Xã hội

'Gia đình lớn' của người mẹ 'siêu nhân'

Diệp Thanh 16/02/2026 10:19

Chính khao khát cháy bỏng cùng tình yêu thương vô bờ bến và nghị lực phi thường đã biến chị Nguyễn Lan Anh (SN 1983, nhân viên Trường Đại học Nghệ An) trở thành người kết nối, thắp lên ngọn lửa hy vọng, tạo nên một cộng đồng "Gia đình siêu nhân" mạnh mẽ và ấm áp. Họ là những chiến binh thầm lặng, ngày ngày viết tiếp câu chuyện về tình mẹ, tình người đầy xúc động cho những em bé bại não.

coverngang.jpg

Tác giả: Diệp Thanh - Ngày xuất bản: 16/2/2026

Chính khao khát cháy bỏng cùng tình yêu thương vô bờ bến và nghị lực phi thường đã biến chị Nguyễn Lan Anh (SN 1983, nhân viên Trường Đại học Nghệ An) trở thành người kết nối, thắp lên ngọn lửa hy vọng, tạo nên một cộng đồng "Gia đình siêu nhân" mạnh mẽ và ấm áp. Họ là những chiến binh thầm lặng, ngày ngày viết tiếp câu chuyện về tình mẹ, tình người đầy xúc động cho những em bé bại não.

“Gia đình siêu nhân”

"Xin trợ giúp ạ: Bé Hồ Đình Gia Bảo - 7 tuổi - ở phường Trường Vinh bị suy hô hấp và đang cấp cứu ở Khoa Hồi sức Tích cực - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Từ lúc con hơn 6 tuổi mẹ con không biết để hỏi xin cấp thẻ BHYT cho trẻ khuyết tật nên bây giờ phải chi trả 100% chi phí. Gia đình con quá khó khăn, mẹ con đơn thân nuôi 2 bé, trong đó, Gia Bảo là trẻ bại não. Xin kính nhờ ai có thể tìm cách giúp con xin cấp thẻ BHYT khuyết tật không ạ?" - Đây một trong những bài đăng mới nhất của chị Nguyễn Lan Anh trên tài khoản facebook cá nhân, khi chỉ còn 3 ngày nữa là bước sang năm mới.

bna_gia-dinh-sieu-nhan-anh-diep-thanh-nvcc0-63df32cd6c8d9c13a59e1d519dd252e7(1).png
Chương trình trao quà Tết Bính Ngọ cho các gia đình có trẻ bại não. Ảnh: Diệp Thanh

Chỉ sau 1 ngày kêu gọi, chị Lan Anh đã huy động được 12,6 triệu đồng từ các nhà hảo tâm để trao cho mẹ của cháu Gia Bảo.
Luôn là như vậy, ở những gia đình có trẻ bại não, các thành viên luôn phải sẵn sàng cho mọi tình huống xấu, luôn dù ở bất kỳ thời điểm nào. Và trên hành trình chăm sóc đặc biệt này, mỗi thành viên thật sự là một "siêu nhân".

Tôi biết đến hội “Gia đình siêu nhân” trong một lần tình cờ có mặt tại Chương trình “Vui hội Trăng Rằm dành cho trẻ bại não” năm 2025. Chương trình có sự tham gia của hơn 200 gia đình "siêu nhân" từ nhiều phường, xã trên toàn tỉnh. Lần tiếp theo là sự kiện tặng quà cho các gia đình trước Tết Nguyên đán 2026.

Lần nào cũng vậy, trẻ đến tham dự bằng xe lăn, hoặc trên lưng, hoặc trong vòng tay người thân... Các thành viên trong gia đình dắt díu nhau một cách khó khăn. Phía sau cùng của hội trường, người ta có thể bắt gặp những em bé khóc lóc, nôn trớ và cả những em bé ngủ mê mệt trên ghế…

bna_gia-dinh-sieu-nhan-anh-diep-thanh-nvcc1-fca0227baa7a76aba63fc13273718a5f(1).png
Các em bé tham dự Chương trình “Vui hội Trăng Rằm dành cho trẻ bại não” năm 2025. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng hành hỗ trợ tổ chức chương trình nhiều năm nay, một nhân viên Nhà khách Nghệ An không giấu được xúc động, chia sẻ: “Nhìn gương mặt các em, chứng kiến sự đau đớn của các em, sự vất vả của ông, bà, bố, mẹ các em, ai cũng đau lòng. Có gia đình tận 2 bé bại não, năm nào ba mẹ con cũng đi cùng bà ngoại từ Yên Thành vào đây để tham dự. Người bà tóc đã bạc, lưng đã còng, người mẹ lại còn mắc bệnh hiểm nghèo… Cứ nhìn 4 người trong gia đình là tôi không cầm được nước mắt”.

Chính trong những nỗi đau đó, những hoàn cảnh ngặt nghèo đó, người ta càng dễ cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện. Trong những chương trình này, người ta có thể bắt gặp một người mẹ bế con đứng hẳn lên, kê đầu con lên vai mình để cô bé có thể nhìn rõ sân khấu và lắc lư theo nhịp nhạc; Một người ông thầm thì và âu yếm thơm vào má người cháu ngoại; Một người bố kiên nhẫn lau nước dãi cho con suốt cả chương trình với sự trìu mến… Với nghị lực và tình yêu đó, gọi những gia đình này là “Gia đình siêu nhân” quả thật không sai.

gia dinh sieu nhan Ảnh Diệp Thanh NVCC2
Mỗi lần tham gia các chương trình của "Gia đình siêu nhân" là một lần các gia đình phải rất nỗ lực, cố gắng. Ảnh: Diệp Thanh

Với tinh thần tương thân, tương ái, những chương trình được tổ chức gần như miễn phí với rất đông tình nguyện viên nhiệt tình tham gia hỗ trợ và nhiều nhà hảo tâm có mặt để trao tận tay hàng trăm suất quà…

Đồng hành nhiều cùng "Gia đình siêu nhân" từ những ngày đầu tiên thành lập ở Nghệ An, “mẹ siêu nhân” Nguyễn Thu Hà (SN 1985, phường Vinh Hưng) thổ lộ: “Vào hội, chúng tôi được gặp nhau chia sẻ tình trạng bệnh của con, được tiếp cho nhau động lực, được cùng nhau bán hàng gây quỹ, kêu gọi hỗ trợ cho các gia đình khó khăn. Các hoạt động offline của hội cũng giúp phụ huynh và trẻ bại não có cơ hội được giao lưu, kết nối, góp phần thay đổi cách nhìn nhận của mọi người đối với trẻ bại não".

