(Baonghean.vn) - Vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về cùng với việc du Xuân, thăm người thân, thì người dân miền núi còn có nhiều hoạt động vô cùng độc đáo như tung còn, nhảy sạp, ném pao, múa khèn... Theo thời gian, những thú vui ngày lễ, Tết đã trở thành nét văn hóa độc đáo của vùng cao.
(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lên các bản làng vùng cao, đặc biệt là đến các bản có đồng bào Mông sinh sống, nhiều khách du lịch rất ấn tượng bởi sắc màu trên những bộ trang phục của người phụ nữ, dường như thấy được sắc Xuân trong đó...
(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Lễ bế giảng lớp Tập huấn Nghệ thuật trình diễn dân gian cho đồng bào dân tộc Mông năm 2023.
(Baonghean.vn) - Cự Thị Bảo Châu đến từ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã xuất sắc nhận được giải Quán quân nam thanh nữ tú tại “Tết Mông xuống phố 2023”. Giải thưởng vinh danh bạn trẻ người Mông xuất chúng nhất thông qua phần thi tài năng nghệ thuật và ứng xử liên quan đến các vấn đề của văn hóa Mông.
(Baonghean.vn) - Chung vui với ngày Tết Độc lập, hôm nay (2/9), bà con khắp các bản làng ở các huyện vùng cao Nghệ An cũng nô nức tổ chức ngày Tết. Đây là một nét đẹp vốn có từ lâu của đồng bào các dân tộc thiểu số để nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã có công khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mang lại cho người dân cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc.
(Baonghean.vn) - Hôm nay 23/5, cùng với cử tri cả nước, bà con người Mông ở huyện Kỳ Sơn lại nô nức xuống núi để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với họ, đây thực sự là ngày hội lớn.
(Baonghean.vn) - 19 bông hoa của núi rừng đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An thực sự tỏa sáng trong Hội thi “Nét đẹp các dân tộc thiểu số”, diễn ra vào sáng 11/9 tại thành phố Vinh.
(Baonghean.vn) - "Sao con lại ăn lá ngón, mẹ đau lòng lắm" - tiếng khóc ai oán của một người mẹ ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn khi đứa con gái duy nhất không nói một lời từ biệt với mẹ, với gia đình khi quyết định vào rừng hái lá ngón ăn để chết. Con gái chết đi, người mẹ đau khổ, nhớ thương con đến héo mòn, ốm đau liên miên.
(Baonghean.vn)- Vượt núi rừng, xuống thành phố tìm con chữ ở Trường THPT Dân tộc nội trú, những cô cậu học sinh người Thái, Mông, Khơ Mú sống trong môi trường tập thể, nghiêm khắc, đúng giờ nhưng tràn ngập tình thương.
(Baonghean.vn) - Tại bản Huồi Mới 2, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong - địa bàn có đường biên giới với nước bạn Lào và 100% là đồng bào dân tộc Mông, bà con đã đi bầu cử sớm vào ngày 20/5. Mặc dù đường sá đi lại khó khăn nhưng bà con nơi đây vẫn có mặt tại điểm bỏ phiếu đông đủ, háo hức và kỳ vọng sẽ lựa chọn được những đại biểu dân cử phục vụ lợi ích của nhân dân.
(Baonghean) - Sinh viên dân tộc thiểu số rụt rè, nhút nhát? Tuy nhiên, với những bạn trẻ như Sầm Ngọc Sướng - sinh viên người Thái Chủ nhiệm CLB truyền thông Trường Đại học Vinh, Vừ Bá Ca - sinh viên người Mông ở Đại học Y khoa Vinh và là trưởng ban liên lạc “Nhóm sinh viên người Mông ở Vinh” lại đang chứng minh điều ngược lại.
(Baonghean.vn) - Được xem là nghi lễ trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi người, tục bắt vợ, bắt chồng ở một vài dân tộc thiểu số ở Việt Nam có nhiều điểm kì lạ, gây ngạc nhiên, tò mò với nhiều người.
(Baonghean.vn) - Nhờ những giá trị đặc trưng nhiều món ăn truyền thống của đồng bào vùng cao đã trở thành sản vật được ưa chuộng. Đây chính là lý do để bò giàng, rượu nếp cẩm, măng chua...của bà con Mông, Thái...từ gác bếp đã trở thành hàng hóa đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Tết dương lịch đang đến gần, người dân lại hối hả chuẩn bị cho một mùa lễ hội mới.
(Baonghean.vn) – Từ cổng trời xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) lên cao hơn nữa là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Mông. Đây được xem là một trong những khu vực có khí hậu lạnh nhất ở miền Tây xứ Nghệ. Mùa Đông về, cả bản làng, rừng núi đều chìm trong hơi sương giá lạnh miền rẻo cao.
(Baonghean.vn) - Không chỉ người dân vùng lũ mà một thầy giáo dạy học tại điểm bản Pà Khốm, Trường Tiểu học Tri Lễ 2, xã Tri Lễ ( Quế Phong) cũng đang ngày đêm cầu khẩn trời ngưng mưa vì thương học sinh. Những cơn mưa đầu Đông đã khiến những lớp học dột nát trở nên tồi tàn hơn. Các em học sinh với những tấm áo mong manh phải ngồi hứng mưa ngay trong lớp học.
(Baonghean.vn) - Đoàn thiện nguyện Kết nối yêu thương tấm lòng vàng 008, với sự tham gia của tổ chức từ thiện đến từ thành phố Hải Phòng đã phối hợp chùa Diệc thành phố Vinh, đội thiện nguyện Kỳ Sơn vừa đến thăm tặng 600 suất quà cho trẻ em trên địa bàn xã Tây Sơn (Kỳ Sơn).