Giáo dục

Đường đến "quán quân" Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh của cô và trò Trường Quỳnh Lưu 1

Mỹ Hà 06/11/2025 19:42

Với 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, trong đó có 1 thủ khoa, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (xã Quỳnh Lưu) vững vàng ở vị trí thứ nhất toàn tỉnh tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm nay. Thế nhưng ít ai biết rằng, chặng đường để đi đến thành công này lại bắt đầu từ sự khó nhọc và đằng sau đó là quyết tâm không mệt mỏi của cả cô và trò.

Nữ thủ khoa duy nhất môn Hóa học

Với 18,5 điểm, Chu Quỳnh Thương (12A1) là thủ khoa duy nhất môn Hóa học tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Chia sẻ về kỳ thi năm nay, Thương cho biết, đề ra gồm phần trắc nghiệm 12 câu hỏi, thời gian làm bài 50 phút và phần bài tập tự luận, thời gian làm bài 100 phút. Dù cấu trúc không thay đổi nhưng khi nhận đề thi, Thương khá lo lắng bởi cảm nhận đầu tiên của em là khó hơn so với những đề mình từng làm thử. Trong đó có những câu hỏi lắt léo, dù kiến thức nằm trong chương trình học, phải tư duy linh hoạt mới có thể trả lời.

Để có điểm số cao, Thương nói rằng, phải tranh thủ 150 phút làm bài. Trong đó, ở phần trắc nghiệm, cách làm bài của em là đọc lướt qua các câu hỏi, cố gắng làm nhanh nhất, nếu gặp câu khó, chưa thể đưa ra đáp án chính xác, em sẽ bỏ qua để làm các câu tiếp theo. Đến cuối đề nếu còn thời gian em sẽ quay trở lại làm tiếp những câu đang bỏ trống. Sang tự luận là thế mạnh của em nên Thương làm bài thoải mái hơn và lần lượt giải quyết từng câu hỏi: “Sau khi thi xong, trao đổi với các bạn và cô giáo, thì em biết mình đã trả lời sai, bị mất điểm chủ yếu ở phần trắc nghiệm. Tuy nhiên, về tổng thể bài thi, em vẫn hy vọng mình sẽ đạt giải cao. Nhưng kết quả đạt giải Nhất, thủ khoa toàn tỉnh thực sự khiến em bất ngờ và vỡ òa vui mừng, hạnh phúc”, nữ sinh chia sẻ.

Cô giáo Hoàng Thị Nguyệt và thủ khoa, á khoa môn Hóa học. Ảnh - Mỹ Hà
Cô giáo Hoàng Thị Nguyệt và thủ khoa Chu Quỳnh Thương (bên trái), á khoa Nguyễn Thị Tuyết (ngoài cùng bên phải) môn Hóa học Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (xã Quỳnh Lưu). Ảnh: Mỹ Hà

Chu Quỳnh Thương sinh ra trong gia đình không mấy khá giả. Mẹ làm công nhân, bố cũng là lao động tự do. Năm Thương lên lớp 6, để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, bố em quyết định đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Từ đó, kinh tế gia đình em đỡ vất vả hơn, nhưng đổi lại là những năm tháng chị em Thương phải xa bố. “Từ khi bố đi xuất khẩu lao động đến nay đã 6 năm mà mới về thăm nhà 2 lần. Bố ở xa nhưng thường xuyên hỏi thăm tình hình học tập của các con ở nhà. Điều này cũng là động lực để em cố gắng, đạt kết quả tốt và chia sẻ với bố, giúp bố có niềm vui, tự hào trong thời gian lao động vất vả ở nước ngoài”, Quỳnh Thương trải lòng.

Được biết, trong đội tuyển môn Hóa học, Thương là người có nền tảng nhất, khi em từng giành giải Nhì học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9. Sau khi lên THPT, em cũng tạo được ấn tượng đối với giáo viên với tố chất thông minh, chăm chỉ, và rất chỉn chu. Cô giáo Hoàng Thị Nguyệt, giáo viên bồi dưỡng và là chủ nhiệm lớp nói thêm:

Quá trình bồi dưỡng, tôi luôn có sự tin tưởng, chắc chắn về em Thương, vì em luôn giữ phong độ ổn định, ý thức học tập cao. Kết quả của học trò khiến tôi cũng cảm thấy rất vui mừng, tự hào và xứng đáng với nỗ lực của em trong suốt thời gian qua.

Cô giáo Hoàng Thị Nguyệt

Nỗ lực bứt phá

Ngoài Quỳnh Thương, em Nguyễn Thị Tuyến học sinh lớp 12A01 cũng xuất sắc giành giải Nhất - và là á khoa toàn tỉnh môn Hóa học với 18,25 điểm. Thành quả này là sự bứt phá ngoạn mục của cô học trò nghèo, vốn chưa từng có nền tảng gì về môn Hóa học khi ở cấp THCS. Nhà Tuyến ở xã Quỳnh Sơn, cách trường gần 10km, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Sinh ra trong gia đình đơn thân, mẹ một mình nuôi Tuyến và chị gái khôn lớn.

