Chuyện suất cơm nghĩa tình ấm lòng sĩ tử vùng cao
Những suất cơm miễn phí đã được Trường THPT Quế Phong trao tận tay nhiều sĩ tử. Đây là tấm lòng của thầy cô, của các nhà hảo tâm trên địa bàn với mong muốn đơn giản để thí sinh và phụ huynh có được bữa cơm ngon, an toàn và có một kỳ thi về đích thành công.
Ngay từ cuối tháng 5, sau khi kết thúc năm học, khối học sinh lớp 12 - Trường THPT Quế Phong vẫn duy trì việc học bình thường.
.jpg)
Điều này, một phần là để củng cố kiến thức, ôn tập cho học sinh. Đây cũng là cách để nhà trường “giữ chân” học sinh cho đến ngày thi, tránh tình trạng học sinh bỏ học, không trở lại trường.
Những ngày qua, trong khi nhiều trường, việc dạy học và ôn tập chỉ diễn ra buổi ngày thì ở Trường THPT Quế Phong, ánh đèn vẫn sáng buổi tối. Đồng hành với học sinh là thầy giáo, cô giáo, những người tình nguyện dạy thêm hàng trăm buổi học miễn phí cho học trò.
.jpg)
Trường THPT Quế Phong nằm ở vùng miền núi khó khăn của Nghệ An. Học sinh ở trường chỉ một số ít ở khu vực thị trấn hoặc các xã lân cận có thể đi về hàng ngày. Còn lại, các em đều ở xa và chủ yếu là ở trọ trong nhà dân vì trường không có chế độ dành cho học sinh nội trú.
Ngày thường, các em đi học, sẽ về tự nấu ăn hoặc ăn "cơm bụi" gần trường. Tuy nhiên, ngày thi do lịch thi sát nhau, lo ngại các em ăn cơm ở ngoài không đảm bảo nên cứ đến mùa thi, trường lại lên kế hoạch tổ chức bữa ăn miễn phí cho học trò. Cũng vì ở xa, điều kiện đi lại khó khăn nên trước ngày thi số học sinh có bố mẹ đến điểm thi cùng con đếm trên đầu ngón tay.

Để chương trình được triển khai thuận lợi, trước ngày thi gần 1 tuần, nhà chị Đậu Thị Hương (khối Bắc Sơn, thị trấn Kim Sơn) đã trở thành nơi “tập kết” thực phẩm, nước uống và được chọn làm địa điểm nấu cơm miễn phí cho học trò.
Tham gia vào hoạt động này, ngoài giáo viên của trường còn có đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Cô giáo Lữ Thị Hiền - giáo viên Trường THPT Quế Phong chia sẻ: Sáng nay chúng tôi dậy từ 3h sáng để bắt đầu chuẩn bị nguyên vật liệu bữa trưa và sắp đặt bánh, sữa để thí sinh kịp buổi thi sáng. Công việc khá bận rội nhưng chúng tôi thấy vui và hạnh phúc lắm.
Để đủ dinh dưỡng cho học sinh, bữa trưa hôm nay, thực đơn có các món gà rang, thịt cháy cạnh, rau cải xào, canh bông ngọt nấu với thịt bằm. Tất cả được gói gém, chia phần cẩn thận và đảm bảo an toàn thực phẩm.
.jpg)
Thầy giáo Ngô Chiến Thắng – nguyên Chủ tịch công đoàn nhà trường, cho biết: Trước đây các hoạt động này đều do Công đoàn nhà trường chủ trì tổ chức. Năm nay, dù công đoàn trường mới giải thể nhưng các thầy cô trong trường vẫn tình nguyện tham gia vì đây là hoạt động thiết thực, hỗ trợ hiệu quả cho học sinh của trường. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã kêu gọi được các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các hội thiện nguyện hỗ trợ 360 suất cơm miễn phí cho các sĩ tử.
Trong quá trình triển khai, chúng tôi cũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía phụ huynh, trong đó có nhiều phụ huynh đã chủ động tham gia nấu cùng. Niềm vui của chúng tôi đó là các em đều khen bữa ăn ngon và sau khi kết thúc môn thi thứ nhất Ngữ văn, các em có thêm động lực để tiếp tục chinh phục các môn thi khác và về đích thành công.