh phải nghỉ giữa chừng nhiều. “Trên quãng đường từ Hà Nội về Vinh, mưa rất to, đường trơn, bẩn. Tôi có thể chịu ướt được, nhưng sợ nhất là máy ảnh, máy tính bị ngấm nước”.

Đối với anh Igor, chiếc xe đạp lúc này không chỉ là phương tiện, mà còn là người bạn đồng hành mật thiết, cho nên anh rất chăm chút cho “bạn” của mình. “Cứ hễ dừng chân nghỉ ở đâu, việc đầu tiên là tôi phải rửa xe cho sạch, tra dầu cho nó”.

Đến Việt Nam, anh Igor đã tham quan Vịnh Hạ Long và thủ đô Hà Nội.  “Vịnh Hạ Long rất đẹp, một nơi đáng đến trong cuộc đời. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được chiêm ngưỡng cảnh quan ngoạn mục đến thế”, anh Igor hào hứng chia sẻ.

"Tôi bất ngờ khi đến thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi giống với lăng của Lenin".
"Tôi bất ngờ khi đến thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi giống với lăng của Lenin".

Ấn tượng đầu tiên của anh khi tới Hà Nội chính là ly cà phê nâu sữa và đặc sản Hà Nội - bún chả. “Cà phê Việt Nam ngon tuyệt. Còn đi đâu tôi cũng thích ăn bún chả, vừa no, vừa ngon, lại rẻ hơn phở. Còn món ăn sợ nhất chính là món lòng lợn”.

Đối với Igor, con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách, sẵn sàng giúp đỡ. Ở đây, anh ít khi phải dựng lều để ngủ. Anh kể “Ngày đầu tiên anh đến Việt Nam đúng vào chủ nhật. Hôm đó, trong người tôi không có tiền Việt, vì tất cả các ngân hàng đều nghỉ. May thay, anh chủ quán cà phê đã giúp tôi chỗ ăn, nghỉ, và cách liên lạc với một số người Nga ở Hà Nội”.

Hiện tại, anh Igor đang ở Vinh, anh dành một ngày để tham quan thành phố cuối cùng của Việt Nam, trước khi lên đường sang Lào, Campuchia, Malaysia và Thái Lan. Anh hy vọng sẽ khám phá những điều thú vị và thưởng thức những món ăn ngon tại  thành Vinh.

Igor đang tạm dừng ở TP. Vinh trước khi tiếp tục hành trình của mình.
Igor đang tạm dừng ở TP. Vinh trước khi tiếp tục hành trình của mình. 

Du lịch vòng quanh thế giới không phải là chuyện quá xa lạ đối với người trẻ hiện đại. Nhưng du lịch bằng chính xe đạp của mình thì là một hành trình đầy gian khổ khiến nhiều lúc anh Igor muốn bỏ cuộc giữa chừng, nhưng nghĩ đến ước mơ chinh phục, anh lại tiến về phía trước. “Khi bắt đầu du ngoạn, bạn sẽ có cái nhìn rất khác về cuộc sống xung quanh. Mở ra trước mắt ta những đất nước mới lạ, được làm quen với những người bạn mới. Bạn sẽ có những cảm tưởng và ấn tượng không thể nào quên, thu nhận những kinh nghiệm trường đời vô giá. Đối với tôi điều đó quan trọng hơn những giá trị vật chất hay sự giàu có”.

Kế hoạch của anh Igor Reva được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Đi đến đâu anh đều quay phim, chụp ảnh tới đó. Hiện tại rất nhiều người đang theo dõi cuộc hành trình của anh trên mạng xã hội của Nga Vkontakt hay kênh Youtube cá nhân của anh. Cũng có cả những người hoài nghi không tin mấy vào thành công của chuyến đi đầy thử thách và mạo hiểm của anh. Nhưng Igor Reva vững tin vào khả năng của mình và hy vọng sẽ được những người tốt giúp đỡ. Mà chuyện trên thế giới này, những con người nhân hậu và hào hiệp vẫn chiếm đa số, thì chẳng cần phải nghi ngờ gì.

Mỹ Nga

(Ảnh: Nhân vật cung cấp; Phan Minh)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.