FLC Thanh Hóa- SLNA (2-0): Dùng người Nghệ để thắng người Nghệ

(Baonghean.vn) - Với dàn cầu thủ có chất lượng, ngồi trên ghế chỉ đạo lại là HLV Ljupko Petrovic nổi danh sân cỏ châu Âu, việc chủ nha FLC Thanh Hóa tấn công nhiều hơn là điều đã được dự báo. Nhưng với chiêu “dùng người Nghệ để thắng người Nghệ” thì cho thấy ông thầy Serbia đã quá nhanh để hòa nhập V-League.

Chủ nhà "dùng độc trị độc”

Nhận định về lý do trong 7 lần gặp nhau ở 2 mùa giải vừa qua, đội chủ sân Thanh Hóa chịu thất bại tới 4 lần (2 trận thắng, 1 trận hòa) là do thiếu “chất thép” khu vực giữa sân nên khi Hoàng Thịnh bị chấn thương không thể ra sân, HLV Ljupko Petrovic đã thử nghiệm Trọng Hoàng, Bật Hiếu vào vị trí này để đá cặp với Văn Bình.

Cuối cùng ông quyết định chọn Trọng Hoàng, có lẽ vì cầu thủ này phối hợp ăn ý hơn với Văn Bình, một cầu thủ cũng xuất thân từ lò xứ Nghệ. Hoàng, Bình cũng thi đá máu lửa hơn, hiểu đối thủ hơn. Thực tế, Trọng Hoàng đã đẩy bật cặp tiền vệ trung tâm của SLNA là Ngọc Hải và Khắc Ngọc lùi sâu về phần sân nhà, Hoàng “bò” không ngại va chạm với đàn em Ngọc Hải, dù đã bị lĩnh thẻ.

Trong khi đó Đình Đồng, trong vai trò hậu vệ phải đã sớm tiễn Xuân Mạnh trở về ghế dự bị và hạn chế rất nhiều Thế Cường, cầu thủ tiền vệ trái vào thay người. Không chỉ phòng ngự hay mà Đình Đồng cùng Quốc Phương, Trọng Hoàng đã làm khốn khổ hậu vệ Ngọc Đức của SLNA.

Thanh Hóa (áo vàng) khiến đội khách SLNA phải thua tâm phục, khẩu phục.
Thanh Hóa (áo vàng) khiến đội khách SLNA phải thua tâm phục, khẩu phục.

Tiền vệ Văn Bình chính là cầu thủ xứ Nghệ đá hay nhất trận đấu. Cầu thủ số 9 này đá khá quái, xuất hiện ở các điểm nóng để bịt được lên bóng của SLNA và đọc trận đấu khá tốt. Nhiều năm đá cho SLNA, nên Văn Bình hiểu được khoảng trống sau lưng cặp trung vệ, nắm được điểm yếu của thủ môn Nguyên Mạnh khi “xuất tướng” không hò hét thông báo cho hàng hậu vệ. Nếu như bàn thắng đầu, có sự lóng ngóng Mạnh Hùng thì bàn thắng thứ 2 là một sự dàn xếp có chủ ý, Trọng Hoàng là người tham gia kiến tạo để Uche chỉ làm công việc đơn giản là đá bóng vào lưới.

Với giải thưởng trận thắng lên đến 500 triệu đồng, cùng sự xuất hiện của HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hữu Thắng thì dàn cầu thủ trẻ FLC Thanh Hóa và bộ ba cầu thủ xứ Nghệ được toàn diện: tiền thưởng và hình ảnh.

Khách đơn điệu, bế tắc

Suốt cả trận đấu, hai đội đều dùng sơ đồ 4-4-2 để thi đấu nhưng thế trận trên sân lại hoàn toàn khác nhau, bởi FLC Thanh Hóa có “nhiều bột” hơn. Cặp tiền vệ trung tâm Văn Bình, Trọng Hoàng đã chia cắt rất tốt hàng công của SLNA nên Henry, Olaha đói bóng.

Trong khi đó, Thanh Bình bên cánh trái và Quốc Phương bên cánh phải liên tục di chuyển khiến cho Sỹ Sâm và Ngọc Đức nhiều lần hụt hơi. Bản thân Omar, Uche đều có khả năng tự làm bóng nên các trung vệ Minh Đức, Mạnh Hùng nhiều phen chao đảo.

FLC Thanh Hóa cầm bóng 58%, tung ra 18 cú sút về cầu môn trong đó có 7 tình huống nguy hiểm khi các chân sút chủ nhà đã đối diện với Nguyên Mạnh. Phía SLNA chỉ tung được 6 cú sút cầu môn, trong đó chỉ có tình huống sút xa của Henry khiến thủ môn Thành Thái có đôi chút vất vả.

Hiệp 2, mặc dù bị thua 0-2 nhưng tình thế của trận đấu cũng không có sự thay đổi đáng kể về thế trận. Thậm chí, BHL còn “tung cờ trắng” rút Phi Sơn ra nghỉ chuẩn bị cho trận gặp SXKT.Cần Thơ, còn việc đưa Ngọc Hải về đá trung vệ cho thấy BHL SLNA vẫn chưa tìm được nhạc trưởng đúng nghĩa ở khu vực giữa sân.

Khi đối phương chủ trương đá nhanh, quyết liệt thì hàng tiền vệ không có bất cứ cầu thủ SLNA nào tự tin cầm bóng để phối hợp. Lối treo bóng từ biên của đội bóng xứ Nghệ thường bị trung vệ Van Bakel (FLC Thanh Hóa) hóa giải khá dễ dàng, trong khi đó để chống bóng bổng thì nhiều lần Henry phải lùi sâu về sân nhà. Với 8/14 đội bóng có mặt 3 ngoại binh và cầu thủ nhập tịch thì SLNA sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn.

Khán giả xứ Nghệ khó có thể hài lòng với SLNA chỉ có mỗi miếng đánh “dài và trái” còn có một vài vị trí trên sân, trong đó có Mạnh Hùng thi đấu như ngái ngủ. Vẫn biết, mới là trận đầu tiên của mùa giải nhưng trình độ ngoại binh như hiện nay, cùng với lối đá không có người làm bóng thì  BHL SLNA phải mất rất nhiều thời gian để điều chỉnh. Rất có thể sau trận derby này, có nhiều gương mặt mới sẽ được tiếp tục thử nghiệm thay cho những khuôn mặt liên tục gây thất vọng trong những năm gần đây.

                                                                                      N@T

tin mới

HLV Diego Giustozzi.

Futsal Việt Nam tiếp tục gắn bó với HLV Diego Giustozzi; Man United hết hy vọng đua Top 4 Ngoại hạng

(Baonghean.vn) - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gia hạn hợp đồng với HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam; giao hữu bóng đá giữa các cựu ngôi sao Việt Nam và Brazil; Man Utd chỉ giành được 1 điểm trên sân nhà trước đội xếp áp chót là Burnley... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.