Đoạt mạng vợ vì… níu kéo không thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Không chịu được cảnh ghen tuông thái quá, bà Dụ bỏ về ngoại. Năn nỉ vợ về sống cùng nhưng người vợ tuyên bố “nửa phút cũng không về”, Nguyễn Hữu Khính tức giận giết chết nạn nhân. Đến khi đứng trước vành móng ngựa, Khính vẫn khẳng định mình yêu vợ, không muốn ly hôn.

Án mạng trong nhà tắm

Vào lúc 17 giờ ngày 2/9/2015, Công an huyện Yên Thành nhận được tin báo của Ban Công an xã Sơn Thành về việc, tại nhà ông Trần Bá Đém ở xóm 2, xã Sơn Thành xảy ra một vụ giết người.

Theo đó, người nhà ông Đém phát hiện bà Trần Thị Dụ (SN 1969, cùng trú tại xóm 2, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành) là con gái ông Đém nằm chết trong nhà tắm của gia đình. Tại hiện trường còn có 1 con dao tông, 1 chày gỗ dính máu.

Bị cáo Nguyễn Hữu Khính tại phiên tòa. Ảnh: HSVA

Bị cáo Nguyễn Hữu Khính tại phiên tòa. Ảnh: HSVA

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành liền cử cán bộ tới nơi xảy ra vụ án để nắm tình hình, bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, triển khai công tác điều tra, xác minh thông tin, nhanh chóng truy bắt hung thủ gây án.

Qua điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan CSĐT xác định hung thủ chính là Nguyễn Hữu Khính (SN 1964, trú tại xóm 2, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành). Điều đáng nói, hung thủ chính là người chồng nhiều năm tay kề má ấp với nạn nhân.

Sau khi gây án, Nguyễn Hữu Khính đã bỏ trốn, không có mặt tại nơi ở, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, qua nhiều nguồn thông tin, cơ quan Công an đã truy vết được đối tượng tình nghi và xác định nghi can đang trốn tại một ngọn đồi gần nhà và đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, Công an huyện đã bắt giữ thành công nghi can Nguyễn Hữu Khính.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Hữu Khính đã thừa nhận hành vi giết vợ của mình. Khính khai rằng do mâu thuẫn trong gia đình, không kìm chế được đã dùng chày gỗ đánh vào đầu và dùng dao chém vào đầu bà Dụ. Sau khi gây án, Khính bỏ trốn lên núi, sau đó không lâu thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Dù biết cuộc sống hôn nhân của vợ chồng ông Khính không hạnh phúc do tính ghen tuông vô lối của ông, nhưng cái chết của bà Dụ cũng khiến cho nhiều bà con hàng xóm hoang mang. Vợ chồng ông Khính kết hôn với nhau được 25 năm và có 4 đứa con. Các con làm ăn xa, hai ông bà sống cùng cậu con trai út khi đó mới 15 tuổi.

Bà Nguyễn Thị B. - hàng xóm của vợ chồng ông Khính cho biết: “Ông Khính rất hay ghen nhưng cũng rất thương yêu vợ. Ông ấy luôn tự hào vợ mình trẻ trung, xinh đẹp. Có lẽ yêu vợ quá nên lúc nào ông cũng nghĩ có người khác đang tán tỉnh vợ mình. Khi nổi cơn ghen thì ông ấy lại chì chiết, chửi bới, có khi đánh cả vợ. Khoảng 2 năm trở lại đây thì cuộc sống của vợ chồng ông Khính không được hòa thuận lắm, nguyên do cũng vì tính ghen của ông ấy. Mấy lần bà Dụ bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống nhưng ông Khính lại sang năn nỉ, hứa hẹn nên bà Dụ cũng xiêu lòng. Không ngờ lần này thì án mạng xảy ra”.

Được biết, cách thời điểm xảy ra vụ án mạng khoảng 10 ngày, hai vợ chồng ông Khính đã nảy sinh mâu thuẫn. Lần này, không chịu được tính khí thất thường của chồng, bà Dụ bỏ về nhà bố mẹ đẻ và đệ đơn ly hôn lên tòa án.

Anh Trần Văn Thái - em trai bà Dụ cho biết, khi chị gái bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống, ông Khính thường xuyên sang, lúc năn nỉ, lúc dọa dẫm vợ quay về nhà và bỏ ý định ly hôn. Không chỉ đe dọa vợ, Nguyễn Hữu Khính còn gọi điện đe dọa cả người nhà gia đình chị Dụ. Chiều 2/9, ông Khính lại đến nhà bố mẹ vợ, năn nỉ vợ quay về nhưng bà Dụ không đồng ý. Hai người to tiếng cãi vã rồi xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Rất đông người quen, họ hàng, hàng xóm tham dự phiên xét xử Nguyễn Hữu Khính. Ảnh: HSVA.

Rất đông người quen, họ hàng, hàng xóm tham dự phiên xét xử Nguyễn Hữu Khính. Ảnh: HSVA.

