(Baonghean.vn) - Chỉ vì một lần bồng bột tuổi trẻ, Nguyễn Văn Huy (SN 1994) ở xã Nam Nghĩa (Nam Đàn) đã vướng vào tù tội. Thế nhưng, được sự động viên của gia đình và chính quyền địa phương, Huy đã vượt lên mặc cảm để làm lại cuộc đời.
(Baonghean.vn) - “Bập” vào ma túy, rồi từng bị “nhúng chàm”, tưởng chừng như người đàn ông ấy sẽ mất tất cả, thế nhưng, bằng sự quyết tâm của bản thân, sự động viên của gia đình và quan tâm từ chính quyền đã tiếp thêm sức mạnh, giúp Lê Văn Long vượt ra khỏi sự mặc cảm, tự ti, làm lại cuộc đời.
(Baonghean.vn) - 230 học viên đang cai nghiện được cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thêm động lực xóa bỏ mặc cảm, quyết tâm cai nghiện thành công để sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những người có ích cho xã hội.
(Baonghean.vn) - Nhìn nét mặt rạng rỡ của anh Lưu Văn Toàn ít người biết được anh đã trải qua một quãng thời gian lầm lỡ, đau buồn, thậm chí tuyệt vọng, bởi anh đã từng là một con nghiện trong suốt 12 năm. Thế nhưng, bằng nghị lực, quyết tâm của bản thân, anh đã đoạn tuyệt với ma túy, trở về với con đường hoàn lương và làm những việc có ích.
(Baonghean.vn)- Trong một lần đi "ăn sương" tại một bãi biển, đôi bạn tù ngày nào gặp nhau. Sau những cuộc ăn chơi trác táng, để có tiền bao gái, mua sắm cá nhân, chúng bàn tính ra tay thực hiện các phi vụ cướp tài sản.
(Baonghean) - Trong những năm qua, được sự hỗ trợ từ chính quyền, các đoàn thể ở địa phương, nhiều người sau khi chấp hành xong án phạt tù đã có việc làm ổn định và tham gia tích cực vào các hoạt động nơi mình sinh sống.
(Baonghean.vn)- Tuổi trẻ bồng bột, vướng vào ma túy, Sinh bị kết án 42 tháng tù giam. Sau thời gian chấp hành án phạt tù, trở về địa phương, anh đã quyết tâm hoàn lương, làm lại cuộc đời khi vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng với chức danh xóm trưởng, đại biểu HĐND xã.
(Baonghean.vn) – Chiều 12/8, UBND tỉnh có buổi làm việc với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (PCTNXH) tỉnh về kết quả thực hiện công tác PCTNXH trên địa bàn.
(Baonghean.vn)- Tháng 6/2016 vừa qua, Đặng Văn Thế - người tù của thế kỷ, tử tội 11 năm nằm chốn biệt giam chờ ngày ra pháp trường đã chính thức được trả tự do. Từng bị tuyên án tử, Thế trở về trong niềm vui mừng của bạn bè, người thân
(Baonghean.vn)- “Ngày ra tù, tôi quyết định ở lại mảnh đất này vì mặc cảm, về quê mọi người sẽ xa lánh. Tôi cảm thấy quyết định đó hoàn toàn đúng đắn, nơi này đã cho tôi mái ấm gia đình và những mối quan hệ xóm giềng tốt đẹp. Chính nơi này đã sinh ra tôi lần thứ 2”, ông Đạt chia sẻ.
(Baonghean) - Chồng nghiện ma túy nặng và nhiều lần vào tù, ra tội. Bí bách, túng quẫn, vợ cũng vướng vào vòng lao lý. Nhưng rồi bằng nghị lực, tình yêu thương và trách nhiệm, hai vợ chồng đã vươn lên, vượt qua lầm lỡ, trở thành nhân tố điển hình, nêu gương sáng trong “Hòa nhập cộng đồng” và phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.