Ký ức tủi nhục của thiếu phụ khát việc làm

Trần Vũ - Đặng Nguyễn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Do cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn lại nóng lòng tìm việc làm, Mây theo nhóm đối tượng xuống thành phố. Nhưng các đối tượng đã nhẫn tâm bán chị cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ dù chị đã có chồng con. 5 năm bị bán, người phụ nữ này mất tất cả, chỉ còn lại ký ức tủi nhục.

Sập bẫy vì “khát” việc làm

Cách đây hơn 7 năm, theo như lời kể của Hoa Thị Mây (tên bị hại đã được thay đổi), sinh năm 1996, trú xã Tà Cạ (Kỳ Sơn), dù hai vợ chồng đã có con nhưng cuộc sống thường xảy ra mâu thuẫn. Buồn chán chuyện gia đình, Mây nảy sinh ý định sẽ bế theo đứa con nhỏ xuống thành phố Vinh tìm việc làm thuê. Người phụ nữ này chỉ suy nghĩ đơn giản cứ xuống đến thành phố rồi tính tiếp.

Cùng thời điểm này, Mây được người phụ nữ tên Xơn giới thiệu đi làm công ty ở thành phố Vinh. Sở dĩ người này rủ Mây đi vì trước đó được Lê Thị Ngọc (SN 1988), trú xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) nhờ tìm người đi làm công ty. Nhưng chính chị Xơn cũng không hề biết rằng, đó là âm mưu từ trước của Ngọc và đồng bọn. Bởi trước đó, Ngọc đã cấu kết với chị họ là Kha Thị Vân (SN 1982), trú xã Nga My, huyện Tương Dương và Lô Văn Cầu (SN 1981), trú xã Xiêng My, huyện Tương Dương bàn bạc về việc tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Bị hại đến tham dự phiên tòa đã kể lại cuộc sống sau khi bị bán sang xứ người. Ảnh: Trần Vũ

Bị hại đến tham dự phiên tòa đã kể lại cuộc sống sau khi bị bán sang xứ người. Ảnh: Trần Vũ

“Do thời điểm đó em và chồng có chút mâu thuẫn, buồn chán nên em bế theo đứa con nhỏ mấy tháng tuổi đi theo Ngọc. Đi một quãng đường thì Cầu đón mẹ con em lên xe ô tô khác. Vì say xe nên em mệt, cứ nằm ngủ li bì, không biết họ đưa đi đâu. Sau mấy ngày ngồi ô tô em mới biết rằng, mình đã bị đưa sang Trung Quốc”, Mây kể lại việc bị bán sang xứ người vào tháng 5/2016.

Quay lại với nội dung vụ án, sau khi Mây bị đưa sang Trung Quốc thì Kha Thị Vân (đã lấy chồng và sinh sống bên đó) đón và đưa về nhà mình ở. Sau đó 1 tháng thì Vân nhờ người bán Mây cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với giá 190 triệu đồng. Người này đưa cho Vân hơn 31 triệu đồng. Trong vụ án này, Vân được hưởng lợi 1,5 triệu đồng, Ngọc hưởng lợi 11 triệu đồng, Cầu hưởng lợi 10 triệu đồng, Xơn bỏ túi 9 triệu đồng.

Hành vi mua bán người của các đối tượng chỉ bị bại lộ khi nạn nhân ôm con bỏ trốn về Việt Nam. Ngày 9/3/2022, sau khoảng 10 tháng trở về Việt Nam, Mây đã làm đơn tố cáo hành vi mua bán người của các đối tượng lên cơ quan chức năng. Biết hành vi của mình bị bại lộ, ngay hôm sau Lô Văn Cầu đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Không lâu sau 2 đối tượng Lê Thị Ngọc và Kha Thị Vân cũng lần lượt bị cơ quan chức năng bắt giữ và bị truy tố về tội “Mua bán người”.

Chuỗi ngày tủi nhục

Tại phiên tòa xét xử 3 bị cáo Lê Thị Ngọc, Kha Thị Vân, Lô Văn Cầu vào ngày 13/1/2023 về tội “Mua bán người”, bị hại đã kể lại chuỗi ngày tủi nhục của mình nơi xứ người. Mây chia sẻ đã khóc hết nước mắt khi biết mình bị đưa sang Trung Quốc. Hoảng sợ, Mây yêu cầu các đối tượng đưa về nước thì bị ép phải chuộc tiền, nếu không có tiền phải liên lạc với người thân ở Việt Nam gửi tiền sang. Vì hoàn cảnh khó khăn lại lo sợ những ánh mắt và lời nói đầy hăm dọa của các đối tượng, Mây đành gật đầu đồng ý.

