Chạy trốn khỏi chồng vũ phu, sơn nữ bị anh rể bán ra nước ngoài

Trần Vũ - Đặng Nguyễn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hôn nhân không hạnh phúc vì bị chồng đánh đập, Quy muốn chạy trốn nên đã tìm đến người anh rể nhờ tìm việc. Gã anh rể không giúp mà còn câu kết với các đối tượng khác lừa bán em vợ sang Trung Quốc. 

Hết bị chồng đánh lại bị anh rể bán

Một ngày cuối tháng 7, Chích Thị Quy (tên nhân vật đã được thay đổi - PV), trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn có mặt tại phòng xử án của TAND tỉnh Nghệ An với tư cách bị hại trong vụ mua bán trẻ em. Các bị cáo bị đưa ra xét xử là Moong Thị Nang (27 tuổi), Ven Phò Ngọc (35 tuổi), Ven Văn Tuấn (38 tuổi), cùng trú xã Bảo Nam và Lương Văn Sơi (35 tuổi), trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn.

bna_Các bị cáo phạm tội Mua bán trẻ em. ảnh pv.JPG
Các bị cáo phạm tội Mua bán trẻ em. Ảnh: Trần Vũ

Dáng người nhỏ, làn da đen ngăm trông Quy già hơn nhiều so với tuổi 23. Bởi mới chỉ ngoài đôi mươi nhưng Quy đã 2 lần làm vợ của hai người chồng ở Trung Quốc và Việt Nam. Cuộc sống vất vả lại trải qua nhiều lần sinh nở khiến thiếu phụ này ngày càng lam lũ. Với tư cách bị hại, Quy đã kể lại cuộc sống tủi nhục của mình nơi xứ người. Theo lời Quy, cách đây khoảng 8 năm, dù mới 14 tuổi nhưng em đã lấy chồng và sinh con. Kinh tế chỉ trông chờ vào nương rẫy nên cuộc sống thiếu trước hụt sau. Áp lực về kinh tế, nuôi con nhỏ và những bất hòa với người chồng hơn 3 tuổi khiến hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Theo lời của Quy, em đã nhiều lần bị chồng đánh đập.

Đỉnh điểm là vào tháng 5/2015, sau khi bị chồng đánh, Quy bực tức nên bỏ đứa con mới 8 tháng tuổi để vào rẫy của vợ chồng anh rể là Ven Phò Ngọc tìm việc. Sau khi biết em vợ muốn tìm việc làm, Ngọc đã liên hệ với các đối tượng Lương Văn Sơi, Ven Văn Tuấn tìm người để đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán làm vợ. Biết Moong Thị Nang mới đi Trung Quốc cũng từng lấy chồng bên đó, nên Tuấn đã liên hệ với người phụ nữ này. Sau vài cuộc trao đổi các đối tượng đã dẫn Nang lên rẫy để xem mặt Quy và chốt giá 60 triệu đồng. Ít ngày sau, Nang đưa cô bé hơn 14 tuổi sang Trung Quốc.

Tại xứ người, Nang đã cùng với một người phụ nữ khác bán nạn nhân cho một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc lấy làm vợ với giá 180 triệu đồng. Trong vụ án này, Nang hưởng lợi 30 triệu đồng; Tuấn, Sơi và Ngọc mỗi người hưởng lợi 10 triệu. Ngọc đưa cho gia đình Quy 50 triệu đồng, số tiền còn lại thì người phụ nữ bên Trung Quốc hưởng lợi.

Hành trình bỏ trốn

Tại phiên tòa với tư cách bị hại trong vụ án, Quy đã kể lại cuộc sống bị giam lỏng khi phải làm vợ nơi xứ người. Do bất đồng về ngôn ngữ nên Quy không biết “chồng” mình sinh năm bao nhiêu, cũng không biết người chung sống với mình tên gì mà chỉ mang máng nhớ tên khi nghe người thân gọi. Lúc mới bị bán sang, Quy gặp áp lực khi gia đình chồng ép sớm sinh con. Do đó, chỉ mấy tháng sau khi bị bán, Quy đã mang thai.

bna_Với bị hại những ký ức về việc bị bán vẫn còn ám ảnh. ảnh pv.JPG
Với bị hại, những ký ức về việc bị bán vẫn còn ám ảnh. Ảnh: Trần Vũ

“Từ ngày biết em có bầu họ không bắt em làm việc nhưng hạn chế không cho em liên lạc với người ngoài. Bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa, lại không được giao tiếp với ai nên em thường chỉ ở trong 4 bức tường như bị giam lỏng. Cứ ban đêm nỗi nhớ đứa con nhỏ ở nhà lại quay quắt”, Quy nhớ lại. Đến ngày vượt cạn, do khó trong việc sinh nở nên Quy buộc phải mổ để an toàn cho mẹ và bé. Trải qua cuộc vượt cạn khó khăn khiến sức khỏe sản phụ này yếu hẳn nhưng Quy vẫn phải gượng dậy để lo cho gia đình và con.

Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ mang thai, Quy luôn nuôi ý định sớm bỏ trốn về nước nên đã âm thầm tích góp tiền bạc. Quy kể, vì sang bên đó không đi làm nên bản thân không có tiền để chi tiêu. Do đó, mỗi khi xin tiền để đi mua chai nước uống, cái bánh hay liều thuốc Quy đều giấu lại một ít để góp tiền làm lộ phí bỏ trốn về nước. Bên cạnh đó, Quy còn dò hỏi thông tin của một số người lái taxi về cách thức để sang Việt Nam. Một ngày giữa năm 2016 khi đứa con mới sinh hơn 3 tháng, Quy quyết định bỏ lại để trốn về nước. Điều may mắn là hành trình bỏ trốn về Việt Nam của cô gái này được sự giúp đỡ của một số người.

Hạnh phúc muộn màng

Sau khi trở về nước, nạn nhân đã làm đơn tố cáo những kẻ đã bán mình. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Các bị cáo thừa nhận vì hám lợi nên đã câu kết với nhau để bán nạn nhân sang Trung Quốc. Số tiền có được từ hành vi phạm tội, các bị cáo đã tiêu xài cá nhân hết. Tại phiên tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi tới bị hại và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt vì là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại phiên tòa, trước sự có mặt của đông đảo bà con dân tộc thiểu số, HĐXX đã phân tích cho mọi người biết rõ về quy định của pháp luật về tội phạm mua bán người. Hành vi mua bán trẻ em là sự coi thường pháp luật, xem con người là món hàng để giao dịch, mua bán. Hành vi đó đã xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác nhất là trẻ em, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Mặc dù thời gian qua các cơ quan chức năng đã tích cực công tác tuyên truyền nhưng tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nơi nhận thức của bà con có phần hạn chế.

Thông qua phiên tòa, HĐXX cũng nhắc nhở người dân về việc tuân thủ pháp luật, không xem con người là món hàng để thực hiện mua bán ra nước ngoài. Bởi các hành vi vi phạm nói trên đều bị pháp luật xử lý nghiêm. Riêng đối với các bị cáo trong vụ án, sau khi xem xét vai trò phạm tội đối với từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Moong Thị Nang 9 năm tù, Ven Văn Tuấn 7 năm 6 tháng tù, Lương Văn Sơi 7 năm tù, Ven Phò Ngọc 6 năm tù về tội Mua bán trẻ em.

bna_Trải qua nhiều đau khổ, giờ đây chị có cuộc sống bình yên bên người chồng. ảnh pv.JPG
Vợ chồng Quy rời tòa. Ảnh: Trần Vũ

Phiên tòa kết thúc lúc trưa muộn, Quy rời tòa cùng chồng trở về quê nhà nơi có đứa con nhỏ đang chờ. Theo Quy cho hay, điều an ủi đối với chị là người chồng đã thay đổi tính cách, không còn đánh đập vợ như trước đây. “Khoảng 2 tháng sau khi không thấy vợ trở về, tôi mới biết Quy đã bị bán sang Trung Quốc. Lúc đó, con nhỏ chưa đầy 1 tuổi nên tôi phải gửi người chú chăm sóc rồi bắt xe đi tìm. Dù dò hỏi nhiều nơi nhưng tôi không biết Trung Quốc ở đâu nên sau thời gian tìm kiếm đành trở về. Từ đó, tôi một mình chăm sóc con, vừa mong ngóng ngày vợ bình an trở về”, người chồng theo vợ đến tòa chia sẻ.

Niềm hạnh phúc dù muộn màng nhưng đối với người phụ nữ từng là nạn nhân của bạo lực gia đình, của tội phạm mua bán người, phải chịu nhiều tủi hổ, khổ cực thì đây đã là cái kết có hậu với Quy và mong rằng niềm vui, hạnh phúc dù muộn đó sẽ mãi về sau!

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.