Chơi thiếu người Sông Lam Nghệ An vẫn thắng thuyết phục trước CLB thành phố Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Dù chơi thiếu người trong hơn nửa thời gian của trận đấu, nhưng với đấu pháp hợp lý, SLNA vẫn giành chiến thắng thuyết phục trước CLB Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trận đấu thuộc vòng 6, V.League 2022.
Trận đấu có sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An, Công ty CP Bóng đá Việt Nam, CLB SLNA và đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu có sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An, Công ty CP Bóng đá Việt Nam, CLB SLNA và đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh

Trải qua gần 4 tháng người hâm mộ xứ Nghệ lại mới được sống lại trong không khí cuồng nhiệt của guồng quay V.League. Vì thế hôm nay, tại “chảo lửa” thành Vinh đã đón khá đông khán giả đến để cổ vũ cho đội bóng chủ nhà. Khắp các khán đài đã được nhuộm kín sắc vàng – màu áo truyền thống của SLNA.

Olaha đã để lại dấu ấn trong trận đấu này bằng 1 bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Chung Nguyễn

Olaha đã để lại dấu ấn trong trận đấu này bằng 1 bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Chung Nguyễn

Đón tiếp đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác tại vòng 6 này, đội bóng của HLV Huy Hoàng có đôi chút lợi thế, khi hàng loạt trụ cột của CLB TP Hồ Chí Minh phải nghỉ do dính chấn thương. Đáng chú ý là tiền đạo Hoàng Vũ Samson. Cầu thủ này là người ghi bàn duy nhất giúp đội bóng của HLV Trần Minh Chiến giành chiến thắng trước Đông Á Thanh Hoá ở vòng đấu trước. Ngoài ra Võ Huy Toàn cũng không thể ra sân với lý do tương tự. Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh trưởng thành từ lò đào tạo SLNA được ông Chiến sử dụng ngay từ đầu.

Bên phía đội chủ nhà, chỉ còn 2 ngoại binh có thể ra sân, bởi tiền vệ Ojong Mark không thể góp mặt vì chấn thương. Tất cả các vị trí còn lại đều rất sung sức để sẵn sàng xung trận. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn bố trí sơ đồ quen thuộc 3-5-2. Với bộ ba tiền vệ Xuân Mạnh, Văn Đức, Đinh Xuân Tiến. Xuân Mạnh được bố trí chơi như một tiền vệ đánh chặn. Với nền tảng thể lực sung mãn, cầu thủ đang khoác áo số 7, SLNA tạo ra sự yên tâm lớn cho cổ động viên xứ Nghệ theo dõi trận đấu này.

Xuân Mạnh là người đóng thế hoàn hảo của OJong Mark trong trận đấu này. Ảnh: Chung Nguyễn

Xuân Mạnh là người đóng thế hoàn hảo của OJong Mark trong trận đấu này. Ảnh: Chung Nguyễn

Có được lợi thế lớn, các học trò của HLV Huy Hoàng đã tràn sang phần sân đối phương ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên. Cánh phải nơi có sự xuất hiện của tuyển thủ Phan Văn Đức được SLNA chọn là cánh tấn công chủ lực. Với sự cơ động của bộ đôi Olaha và Oseni, đội chủ sân Vinh đã tạo ra được một số cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên với sự xuất sắc của trung vệ Da Silva đã nhiều lần hoá giải cho khung thành của Nguyễn Thành Thắng bên phía CLB TP Hồ Chí Minh. Cơ hội rõ ràng nhất trong hơn 10 phút đầu được tạo ra bởi ngôi sao Phan Văn Đức. Từ đường lật bóng của Mai Sỹ Hoàng, Văn Đức chọn vị trí hợp lý để dứt điểm bằng đầu. Tuy nhiên bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Và chỉ chưa đầy 2 phút sau, Oseni lại có cơ hội ngay trước cầu môn đối phương. Nhưng tiền đạo khoác áo số 91, lại đá bóng đi vọt xà, trong sự nuối tiếc của đông đảo cổ động viên có mặt trên sân.