Vì ôm theo đứa con nhỏ nên lúc đầu Mây bị “nhà chồng” bên Trung Quốc làm khó. Tuy nhiên, chị kiên quyết bảo vệ đứa con thơ. Cũng vì vậy, nên Mây bị chồng và gia đình đối xử thậm tệ. Không những bị nói nặng lời, đánh đập, mà còn bị nhà chồng quản thúc chặt. Bị hại cho hay, suốt thời gian dài chị sống trong tủi nhục nên luôn nuôi ý định bỏ trốn về Việt Nam.

Một mình nơi đất khách quê người khiến nỗi vất vả, khổ cực của chị càng lớn hơn. Nhất là khi một thân một mình chăm sóc đứa con nhỏ hay đau ốm. Mây phải chắt bóp từng đồng bạc để nuôi con và góp tiền làm lộ phí để trốn về Việt Nam.

Sau thời gian dài âm thầm chịu đựng, tháng 5/2021, Mây đã một mình ôm theo đứa con gần 6 tuổi bỏ trốn về Việt Nam thành công. Trở về nhà sau thời gian dài bị bán, mối quan hệ giữa Mây với người chồng đầu cũng không mấy êm ấm. Do đó, họ đã đường ai nấy đi. Mây chia sẻ, hiện nay đang gửi con nhờ bố mẹ chăm sóc để ra Bắc làm công nhân kiếm sống. Bị hại của vụ mua bán người cũng cho biết hiện nay đã có tình yêu mới. Người đó dù biết quá khứ của chị nhưng đã chấp nhận, mở lòng yêu thương.

3 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

3 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trước bục khai báo, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện thái độ thành khẩn, ăn năn hối lỗi về hành vi mua, bán người. Sau khi vụ việc bị phát giác, các bị cáo đã tác động gia đình bồi thường một phần tổn thất tinh thần cho bị hại. Do đó, tham dự phiên tòa, bị hại đã có lời xin giảm án cho các bị cáo.

Trong các bị cáo thì Lô Văn Cầu từng là phó trưởng bản, công an viên. Cầu có nhiều thành tích trong quá trình công tác, được Công an xã và UBND xã Xiêng My xác nhận. Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2022, Cầu đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc như bắt 10 đối tượng trong 8 vụ án ma túy, 7 đối tượng trong các vụ trộm cắp tài sản. Đồng thời, Cầu đã bắt nhiều đối tượng đi cai nghiện ma túy theo quyết định của Tòa án nhân dân huyện; tiến hành hòa giải tại cơ sở nhiều vụ việc... Với nhiều tình tiết giảm nhẹ như trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lô Văn Cầu 3 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo còn lại sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Kha Thị Vân 5 năm tù, bị cáo Lê Thị Ngọc lĩnh án 4 năm tù về tội Mua bán người. Về dân sự, tòa buộc 3 bị cáo phải liên đới bồi thường 80 triệu đồng cho bị hại. Trong vụ án này còn có Xơn, do ngay từ đầu người này không biết chị Mây bị đưa sang Trung Quốc nên không có căn cứ để xem xét, xử lý.

Tòa kết thúc, Mây lặng lẽ rời tòa để tiếp tục ra Bắc làm việc. Như vậy, sau thời gian dài bị lừa bán sang xứ người, sống khổ cực, cuối cùng Mây đã được đoàn tụ cùng gia đình. Hy vọng tình yêu và công việc mới sẽ giúp Mây quên đi quá khứ đau buồn để bắt đầu cuộc sống mới bình yên và hạnh phúc hơn. Cũng hy vọng, những chị em khác xem đây là bài học kinh nghiệm cho riêng mình để không bị lừa bán như Mây.

tin mới

Đi tìm nguyên nhân UBND tỉnh hủy bỏ Dự án chợ Cầu Thông

Đi tìm nguyên nhân UBND tỉnh hủy bỏ Dự án chợ Cầu Thông

(Baonghean.vn) - Đầu năm 2024, một thông tin rất được dư luận quan tâm là UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 64/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản pháp lý đối với Dự án đầu tư xây dựng chợ Cầu Thông (Dự án chợ Cầu Thông), nằm trên đường Nguyễn Thiếp tại phường Trung Đô, thành phố Vinh.

‘Khai tử’ dự án treo bên bờ Nam sông Vinh

‘Khai tử’ dự án treo bên bờ Nam sông Vinh

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh (do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư) sau hơn 13 năm tồn tại trên giấy đã bị hủy bỏ.

Dấu lặng buồn dưới chân núi Thiên Nhẫn

Dấu lặng buồn dưới chân núi Thiên Nhẫn

(Baonghean.vn) - Dẫu có giá trị lịch sử, văn hóa và cả không gian cảnh quan. Thế nhưng, thành cổ Lục Niên cùng không gian cảnh quan trên dãy Thiên Nhẫn và khu mộ của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp chưa được bảo tồn và khai thác đúng mức là điều hết sức đáng tiếc.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.