Gà son "xin việc" HLV Amorim để giải cứu hàng công Man United
Man United đang rơi vào tình cảnh khó khăn về lực lượng hàng công, và một cựu tiền đạo từng được Sir Alex Ferguson hết lời khen ngợi đã lên tiếng đề nghị giúp đỡ.
Federico Macheda, người từng ghi bàn thắng quan trọng mang về chức vô địch Premier League cho MU, sẵn sàng trở lại Old Trafford để "gánh team" nếu HLV Ruben Amorim cần.
HLV Amorim đang đau đầu vì thiếu hụt các lựa chọn tấn công. Man United đã cho mượn cả Antony và Marcus Rashford vào tháng Giêng mà không có sự thay thế, và chấn thương của Amad Diallo càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Đáng lo ngại hơn, Amorim không thể tham gia thị trường chuyển nhượng cho đến mùa hè.
Trong bối cảnh đó, cựu tiền đạo Federico Macheda, người từng khoác áo Man United dưới thời Sir Alex Ferguson, đã đề nghị được phục vụ, thậm chí chỉ trong một số trận đấu nhỏ.
Federico Macheda ký hợp đồng với Man United khi mới 16 tuổi và ghi bàn ngay trong trận ra mắt. Bàn thắng từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 2-1 trước Aston Villa vào tháng 4/2009 đã giúp MU giành chức vô địch Premier League mùa giải đó. Thậm chí, Sir Alex Ferguson từng nhận định kỹ năng dứt điểm của Macheda còn tốt hơn cả Cristiano Ronaldo.
Tuy nhiên, sự nghiệp của Macheda tại Old Trafford không kéo dài. Anh chỉ ghi thêm 4 bàn nữa cho câu lạc bộ và rời Man United vào năm 2014. Kể từ đó, anh đã thi đấu cho các câu lạc bộ ở nhiều quốc gia châu Âu khác nhau.
Hiện tại, cầu thủ 33 tuổi này đang chơi ở Giải bóng đá siêu cấp Hy Lạp cho Asteros Tripolis, nơi anh đã ghi 6 bàn sau 18 trận trong mùa giải này.
Phát biểu với The Sun, Macheda cho biết: "Ở tuổi 33? Tôi nghĩ mình có thể chơi ở đó (tại Man United). Vâng. Làm tốt hơn trước đây ư? Tôi không biết. Tôi phải nói rằng không dễ để chơi cho Man United bây giờ. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể chơi ở đó".
"Cá nhân tôi thích Zirkzee và Hojlund. Câu lạc bộ đang chịu áp lực. Tình hình không dễ dàng cho bất kỳ tiền đạo nào, ngay cả khi bạn đưa Lewandowski vào đội".
"Nhưng với tư cách là một cầu thủ, tôi có thể thấy mình chơi ở đó vào lúc này. Một vài trận nếu Ruben Amorim cần tôi! Tôi biết trình độ Premier League. Rất khó khăn nhưng tôi có thể chơi ở đó. Tại sao không?".
Lời đề nghị của Macheda chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ Man United nhớ lại những ký ức đẹp về quá khứ. Tuy nhiên, liệu HLV Amorim có chấp nhận "gà son" một thời để giải quyết bài toán hàng công hay không, vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.