Đoạn video ghi lại màn múa cột "có một không hai" của nữ vũ công Marina Korzhenevskaya. Theo đó, màn múa cột mạo hiểm ở độ cao 55m, không dùng dây bảo hộ của vũ công này đã khiến mọi người thót tim.
Fabio Wibmer, VĐV xe đạp địa hình chuyên nghiệp 20 tuổi người Áo, khiến người xem "nín thở" khi mạo hiểm đi xe đạp trên lan can con đập cao nhất châu Âu Koelnbreinsperre.
Kenny Belaey là người đam mê mạo hiểm, sau một năm chuẩn bị anh đã chinh phục thành công thử thách đạp xe trên dây dài gần 18 m, nối giữa hai mỏm núi đá ở La Plagne, thuộc dãy Alps, Pháp.
Một cặp đôi đến từ nước Pháp đã đạt được ước mơ “đi bộ” trên dây nối giữa 2 cabin của cáp treo tại Thụy Sỹ. Mạo hiểm hơn, chàng trai đã quyết định chống tay, trồng cây chuối trên sợi dây cheo leo.
Lướt ván diều ở Mũi Né, nhảy bungee ở Macau, chinh phục trạm Everest Base Camp là những trải nghiệm nhất định nên thử khi tới châu Á dành cho du khách đam mê mạo hiểm.
Du khách ưa thích cảm giác mạnh chắc chắn không thể bỏ qua trải nghiệm bơi cùng một trong những loài săn mồi nguy hiểm nhất thế giới trong Lồng tử thần ở Darwin, Australia.
Những đường băng nằm sát biển, hay phủ băng trơn tuột khiến các du khách dày dạn nhất cũng phải tim đập chân run khi nhìn qua cửa sổ lúc hạ hay, cất cánh.
Selfie mạo hiểm bị chỉ trích là hành động liều lĩnh, bất chấp tính mạng. Thế nhưng, dân mạng vẫn không thể phủ nhận sức hút và sự độc đáo của những tấm hình theo phong cách này.
(Baonghean.vn) - Nằm trong quần thể thác 7 tầng ở xã Hạnh Dịch (Quế Phong ), thác Tạt Pấng là một điểm đến mới của các bạn trẻ yêu thích du lịch mạo hiểm.
Một số người trách Aiden đã quá dại dột khi không có lấy một người hỗ trợ hay thiết bị nào đi cùng. Tuy nhiên, đó lại chính là "luật" của một bộ môn thể thao.
Những hình ảnh sởn gai ốc này do một nhiếp ảnh gia đoạt giải thưởng của tờ Beijing News chụp tại làng Atule’er thuộc tỉnh Tứ Xuyên khiến người dân Trung Quốc bàng hoàng và phẫn nộ.
(Baonghean.vn) - Mới đây, nhóm bạn trẻ ưa thích du lịch mạo hiểm đã tìm về miền Tây xứ Nghệ thực hiện một hành trình đầy thú vị của mình, đặc biệt trong đó có chặng 'chinh phục' thác Sao Va bằng xuồng cao su.
Những chuyện thường ngày của người Việt như băng qua đường, đi dạo bằng xe máy hay ngồi ăn tại quán vỉa hè được khách Tây mách nhau là thú vui mạo hiểm.