Phương Anh bơi cạnh Nguyễn Thị Ánh Viên ở lượt bơi loại thứ nhất (Heat 1). Kình ngư 18 tuổi vượt lên dẫn đầu ngay trong 50 mét đầu tiên, và duy trì vị trí cho đến khi chạm đích, với thành tích 2 phút 37,75 giây - trước đàn chị Ánh Viên 0,04 giây. Kết quả này đủ để Phương Anh vào chung kết.
Tuy nhiên, cô sau đó bị hủy kết quả do nhích người lên một chút trước khi còi lệnh xuất phát vang lên.
Khi trở về nơi tập trung của đội tuyển, Phương Anh ngồi một mình và khóc nức nở. Dù được các thành viên ban huấn luyện và đồng đội an ủi, cô vẫn không ngừng khóc khi mang đồ đạc vào phòng thay đồ để tránh sự chú ý.
Phương Anh không kìm được nước mắt khi trở về khu tập trung cùng toàn đội. Ảnh: Quang Huy. |