Học sinh Nghệ An hào hứng với những kỷ vật ‘Ký ức thời hoa lửa’

(Baonghean.vn) – Chủ đề “Ký ức thời hoa lửa” tại Bảo tàng Nghệ An đã mang đến cho các em học sinh 2 Trường THCS Đội Cung, THCS Quang Trung (TP.Vinh) những giây phút học tập, vui chơi và trải nghiệm đầy ý nghĩa.

Nhằm phát huy giá trị trưng bày chuyên đề “Ký ức thời hoa lửa”, chiều 15/9, Bảo tàng Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức chương trình giáo dục dành cho thế hệ trẻ dưới hình thức Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử”.

Tham dự hoạt động có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; Ban Giám hiệu một số trường THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các em học sinh tại thành phố Vinh thích thú với những kỷ vật thời chiến. Ảnh: TK
Các em học sinh tại thành phố Vinh thích thú với những kỷ vật thời chiến. Ảnh: T.K

Tại đây, các em học sinh Trường THCS Đội Cung và THCS Quang Trung được các hướng dẫn viên giới thiệu tham quan những kỷ vật của người lính theo năm tháng đã trở thành những hiện vật quý được nâng niu giữ gìn. Đồng thời, đây cũng là một hoạt động ngoại khóa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Một số hình ảnh CLB "Em yêu lịch sử" tại Bảo tàng Nghệ An chiều 15/9:
Tại Bảo tàng Nghệ An, các em được tham quan những kỷ vật, chủ đề giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về công lao của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc trường chinh giành và bảo vệ nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Ảnh: T.K
Tại Bảo tàng Nghệ An, các em được tham quan những kỷ vật, chủ đề giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về công lao của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc trường chinh giành và bảo vệ nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Ảnh: T.K
Tại đây, các em được tham quan những kỷ vật, chủ đề giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về công lao của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc trường chinh giành và bảo vệ nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Ảnh: TK
Đó là  những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của các chiến sỹ... Ảnh: T.K
Và cả những bức thư gửi về hậu phương, gia đình mang đầy nỗi thương nhớ, khát vọng hòa bình. Ảnh: TK
Và cả những bức thư gửi về hậu phương, gia đình mang đầy nỗi thương nhớ, khát vọng hòa bình được gửi từ tiền tuyến. Ảnh: T.K
Các đầu tiên các em học sinh của Thành phố Vinh được tận mắt chứng kiến những chiếc xe thồ, võng, những kỷ vật thời chiến. Ảnh: TK
Các em học sinh của thành phố Vinh được tận mắt chứng kiến những chiếc xe thồ, võng, những kỷ vật thời chiến thể hiện nghị lực phi thường, vượt gian khó của các chiến sỹ. Ảnh: T.K
 
Với những trò chơi như
Sau phần tham quan các kỷ vật và lưu niệm, các em học sinh Trường THCS Đội Cung và THCS Quang Trung được chơi các trò chơi như "Đường thư", "Tìm hầm trú ẩn", các em học sinh được sắm vai những cô giao liên và trải nghiệm cuộc sống của người lính nơi chiến trường - một cuộc sống khốc liệt nhiều gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng tươi sáng, giàu lý tưởng sống cao đẹp. Ảnh: T.K
Các phần thi về kiến thức lịch sử giúp các em học sinh tìm hiểu về Nghệ An – mảnh đất, con người và truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của người dân xứ Nghệ trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Ảnh: TK
Các phần thi về kiến thức lịch sử giúp các em học sinh tìm hiểu về Nghệ An – mảnh đất, con người và truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của người dân xứ Nghệ trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Ảnh: T.K
Phần thưởng cho những trò chơi này cũng hết sức đặc biệt, đó là những chiếc cốc, cây bút hay đồ lưu niệm thời xưa. Ảnh: TK
Phần thưởng cho những trò chơi này cũng hết sức đặc biệt, đó là những chiếc cốc, cây bút hay đồ lưu niệm thời xưa. Ảnh: T.K
Sau hoạt động, các em còn được trải nghiệm và thưởng thức món ăn thời chiến giống như những người lính trong chiến trường năm xưa. Ảnh: TK
Sau hoạt động, các em còn được các bác cựu chiến binh giới thiệu những món ăn thời chiến. Đó là những món ăn như cơm nắm muối vừng, lương khô, bánh sắn...Ảnh: T.K
Được tận mắt chứng kiến và thưởng thức những món ăn như cơm nắm, lương khô, bánh sắn... đã kết thúc một buổi trải nghiệm đầy ý nghĩa. Ảnh: TK
Được thưởng thức những món ăn như những người lính trong chiến trường năm xưa đã kết thúc một buổi trải nghiệm đầy ý nghĩa. Ảnh: T.K
 
Đó là những thự.c phẩm như cơm nắm muối vừng, lương khô, bánh sắn được chuẩn bị và chế biến công phu. Ảnh: TK

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.