(Baonghean.vn) - Người cha khù khờ, không làm được việc gì ngoài việc đi chăn bò thuê, lâu nay mẹ là trụ cột gia đình thì nay lại mắc bệnh ung thư. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng túng quẫn và con đường đến trường của đứa con trai đang trở nên mờ mịt.
(Baonghean.vn)- Những con đường bùn lầy ngập đến lút chân, trơn trượt vẫn không ngăn nổi bước chân thầy cô giáo và học sinh vùng cao băng rừng, vượt suối tới trường trong những ngày cuối năm.
(Baonghean.vn) - Thầy giáo phải nhờ đến phiên dịch. Trò được cô giáo đến nhà đón vào mỗi buổi sáng. Phải mất hàng tháng trời để dạy các em viết được một chữ cái… Đó là chuyện thường ngày ở bản vùng biên Pà Khốm.