Trong phim "Đừng làm mẹ cáu", Quỳnh Kool vào vai một bà mẹ hiền lành, ăn mặc giản dị. Ngoài đời, diễn viên 9x nổi bật với phong cách thời trang hiện đại, gợi cảm.
Thân Thúy Hà bày tỏ cô buồn cười khi nghe những lời đồn mình cặp đại gia. “Tôi nghĩ không biết con mình cuối cùng có bao nhiêu người cha đại gia nữa”, nữ diễn viên nói.
Vân Hugo (Nguyễn Thanh Vân) là một trong những hot girl đời đầu bên cạnh Quỳnh Nga, Huyền Lizzie... Ở tuổi 35, Vân Hugo ngày càng có nhan sắc mặn mà, quyến rũ.
(Baonghean.vn) - Tuổi thanh xuân đi theo những cung đường dày đặc khói bom và bao hiểm nguy rình rập, lúc trở về nhan sắc đã phôi phai. Không có người “đầu gối, tay ấp”, đành làm mẹ đơn thân, trải qua bao sóng, người phụ nữ ấy vẫn chưa qua cơn bĩ cực.
(Baonghean.vn) - Không có được hạnh phúc tròn trịa như những phụ nữ khác, chị đơn thân sinh con những mong về già có chỗ nương tựa. Đã phải chịu bao đắng cay, khổ cực, đứa con lại bị bại não từ khi sinh ra khiến cho chị càng khốn khó gấp bội phần.
(Baonghean.vn) – Đó là mẹ con chị Nguyễn Thị Lâm, em Trần Văn Hà (trú tại Thị trấn Quỳ Hợp). 2 mẹ con chị vừa hoàn thành tâm nguyện được đăng ký hiến tạng sau khi chết tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
(Baonghean.vn) - Nghĩ duyên phận không đến, sức khỏe lại yếu, đã hơn 40 tuổi vẫn chưa có một tổ ấm, chị Trần Thị Hiền quyết định sinh một đứa con để nương tựa tuổi già. Ngờ đâu, vừa sinh ra thì con đã phải nằm viện triền miên vì bị bệnh tim bẩm sinh.
(Baonghean.vn) - Chiều 4/1, lãnh đạo huyện Tân Kỳ và Đảng ủy, chính quyền xã Đồng Văn đã đến thăm và trao quà của các nhà hảo tâm giúp đỡ chị Hà Thị Năm, người mẹ đơn thân bị bệnh suy thận.
(Baonghean.vn) - Chồng mất cách đây 2 năm vì ăn phải nấm độc, chị Xồng Y Hùa ở bản Huồi Giảng 2 (xã Tây Sơn - Kỳ Sơn) phải 1 mình nuôi 4 người con trong đó có 2 con nhỏ tật nguyền, hoàn cảnh hết sức khó khăn.
Anh tuy về với vợ, không chăm lo cho mẹ con tôi nhưng vẫn còn có ý định với tôi. Anh bảo tôi nếu ở Việt Nam mà quen ai anh sẽ tìm tới giết người đó rồi tự tử.
(Baonghean.vn) - Tôi trở thành “single mom” (người mẹ đơn thân) ở tuổi 24. Không ít lần tôi nghĩ rằng, mình sẽ không đứng dậy nổi sau bao nhiêu đau khổ. Nhưng nhìn con trai bé bỏng của tôi lớn lên từng ngày, những đau khổ ấy dần bị vùi lấp đi, tan biến theo cùng với thời gian...