Những năm THCS, Tuyết học ở trường làng, học lực khá nhưng chưa nổi bật để dự thi học sinh giỏi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em cũng không có điều kiện để học thêm ngoài, mà chủ yếu nhờ thầy cô dạy ở trường và tự học. Khi vào Trường THPT Quỳnh Lưu 1, em đăng ký lớp A01 theo định hướng tổ hợp Toán, Vật lý, tiếng Anh để xét tuyển đại học. Việc đến với môn Hóa rất tình cờ khi em được cô giáo Nguyệt phát hiện, khích lệ và lấy nguồn bồi dưỡng, xây dựng đội tuyển học sinh giỏi.

Giờ học của học sinh lớp 12A. Ảnh - Mỹ Hà
Giờ học của học sinh lớp 12A1 với 28 học sinh giỏi tỉnh, trong đó có 6 giải Nhất và 2 thủ khoa. Ảnh: Mỹ Hà

Nói về học trò, cô Nguyệt cho hay, khi tham dự học sinh giỏi trường, Tuyến chỉ nằm ở tốp cuối. Tuy nhiên, em là học sinh có tố chất thông minh, tiếp thu bài học rất nhanh, làm bài cẩn thận. Hơn thế, ở Tuyến còn có tính cách khiêm nhường, tinh thần học hỏi, cầu thị cao. Vì thế, dù đến với môn Hóa muộn hơn so với các bạn và từng phải gián đoạn vì phải phẫu thuật vào hè lớp 11 nhưng sau một thời gian ôn thi năng lực, Tuyến có sự tiến bộ rõ rệt, từ vị trí tốp cuối vươn lên tốp đầu đội tuyển.

Giải Nhất của Tuyến vốn đã nằm trong hy vọng của cô trò, nhưng em là người đã nắm lấy cơ hội, phát huy năng lực trong thời điểm quyết định để hiện thực hóa được mục tiêu.

Cô giáo Hoàng Thị Nguyệt

Trong khi đó, em Phan Trung Long (lớp 12A1) lại có màn lội ngược dòng đáng nể. Năm lớp 9, em từng tham gia thi học sinh giỏi tỉnh môn Hóa nhưng không đạt giải. Cú sốc thi trượt khiến nam sinh buồn, hẫng hụt nhưng cũng nhận ra mình chưa có nền tảng kiến thức đủ vững vàng, chắc chắn. Lên THPT, em tiếp tục theo đuổi môn Hóa học với sự chăm chỉ, nỗ lực hơn.

bna_doi-tuyen-hoa-voi-3-giai-nhat-6-giai-nhi-cua-truong-thpt-quynh-luu-1.-anh-my-ha.jpg
Đội tuyển Hóa với 3 giải Nhất, 6 giải Nhì của Trường THPT Quỳnh Lưu 1. Ảnh: Mỹ Hà

Hoàn cảnh gia đình em vất vả, mẹ làm nông nghiệp, bố đi phụ hồ, từng bị tai nạn lao động nên sức khỏe bị ảnh hưởng. Thương bố mẹ, em chỉ biết phấn đấu vươn lên trong học tập. Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 12 cũng là cơ hội để nam sinh làm lại, đứng lên sau thất bại năm lớp 9. “Lần thi này, em đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn, tự tin về kiến thức và em rất vui mừng khi giành được giải Nhất. Đây quả thực là kết quả vượt qua cả mục tiêu ban đầu của em”, nam sinh cho biết.

Chia sẻ về quá trình đồng hành với học sinh trong mùa thi năm nay, cô Nguyệt cho biết, đây là lần thứ 2 cô phụ trách bồi dưỡng đội tuyển dự thi tỉnh. Vì vậy, cô cũng có kinh nghiệm hơn trong quá trình tìm kiếm, phát hiện, tạo nguồn học sinh giỏi. Tuy nhiên, do đội tuyển Hóa chỉ có một giáo viên phụ trách nên trong quá trình ôn tập, bản thân cô cũng tự nhủ phải cố gắng hơn, dành nhiều thời gian để bồi dưỡng, tìm kiếm tài liệu, xây dựng nguồn đề thi thử để cung cấp cho học sinh.

Nói thêm về Kỳ thi năm nay, cô Nguyệt cũng tâm sự, theo quy chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, đối với các trường THPT không chuyên, tùy theo quy mô học sinh, các nhà trường sẽ được cử từ 1 - 7 thí sinh dự thi/môn. Tuy nhiên, khi chốt đội tuyển, cô Nguyệt vẫn không nỡ bỏ bớt em nào bởi cô tin vào năng lực và sự khát khao của các học trò. Để tạo cơ hội cho các em, cô đã xin phép nhà trường báo cáo Sở cử 9 thí sinh dự thi đối với môn Hóa học. Và sự quyết tâm, nỗ lực của cô trò đã đem về quả ngọt với 100% em đạt giải cao và vươn lên xếp thứ Nhất toàn tỉnh ở mùa thi năm nay./.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đường đến "quán quân" Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh của cô và trò Trường Quỳnh Lưu 1
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO