Khám phá Bù Chồng Cha

(Baonghean.vn) - Dốc Bù Chồng Cha (thuộc địa phận 3 xã Nậm Giải, Châu Kim và Châu Thôn, huyện Quế Phong) mang vẻ đẹp bí ẩn và gắn với sự tích buồn của đồng bào Thái nơi đây.
(Baonghean.vn) - Thuộc địa phận 3 xã Nậm Giải, Châu Kim và Châu Thôn, huyện Quế Phong), dốc Bù Chông Cha mang vẻ đẹp bí ẩn riêng có. Ảnh: Sách Nguyễn
Tên dốc Bù Chồng Cha gắn với sự tích buồn khi người con gái mới chỉ vừa 8 tuổi và người bố 30 tuổi lạc nhau giữa dốc. 10 năm sau khi người con gái đi đến đỉnh dốc đã là một thiếu nữ phổng phao thì gặp chàng trai trên đỉnh núi mây phủ không rõ mặt người này. Rồi cả hai đã đem lòng yêu nhau, người con gái có thai mà vẫn chưa rõ mặt người chồng mình lấy. Chỉ đến ngày trời quang, mây tạnh người con gái mới thấy rõ mặt chồng mình. Nhưng cũng khi đó nỗi đau của cuộc tình trên đỉnh mây mù mới đến khi cô gái nhận ra chồng mình lại chính là cha mình. Buồn trong tình đời cả người cha đã cầm tay con gái gieo mình xuống vực sâu – Bù Chồng Cha có từ thủa đó.
Bù Chồng Cha gắn với một sự tích  buồn. Người con gái 8 tuổi và người bố 30 tuổi lạc nhau giữa dốc. Một số người ở địa phương còn cho rằng tên Bù Chồng Cha nghĩa là người con nằm trên lưng của người cha đi qua đoạn đường hết sức hiểm trở và gian nan... Ảnh: Hồ Phương
Cũng có một số người ở địa phương nơi đây hiểu rằng, tên Bù Chồng Cha nghĩa là người con nằm trên lưng của người cha đi qua đoạn đường hết sức hiểm trở và gian nan.
 Nơi đây quanh năm mướt mát một màu xanh. Ảnh: Nguyễn Cường
Có người ví von rằng, khí hậu ở Bù Chồng Cha như môt đất nước Việt Nam thu nhỏ. Từ dưới chân dốc lên đến đỉnh dốc có đủ các đới khí hậu khác nhau. Có những ngày đi qua dốc Bù Chồng Cha như được đi qua 3 miền của đất nước.
Khí hậu ở Bù Chồng Cha như hội tụ của cả 3 miền. Từ dưới chân dốc lên đến đỉnh dốc có đủ các đới khí hậu khác nhau. Ảnh Nguyễn Cường
Do địa hình cao nên đỉnh dốc Bù Chồng Cha có đa dạng các loài thực vật. Cùng với đó là những mỏm đá do tự nhiên mang đến cũng tạo cho quang cảnh nơi đây thêm phần đa dạng.
Do địa hình cao nên đỉnh dốc Bù Chồng Cha có đa dạng các loài thực vật. Cùng với đó là những mỏm đá thiên tạo, mang đến cho cảnh quan nơi đây thêm phần đa dạng. Ảnh: Hồ Phương
Lên với đỉnh Bù Chồng Cha có những khúc đường uốn lượn, cùng với đó là sự bủa vây của mây mù tạo cho cảm giác như đang đi ở một đất nước thuộc xứ cực Bắc lạnh lẽo.
Đường lên đỉnh Bù Chồng Cha quanh co, uốn lượn. Cùng với đó là sự bủa vây của mây mù, là một trong những lựa chọn của khá nhiều phượt thủ. Ảnh: Hồ Phương
Những con suối chảy trên các dốc đá tạo nên những con thác nhỏ cũng tạo nên một vẻ đẹp riêng cho Bù Chồng Cha.
Những con suối chảy trên các dốc đá tạo nên những con thác nhỏ. Nhờ đó, tạo nên một vẻ đẹp riêng cho Bù Chồng Cha. Ảnh: Nguyễn Cường
Buổi sáng, những giọt sương đọng trên thảm thực vật lung linh huyền ảo.Có những hôm đứng trên đỉnh núi Bù Chồng Cha như lạc vào 1 Đà Lạt thơ mộng.
Buổi sáng, những giọt sương đọng trên thảm thực vật lung linh huyền ảo. Ảnh: Hồ Phương
Thời gian gần đây, người dân sống quanh khu vực dốc Bù Chồng Cha thường mang các đặc sản như măng, mặc khẻn... ra bày bán trên đỉnh dốc.
Đặc sản ở dốc Bù Chồng Cha đa dạng. Ngoài khám phá cuộc sống của đồng bào Thái, du khách còn có thể mua các "đặc sản" vùng cao như măng, cào cào, mặc khẻn... về làm quà. Ảnh: Hồ Phương.

Hồ Phương - Nguyễn Cường