Khánh Thi: 'Tôi lên kế hoạch sinh con thứ hai vào năm sau'

Kiện tướng Dancesport tiết lộ có thể cô có hai đứa con cùng Phan Hiển rồi mới làm đám cưới.  

- Chị và Phan Hiển từng chia sẻ ý định làm đám cưới trong năm nay. Kế hoạch của anh chị hiện giờ ra sao?

- Bố mẹ chồng chưa chọn được ngày đẹp cho chúng tôi làm lễ cưới. Sang năm, tôi sẽ sinh em bé thứ hai. Có lẽ tôi chờ đến khi con biết đi để hai đứa cùng nâng váy cho mẹ. Ông bà nội Ku Bi không đặt nặng việc tổ chức hôn lễ. Ông bà thường khuyên chúng tôi điều quan trọng là con cái ổn định, kinh tế vững chắc, vợ chồng hòa thuận. Đám cưới chỉ là hình thức thôi.

- Chị muốn đám cưới của mình sẽ như thế nào?

- Tôi không có cảm giác thèm mặc váy cưới vì từ năm 17 tuổi đã mặc váy cô dâu chụp hình thời trang rồi. Tôi cũng chưa hình dung hôn lễ của mình tổ chức theo phong cách lộng lẫy, xa hoa hay đơn giản, tiết kiệm. Tôi thấy nhiều ngôi sao được khen ngợi khi tổ chức đám cưới giản dị, ấm cúng, nên tôi cân nhắc phương án này. 

* Khánh Thi nhảy cùng Phan Hiển

- Việc trì hoãn đám cưới của hai người làm dấy lên nhiều tin đồn, trong đó có tin chị đến với Phan Hiển vì tiền. Chị trả lời sao?

- Tin đồn này rộ lên khi tôi bận thực hiện liveshow kỷ niệm 25 năm sự nghiệp. Tôi tập trung tập luyện nên không giải thích, đính chính. Tuy nhiên, Ông xã khá bức xúc. Từ khi chưa yêu nhau, tôi biết gia thế giàu có của Hiển nhưng không bận tâm. Lúc đó, chúng tôi là cô trò. Chúng tôi đến với nhau tự nhiên, không tính toán. Sau này, khi hai đứa yêu nhau, gia đình Hiển khá sốc nhưng không ngăn cấm. Họ biết tôi chẳng có mục đích gì. Tôi yêu Hiển vì con người anh ấy, không phải vì tiền.

Năm 2015, tôi có bầu nên công chúng mới quan tâm hơn, khiến bố mẹ Hiển hơi ngại. Gia đình Hiển nề nếp, truyền thống, không thích phô trương. Mọi người làm kinh doanh nên không muốn con dâu, con trai vướng vào thị phi, ảnh hưởng đến vấn đề làm ăn, danh tiếng của gia đình. Vì thế, chẳng ai biết chính xác chúng tôi đi xe gì, ở nhà như thế nào, sinh hoạt ra sao.

- Chị gặp áp lực gì khi làm dâu?

- Làm dâu trong gia đình gia thế cũng không phải chuyện đơn giản. Ban đầu, tôi cũng bỡ ngỡ bởi khác biệt văn hóa Nam, Bắc. Tôi phải thay đổi dần từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói để hài hòa với nhà chồng. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng mình phải học cách làm dâu. Mẹ chồng sẽ dạy mình mọi chuyện. Nếu bố mẹ chồng hài lòng với mình, chồng sẽ bớt stress, có thời gian, tâm trí để lo các công việc khác. Hiện tôi tự hào vì quan hệ với mẹ chồng của tôi khá tốt đẹp. 

khanh-thi-toi-len-ke-hoach-sinh-con-thu-hai-vao-nam-sau

Vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển. 

- Phan Hiển kém chị đến 12 tuổi. Sự chênh lệch này ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của anh chị như thế nào?

- Tôi lấy chồng trẻ hơn nên việc chiều chuộng chồng là chuyện đương nhiên. Phan Hiển hiền lành, biết phân biệt phải trái nhưng hay dỗi. Lúc giận nhau, tôi thường là người làm lành trước. 

