(Baonghean.vn) - Thành phố Đà Lạt ngày càng phát triển, phồn vinh bởi sự hiện diện của nhiều kiến trúc mới, trong đó Golden Imperial Hotel là một trong những biểu tượng của sự giao thoa của thành phố ngàn hoa.
(Baonghean.vn) - Những ngày này, các điểm trồng hoa ở vùng Phủ Quỳ (huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa) bắt đầu đua nở, tạo thành “Cung đường hoa” và được ví là “Đà Lạt thu nhỏ của Nghệ An”, thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, trải nghiệm.
(Baonghean.vn) - Người dân Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn tự hào quê hương mình có nhiều ca khúc hay, thể hiện vẻ đẹp phong cảnh và tâm hồn lãng mạn của con người xứ sở ngàn hoa. Nổi bật là ca khúc “Ai lên xứ hoa đào” và “Bài thơ hoa đào” của Hoàng Nguyên - nhạc sĩ tài danh một thuở. Có điều, ít ai biết tác giả của hai ca khúc tuyệt hay về Đà Lạt lại là người con của quê hương Nghệ An.
(Baonghean.vn) - Đáp ứng nhu cầu du lịch và đi lại trong mùa hè, Vietnam Airlines khai thác sản phẩm bay mới từ Vinh đi Đà Lạt tần suất 3 chuyến/tuần và Vinh đi Buôn Ma Thuột tần suất 4 chuyến/tuần với lịch bay thuận tiện, giá vé hấp dẫn, bổ sung vào mạng đường bay của Vietnam Airlines từ sân bay Vinh lên thành 4 đường bay.
(Baonghean.vn) - Hòa cùng không khí lễ hội đầy màu sắc tại Festival Hoa Đà Lạt 2019, Vietjet mang đến màn trình diễn xe hoa ấn tượng và các hoạt động hấp dẫn, độc đáo, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.
(Baonghean.vn) - Không cần đi Đà Lạt, Ba Vì, bạn vẫn có thể thả hồn vào những tán thông rậm rạp và chụp nhiều bức ảnh lãng mạn ở ngay địa điểm cách thành phố Vinh chỉ hơn 15 km.
Những cơn mưa dầm dề lùi xa, nhường chỗ cho tiết trời hửng nắng, se lạnh. Đến Đà Lạt vào khoảng thời gian này, bạn sẽ đắm chìm trong khung cảnh mây mù bao phủ thành phố ngàn hoa.
Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch được đánh giá là tiềm năng mới để người nông dân làm giàu trên chính làng quê của mình, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Khi nào làng quê Việt Nam thực sự trở thành những điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước với hoạt động sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn và sinh hoạt văn hóa như du lịch Đài Loan đang làm được hiện nay?!
Người ta thường gọi Nguyễn Văn Tám là “Tám gàn” bởi chàng thanh niên 8X cất tấm bằng đại học, về quê nuôi gà Ai Cập, nuôi giun quế, nuôi bò sinh sản...với quyết tâm "bắt" đồi cát trắng “đẻ” ra tiền – một việc khó nhọc mà khi nói đến ít ai ham...