(Baonghean.vn) - "Con gái của mẹ, chọn người yêu cũng là một môn học, chọn xong rồi, làm sao để làm vợ tốt cũng là một môn học. Nhưng phía trước, đều có một tiền đề chính là cần phải trau dồi tốt bản thân mình. Trước hết, con cần làm một cô gái xứng đáng để đàn ông đối tốt với con, sau đó thì mới có quyền lựa chọn người ta".
(Baonghean.vn) - Hai mẹ con người dân tộc Khơ Mú, ở bản Quyết Thắng xã Keng Đu (Kỳ Sơn) ăn lá ngón tự tử đã được bác sỹ quân y Biên phòng tăng cường và trạm y tế xã Keng Đu kịp thời cứu sống.
Thành phố này bận lắm, ừ thì ai cũng chạy theo guồng quay mưu sinh đến chóng mặt, nhưng có bao giờ bạn dừng lại để nói lời yêu thương cùng mẹ hay chưa? Thời gian vô hạn, nhưng đời người hữu hạn, bởi thế hãy cứ yêu thương những người thân của mình khi còn có cơ hội, đừng để sau này tiếc nuối ngậm ngùi “giá như”…
Đây là bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cô gái Huỳnh Thị Thanh Trúc và mẹ của mình. Bởi nụ cười của con được đánh đổi bằng những hy sinh, vất vả sớm hôm của mẹ nên cảm xúc ấy chẳng câu từ nào có thể diễn tả một cách trọn vẹn...