Cái giá đắt cho cơn ghen mù quáng

Sáng 6/4/2016, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Hữu Khính. Ngay từ sáng sớm, rất đông người thân của cả người bị hại và bị cáo đã có mặt tại phiên tòa để chờ theo dõi phiên xét xử. Đây là vụ án mạng kinh hoàng khiến cả vùng quê xôn xao một thời.

Đại diện bị hại có mặt tại phiên tòa vào sáng 6/4/2016. Ảnh: HSVA

Đại diện bị hại có mặt tại phiên tòa vào sáng 6/4/2016. Ảnh: HSVA

Tại phiên tòa, những mâu thuẫn gia đình tích tụ bao lâu nay hiện ra qua những lời khai, lời tố cáo của hai bên. Nguyễn Hữu Khính có thời gian phục vụ trong quân đội, xuất ngũ trở về địa phương với tỷ lệ thương tật xếp hạng thương binh 1/4. Theo người chị của Khính thì do ảnh hưởng của vết thương cộng với việc uống rượu nên Khính không kiểm soát được hành vi, thỉnh thoảng rượu vào lại đi lang thang đến sáng.

Các con của Khính cũng thừa nhận mỗi lần rượu vào cha lại đánh mẹ. Còn người em trai của chị Dụ thì cho biết, không những bạo hành về thể xác, Khính còn bạo hành vợ về tinh thần và tình dục. Nhiều lần chị Dụ về nhà ngoại trốn chồng với những vết thương trên người. Không chịu được người chồng bạo hành, chị Dụ bỏ về nhà ngoại và đệ đơn xin ly hôn ra tòa án.

Chiều 2/9/2015, Nguyễn Hữu Khính đến nhà ngoại gặp vợ để níu kéo tình cảm và thuyết phục vợ quay về chung sống. Chị Dụ trả lời “Một phút tôi cũng không, nửa phút tôi cũng không về”. Tức giận Khính đấm vào mặt vợ rồi lấy chày gỗ đánh liên tiếp vào mặt, đầu chị Dụ khiến nạn nhân ngã xuống nền giếng.

Chưa dừng lại ở đó, Khính vớ lấy con dao sát đó chém tiếp 2 cái vào cổ vợ. Thấy chị Dụ nằm bất động, Khính bỏ trốn. Sau đó, đối tượng bỏ chạy lên núi Cưa (tiếp giáp giữa huyện Yên Thành và huyện Đô Lương). Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Nguyễn Hữu Khính bị Công an huyện Yên Thành bắt giữ.

Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho thấy nạn nhân Trần Thị Dụ tử vong do choáng, mất máu nặng, đứt động mạch, tĩnh mạch cảnh trái, do đa vết thương.

Trong quá trình điều tra, gia đình Nguyễn Hữu Khính cho biết, người này bị bệnh tâm thần đã đi điều trị tại bệnh viện. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can này. Kết luận của Viện Pháp y tâm thần Trung ương cho biết “trước, trong, sau và tại thời điểm giám định bị can Nguyễn Hữu Khính bị rối loạn cảm xúc thực tổn (F06.3). Bị can đủ khả năng nhận thức, hạn chế điều khiển hành vi”.

Tại phiên tòa, Nguyễn Hữu Khính khai báo vòng vo và cho biết không nhớ sự việc đã xảy ra. Nguyên nhân dẫn đến việc vợ bỏ về nhà ngoại theo Khính khai là do bị cáo bắt gặp vợ nhắn tin cho một người đàn ông khác. Ghen tuông, Khính có đánh vợ nên vợ mới đòi ly hôn. Trước những cáo buộc về bạo hành, lúc đầu Khính có thừa nhận “thỉnh thoảng, chỉ tát vài cái” nhưng sau đó lại khẳng định không đánh vợ.

Nguyễn Hữu Khính đã bật khóc tại tòa, ân hận về tội ác của mình và khẳng định “rất yêu vợ”. Ảnh: HSVA

Nguyễn Hữu Khính đã bật khóc tại tòa, ân hận về tội ác của mình và khẳng định “rất yêu vợ”. Ảnh: HSVA

Mặc dù khẳng định bố nhiều lần đánh mẹ nhưng các con của bị cáo có mặt tại phiên tòa đều đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt “để bố sớm về chăm sóc chúng con”. Rất nhiều lần, các con của bị cáo gục đầu sau tấm di ảnh của mẹ và khóc nhưng luôn xin HĐXX giảm nhẹ tội cho cha mình.

Khi được nói lời sau cùng, Nguyễn Hữu Khính bật khóc: “Con xin tòa, xin cha mẹ tha tội cho con. Con yêu vợ lắm”. Khi được đưa về ghế chờ HĐXX nghị án, Nguyễn Hữu Khính liên tục quay về phía di ảnh của vợ, khóc thảm thiết.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của người khác một cách dã man, hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ… cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo bị hạn chế điều khiển hành vi, bản thân là thương binh nặng, gia đình có công với cách mạng…

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Khính 13 năm tù, thấp hơn mức án 14-15 năm tù mà đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).