Với lối chơi đầy biến hoá, SLNA đã đẩy đội bóng của ông Trần Minh Chiến lùi khá sâu về sân nhà để chống đỡ. Và khi trận đấu mới trôi qua được hơn nửa thời gian của hiệp 1, CLB xứ Nghệ đã có hơn 4 cơ hội để có thể mở được tỷ số. Tuy nhiên người hâm mộ xứ Nghệ không phải chờ đợi lâu, bởi vào phút thứ 21 của trận đấu Olaha đã mở tỷ số cho SLNA. Trần Đình Hoàng đã có đường chuyền điểm rơi rất thông minh để loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương, giúp tiền đạo mang áo số 10 dễ dàng hạ gục thủ thành Thanh Thắng.

Có được bàn thắng dẫn trước, như tiếp thêm hưng phấn để các học trò của HLV Huy Hoàng liên tục vây ráp khung thành đối phương. Với cách chơi đa dạng, kết hợp giữa tấn công biên và đập nhả ở trung lộ, đã gây rất nhiều khó khăn cho đội bóng của Ngô Hoàng Thịnh.

Màn ăn mừng của các cầu thủ SLNA. Ảnh: Chung Nguyễn

Màn ăn mừng của các cầu thủ SLNA. Ảnh: Chung Nguyễn

Sự áp đảo của SLNA đã khiến CLB TP Hồ Chí Minh không có nhiều cơ hội để lên bóng, hơn 40 phút đầu tiên, đội bóng của HLV Trần Minh Chiến chỉ tạo ra được duy nhất một cơ hội đáng kể. Tình huống nguy hiểm đến từ Mauricio, nhưng cầu thủ này đã sút quá thiếu chính xác và không thể gây khó được thủ môn Văn Hoàng.

Khi hiệp thứ nhất chỉ còn chưa đầy 5 phút, một phút lơi lỏng của hàng hậu vệ CLB xứ Nghệ đã tạo cơ hội cho tiền đạo của CLB TP Hồ Chí Minh có cơ hội đột phá. Để tránh bàn thua, Trần Đình Hoàng đã buộc phải phạm lỗi trước vòng cấm, trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên đã không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ này. Đây là thử thách lớn đối với thầy trò HLV Huy Hoàng trong quãng thời gian còn lại của trận đấu.

Những tưởng SLNA sẽ phải có cụm để phòng thủ mong bảo toàn tỷ số. Thì điều bất ngờ đã đến khi Mai Sỹ Hoàng nâng tỷ số cho SLNA lên thành 2-0. Bàn thắng được tạo nên từ hàng loạt pha phối hợp đẹp mắt đến từ Olaha, Văn Đức, để hậu vệ mang áo số 79 dễ dàng đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Thanh Thắng.

Bước sang hiệp 2, với đà hưng phấn đang có, SLNA tổ chức các đợt tấn công nhằm gây sức ép ngay từ đầu. Xuân Mạnh có cơ hội sút bóng từ ngoài vòng cấm sau khi bóng được nhả ra từ Oseni. Tuy nhiên tiền vệ khoác áo số 7 lại sút chệch khung thành đối phương.

Mặc dù hiệp 2 trời đổ mưa nhẹ, nhưng với sự thăng hoa trong lối chơi của SLNA đã thổi bùng ngọn lửa trên khắp các khán đài sân Vinh. Văn Đức và Xuân Tiến liên tục tạo sóng gió lên khung thành đối phương. Và chỉ có sự may mắn Thanh Thắng mới không để thủng lưới thêm. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ xứ Nghệ là điều rất đáng ngợi khen trong trận đấu này. Dù phải chơi thiếu người, nhưng với sự kiên cường, các học trò của HLV Huy Hoàng hoàn toàn không để lép vế trước đối thủ.

Những phút cuối trận, CLB TP Hồ Chí Minh đã đẩy cao đội hình và tạo nên sức ép lớn lên khung thành của Văn Hoàng. Nhiều pha nguy hiểm được các học trò của HLV Trần Minh Chiến tạo ra. Nhưng với đẳng cấp của bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải và Văn Khánh đã phần nào giảm đi áp lực mà đội khách tạo nên trước khu vực cấm địa.

Bằng đấu pháp hợp lý, SLNA đã giành chiến thắng 2-0 trước CLB TP Hồ Chí Minh. Đây là trận đấu giúp SLNA có được 10 điểm và chỉ thua đội đứng đầu bảng Hải Phòng đúng 1 điểm.

Ở vòng 7, V.League 2022, SLNA sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà, gặp đội bóng láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.