Combats de buffles à Nghe An
(Baonghean) - Depuis l'Antiquité, la chanson folklorique « Peu importe où vous achetez ou vendez / Le dixième jour du huitième mois, rentrez à la maison pour le combat de buffles » semble être réservée uniquement à...
(Baonghean)Depuis l'Antiquité, la chanson folklorique « Peu importe où vous achetez ou vendez / Le dixième jour du huitième mois lunaire, rentrez à la maison pour le combat de buffles » semblait être réservée uniquement à Do Son (Hai Phong), Lap Thach (Vinh Phuc), Ham Yen (Tuyen Quang) ou Phu Ninh (Phu Tho), des lieux associés depuis des générations à des festivals profondément enracinés dans la civilisation rizicole des anciens Vietnamiens.
Mais peu de gens savent que la province de Nghệ An possède également son propre festival de combats de buffles qui, bien que récent, est tout aussi passionnant et captivant que ceux d'autres régions renommées. Voici le festival de combats de buffles de la commune de Nghi Thaï (district de Nghi Lệc), créé il y a seulement deux ans.
Le 10 août du calendrier lunaire (17 septembre du calendrier grégorien) de cette année, les habitants de Phuc-Thai-Tho et de nombreuses communes voisines du district de Nghi Loc se sont rassemblés en grand nombre à Nghi Thai pour assister à un festival considéré comme « le plus beau de la commune », comme nous l'a confié avec enthousiasme Mme Nguyen Thi Tinh (hameau de Thai Son, Nghi Thai). De son côté, Nguyen Van Dang, un agriculteur de 70 ans, s'est exclamé : « Le buffle qui labourait avec nous participe maintenant aux compétitions ! C'est formidable ! » Malgré la chaleur accablante, des milliers de personnes se sont pressées pour admirer les « buffles », fidèles compagnons des agriculteurs, faire la démonstration de leurs talents dans l'arène.
![]() |
Le système de haut-parleurs et la batterie contribuaient à l'ambiance animée. |
Theo anh Nguyễn Văn Thanh, xóm Thái Lộc (xã Nghi Thái), thực ra lễ hội chọi trâu "cấp xã" mới chỉ bắt đầu từ năm 2009, giữa những người bạn trâu, có tâm huyết với con trâu. Lúc đó, trận đấu mới chỉ có vỏn vẹn 2 “ông trâu“ đấu với nhau. Năm nay, số lượng lên đến 5 “ông”, riêng xóm Thái Lộc chiếm 3 “ông”. Dầu ít ỏi vậy, nhưng cũng có luật định rõ ràng. Với phương thức đấu trực tiếp, "ông" này bỏ chạy sẽ đấu ngay với "ông” kế tiếp. Đấu trường vốn dĩ là sân vận động xã, cát lún ngập vì mưa, nhưng khán giả không quản ngại, thậm chí mái bằng, tầng 1, 2 của các gia đình lân cận cũng được tận dụng để trở thành “khán đài".
À chaque début de match, dès l'entrée des buffles sur le terrain, le public explose de joie. Les applaudissements et les commentaires sur les buffles couvrent même les paroles du présentateur, nous donnant l'impression d'assister à un match de football de haut niveau.
|
Cũng khác với các giải chọi trâu chuyên nghiệp truyền thống, cơ bản, những "võ sỹ trâu" của đấu trường Nghi Thái đều được tuyển lựa từ chuồng nhà, chỉ có “ông trâu” số 06 được mua từ Hà Tĩnh mới hơn 1 tháng. Chế độ chăm sóc các “ông” cũng không có gì khác biệt nhiều lắm. Nghĩa là vẫn cày cấy, ăn cỏ như các “ông” trâu bạn không thi đấu, chỉ có chế độ cày cấy có ít hơn và cỏ thì tươi hơn một chút. Tuy vậy, độ máu mê của các ông chủ trâu Nghi Thái thì có lẽ chả kém gì các ông chủ trâu chọi chuyên nghiệp. Ngồi cạnh chúng tôi, anh Nguyễn Văn Nam (xóm Thái Sơn) kể vanh vách từng đặc điểm của 5 “ông “ trâu dự đấu đợt này, trâu số 06 của ông Nguyễn Văn Ngọc có ngón hất sừng, chọc mắt đối thủ, trâu số 13 của ông Nguyễn Văn Niêm có cú ghìm cổ, trâu số 01 của anh Đặng Văn Khoa thì vào là chạy, nhưng lại bất ngờ quay lại, giở ngón "hồi mã thương" làm đối thủ không kịp trở sừng…
Năm nay, “tiếng lành đồn xa”, đã có một chủ trâu từ huyện miền núi Tân Kỳ mang trâu xuống xin tham dự, nhưng do chưa chuẩn bị kịp, nên BTC xin hẹn lần sau. Hội chọi trâu mãn cuộc, các ông trâu bị thua được xẻ thịt, bán với giá 130.000đ/kg để cho khán giả tham dự mua một ít mang về, gọi là lấy lộc.
Hẹn gặp lại, hội chọi trâu Nghi Thái, một nét đẹp mới ở xứ Nghệ.
Trần Hải