Khao khát của một người mẹ

Người đã đưa “Gia đình siêu nhân” về Nghệ An là chị Nguyễn Lan Anh - một người phụ nữ nhỏ bé có nụ cười tươi và chiếc má lúm duyên dáng. Hành trình trở thành một “người mẹ siêu nhân” của chị bắt đầu từ khoảng giữa năm 2014 - khi lần đầu tiên chị nghe chẩn đoán của bác sĩ về tình trạng của cậu con trai thứ hai. Suy sụp, đau đớn, chị từng chối bỏ sự thật này và đưa con đi thăm khám khắp nơi.

bna_gia-dinh-sieu-nhan-anh-diep-thanh-nvcc4-12ab4aa6a0c7b2b21318d23047d11c82(1).png
Là một người mẹ có con bại não, chị Lan Anh thấu hiểu hoàn cảnh của những gia đình cùng cảnh ngộ. Ảnh: NVCC

Như bao người mẹ có trẻ bại não khác, hành trình đồng hành với con của chị Lan Anh bắt đầu bằng chuỗi ngày đằng đẵng của nước mắt và sự kiệt quệ. “Kể từ khi chăm con, có những đêm tôi chỉ ngủ được khoảng hai tiếng vì cháu có thể khó thở, quấy khóc vô cớ khi thay đổi thời tiết. Kinh tế gia đình thì cạn kiệt vì được bao nhiêu đều đưa đi chữa bệnh cho con hết. Những năm tháng chăm con, tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: Hụt hẫng, tự trách, thu mình, sau đó là chấp nhận và vượt qua để tiếp tục sống” - chị Lan Anh trải lòng.

Trong quá trình điều trị dài ngày ở Hà Nội, chị Lan Anh biết đến Hội gia đình trẻ bại não Việt Nam, tham gia sinh hoạt cùng mọi người rồi đến năm 2019, chị chính thức “đưa hội” về Nghệ An, xây dựng cộng đồng để cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ. Quyết tâm xây dựng cộng đồng những gia đình có con bại não tại Nghệ An của chị Lan Anh xuất phát từ khao khát được chia sẻ, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

gia dinh sieu nhan Ảnh Diệp Thanh NVCC3
Chị Lan Anh (ngoài cùng bên phải) đã đừng ra thực hiện nhiều chương trình kêu gọi hỗ trợ cho các gia đình có trẻ bại não. Ảnh: Diệp Thanh

“Ở Gia đình siêu nhân, ai cũng yêu quý, nể phục chị Lan Anh. Hầu hết nguồn lực để tổ chức các chương trình đều do Lan Anh huy động, kết nối, chị luôn công bằng, minh bạch và sẵn sàng nhận phần thiệt về mình. Dù chồng bộ đội, đi làm xa nhà, một mình chị chăm lo ba con vất vả nhưng chị luôn lo cho hội chu đáo, nghĩ ra nhiều ý tưởng để hỗ trợ, động viên các mẹ và lan tỏa năng lượng tích cực đến cho mọi người” - chị Nguyễn Thu Hà chia sẻ.

Khi được hỏi về động lực để tổ chức hội, chị Lan Anh nói: “Mỗi một em bé bại não cần rất nhiều kinh tế để trang trải và cần ít nhất một người thân dành toàn thời gian ở bên cạnh chăm sóc. Một gia đình có một trẻ bại não đã vất vả rồi, đằng này có những gia đình có đến hai, ba cháu cùng bị. Rất nhiều người mẹ có con bại não phải sống mòn mỏi cùng con trong bốn bức tường, lâu dần sinh tự ti, mặc cảm, kiệt quệ về cả kinh tế lẫn tinh thần, khó hòa nhập. Từ trải nghiệm của cá nhân và với mọi nguồn lực, tôi mong có thể hỗ trợ được thật nhiều gia đình trong khả năng của mình".

gia dinh sieu nhan Ảnh Diệp Thanh NVCC5
Chị Lan Anh mong xã hội và mọi người sẽ có cái nhìn đồng cảm, chia sẻ, hỗ trợ nhiều hơn đối với những gia đình có trẻ bại não. Ảnh: Diệp Thanh

"Khao khát đau đáu nhất của tôi ở thời điểm này là giúp các mẹ có thể vừa sống cuộc đời của mình, có cơ hội để vừa kiếm tiền, vừa chăm sóc con, có được sự chia sẻ, thấu hiểu từ cộng đồng. Trước mắt, tôi sẽ tìm nguồn lực để có một địa chỉ chung cho các mẹ ở xa có thể tá túc miễn phí mỗi khi đưa con đi vật lý trị liệu tại khu vực đô thị trung tâm tỉnh Nghệ An” - chị Lan Anh thổ lộ.

Một năm mới đang đến, mong sao ước mơ đó của chị Lan Anh sẽ sớm trở thành hiện thực.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

'Gia đình lớn' của người mẹ 'siêu nhân'
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO