#địa ngục trần gian

9 kết quả

X. khai báo với cảnh sát hình sự về kẻ đã lừa bán em. Ảnh: Tiến Hùng

Gặp những nạn nhân được giải cứu sau nhiều năm bị bán làm vợ nơi xứ người

(Baonghean.vn) - Bị những kẻ buôn người lừa bán làm vợ một đàn ông Trung Quốc khi vẫn đang còn tuổi ăn tuổi học, tiếng không biết, X. vì thế thường xuyên bị hành hạ bởi những trận đòn roi từ nhà chồng. Đó cũng là những hoàn cảnh chung của phần lớn những nạn nhân bị lừa bán qua biên giới.
Ông Nguyễn Chuyên Cần

'Phải sống xứng đáng với sự hy sinh của đồng đội'

(Baonghean.vn) - Trở về từ chốn “địa ngục trần gian” Phú Quốc, ông Nguyễn Chuyên Cần quê Diễn Ngọc (Diễn Châu) còn lưu giữ nhiều ký ức về những ngày gian khổ, ác liệt. Niềm vui lớn nhất của người thương binh này là được đoàn tụ cùng gia đình và giữ nghề chế biến hải sản tổ tiên truyền lại.
côn đảo

Ghi ở vùng đất thiêng Côn Đảo những ngày cuối năm

(Baonghean.vn) - Năm nào đến Côn Đảo vào dịp cuối năm, chúng tôi cũng được chứng kiến những dòng người đổ về với hương, hoa... Họ về nơi đây để được bày tỏ lòng thành kính niềm biết ơn vô hạn, về đây cũng là để được tắm trong không gian linh thiêng, được thấy rõ mình và được sống chậm lại để chiêm nghiệm nhiều hơn...
Nhà lao Vinh: Vén màn bí mật về chốn 'địa ngục trần gian'

Nhà lao Vinh: Vén màn bí mật về chốn 'địa ngục trần gian'

(Baonghean.vn) - Nếu có một cuốn biên niên sử về các nhà tù trên toàn cõi Việt Nam, thì bên cạnh những Côn Đảo, Phú Quốc, Hỏa Lò…, chắc chắn không thể không liệt kê đến nhà lao Vinh. Tính đến năm 1945, chốn “địa ngục trần gian” này đã tồn tại hơn 140 năm, ngay tại vị trí mà nay là Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh (đường Đào Tấn, TP. Vinh). Dưới triều Nguyễn, rồi qua thời Pháp thuộc, hàng ngàn chí sĩ yêu nước, chiến sĩ cách mạng đã bị giam cầm tại đây, song gông cùm chế độ phong kiến, thực dân dường như chỉ càng tôi rèn thêm ý chí, bản lĩnh trung kiên, ngời sáng khí tiết một lòng vì dân, vì nước.
Tết trong ký ức cựu tù Phú Quốc

Tết trong ký ức cựu tù Phú Quốc

(Baonghean) - Niềm Xuân đang tràn ngập khắp mọi miền, già trẻ, gái trai đang náo nức, vui tươi trong cảnh sum vầy, đoàn tụ. Dịp này, những người tù Phú Quốc năm xưa lại bồi hồi nhớ về những cái Tết giữa trùng khơi, nơi từng được ví là “địa ngục trần gian”.