Cái khó cho tôi là dù lớn tuổi hơn nhưng trong gia đình, đặc biệt là trước mặt bố mẹ chồng, tôi không được phép lên mặt với Hiển. Anh là chồng, tôi là người phải lựa lời theo anh. 

- Tính cách gì của ông xã hấp dẫn chị?

- Tôi chưa gặp ai ga lăng như Hiển. Dù thân hình bé nhỏ, anh luôn giành việc mang vác vali, đồ đạc. Khi đi cùng anh, tôi chỉ cần cầm mỗi chiếc điện thoại. Bạn bè tôi đều khen Phan Hiển rất đàn ông. 

Khi Hiển còn là học sinh của tôi, một lần, trong lúc nóng giận, tôi tát anh vì nhảy xấu. Thế nhưng, lúc tôi lên taxi, Hiển vẫn chạy ra mở cửa cho tôi và lễ phép nói: "Mời cô lên xe ạ".  

- Chồng hỗ trợ công việc của chị như thế nào? 

- Phan Hiển để tôi làm tất cả những gì tôi thích. Tôi có kiếm ra bao nhiêu cũng không bằng một phần nhà chồng. Vì thế, anh ấy cho tôi cầm hết tiền của mình. 

Ông xã vẫn đồng hành với tôi trong những dự án phù hợp. Tôi và Phan Hiển sẽ cùng khiêu vũ trong chương trình Vẻ đẹp Việt Nam 3 của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam vào ngày 26/9 ở Hà Nội. Chúng tôi biểu diễn dance sport với áo dài truyền thống. 

Khánh Thi cùng Phan Hiển và con trai.

Khánh Thi, Phan Hiển và con trai Ku Bi. 

- Hai người chia sẻ việc nuôi dạy con ra sao?

- Trước đây, tôi cứ tưởng mình là nhà giáo thì sẽ nghiêm khắc với con nhưng hóa ra không phải. Tôi chiều Ku Bi hơn Phan Hiển rất nhiều. Tôi thường xuyên mua quần áo, đồ dùng đẹp cho con. Con ăn hơi nhiều, cần phải hạn chế nhưng mỗi khi bé vòi vĩnh, tôi không kiềm lòng được. Những lúc ấy, ông xã là người nhắc nhở tôi không được chiều con thái quá. Tôi nghĩ nhà có một người dễ tính và một người nghiêm khắc với con như vậy là ổn. 

- Chị khá thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh của con trai. Chồng chị nghĩ thế nào về việc này?

- Lúc mang thai, tôi nghĩ mình có chút danh tiếng, dễ gây sự chú ý nên cần giấu con mình đi, hạn chế đăng ảnh con lên mạng xã hội. Thế nhưng, khi Ku Bi ra đời, suy nghĩ của tôi hoàn toàn thay đổi. Nhìn con, tôi chỉ muốn giới thiệu con ra cả thế giới. Việc này không nhằm mục đích khoe mẽ mà tôi chỉ muốn chia sẻ hạnh phúc của mình.

Khi tôi mới đưa ảnh con lên mạng xã hội, nhiều người cũng khuyên răn đủ thứ: "Chị không được cho bé ngồi giữa và chụp ảnh ba người", "Chị làm như vậy con dễ bị bắt cóc", "Chị đăng ảnh bé ăn mặc hở, nhiều kẻ biến thái có thể lấy hình bé vì mục đích xấu"... Tất cả khiến tôi khủng hoảng, sợ hãi trong một thời gian.

Sau đó, tôi suy nghĩ thoáng hơn và tự nhủ con cái phát triển như thế nào là do sự nuôi nấng, chăm sóc, giáo dục của cha mẹ. Hơn nữa, tôi xác định cho Ku Bi học trường của Việt Nam thay vì trường quốc tế. Bé cũng cần giao tiếp, hòa nhập với bạn bè, xã hội. Tôi không thể giấu con mãi được.

Theo VNE

tin mới