Theo dõi người bị hại từ một ngân hàng đi ra, Hoàng Xuân Hào (SN 1972) đã giật chiếc túi, bên trong có 22 triệu đồng...
Vừa rời nơi rút tiền, chị C. bị 2 đối tượng đi xe máy chặn đường, đánh vào mặt và kề dao vào cổ khống chế, cướp 5 triệu đồng.
Bị 2 thanh niên đi xe máy lao tới, xịt hơi cay vào mặt, ông Bình loạng choạng té ngã và bị cướp mất chiếc va li.
Ngoài việc bắn chết 4 người, Lê Quốc Tuấn bị cho là cướp một tỷ đồng tại sòng tài xỉu ở huyện Củ Chi, đưa cho Phạm Thanh Tâm, rồi bỏ trốn.
Đối tượng khai nhận do vợ bị mắc bệnh ung thư xương, và thiếu tiền chữa trị nên khi thấy bà N.T.T có số tiền 100 triệu đồng, đã nảy sinh ý định cướp.
2 đối tượng đã bịt mặt đột nhập phòng kế toán trạm thu phí dùng dao, súng khống chế nhân viên rồi cướp tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng và tẩu thoát.
Nhóm cướp nấp trong bụi, thấy ôtô tải lập tức lao xe máy ra chặn đầu, rú ga để đòi tiền.
Với hành vi trói người cùng công ty để cướp 200 triệu đồng, nam tài xế bị phạt 10 năm tù.
Vũ Văn Tiến viết bài rồi đăng trên chuyên trang Pháp luật Plus, sau đó đăng tiếp trên Facebook. Tiến hẹn gặp lái xe và nhận 50 triệu đồng để gỡ bài thì bị cơ quan công an bắt giữ.
Ba ngày sau khi được nhận vào làm việc, Tiên cùng bạn trai dàn cảnh bị cướp, lấy đi 13 triệu đồng của chủ cửa hàng quần áo.
Biết nữ thương gia sang Việt Nam nhận 600 triệu đồng tiền hàng, người đàn ông được thuê làm phiên dịch đã lập mưu sát hại.
Vừa nhận xong tiền góp vốn làm ăn do Loan đưa tại quán cà phê, anh Nam bị một nhóm thanh niên lao tới cướp.
Lên mạng rao bán chiếc xe không rõ nguồn gốc rồi nảy sinh ý định cướp tiền của khách, Điều và Huy đã bị bắt sống sau khi gây án chưa đầy 2 ngày.
T
Hình ảnh tên cướp đội mũ, đeo khẩu trang do camera quay ở cự ly gần vừa được nhà chức trách công bố để người dân nhận diện, hỗ trợ truy tìm.
Khi người dân đuổi theo chiếc xe máy theo hướng từ ngân hàng theo đường Mai Thúc Loan đến đường Ngô Đức Kế thì tên cướp quay lại xả 2 phát súng.
Biết bà chủ hay đi lấy tiền bán mủ cao su một mình, Vũ lên kế hoạch cùng đồng phạm phục kích ở khu nghĩa địa vắng người, cướp hàng trăm triệu đồng.
Thấy bà lão ăn xin có cọc tiền lớn, nữ quái 31 tuổi ở Vĩnh Long bịt mặt lẻn vào nhà lấy trộm nhưng bị phát hiện nên dùng gạch đập đầu nạn nhân.
Tại cơ quan công an, Lê Thị Thanh thừa nhận đã sử dụng những thủ thuật được cho là “thôi miên” để trộm tiền của cụ bà Trần Thị Chiện vào sáng 24/3.