Lê Văn Khải, 50 tuổi, cùng đồng phạm đi nhiều xe máy vây xung quanh "con mồi", vờ quẹt xe, la hét xô đẩy để nạn nhân mất cảnh giác rồi móc túi, tẩu thoát.
(Baonghean.vn) - Họ hầu hết là người vô gia cư từ các tỉnh Nha Trang, Sài Gòn tạo thành nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các chợ và trung tâm thương mại.
(Baonghean.vn) - Để có tiền mua ma túy, quá trình đi xe khách từ Quế Phong xuống TP Vinh, Vi Quốc Đạt đã trộm của người đàn ông đi chung chuyến xe chiếc điện thoại cùng tài sản trong người.
(Baonghean.vn) - Đi ăn trộm, nhưng Hạnh cũng có "nguyên tắc" của riêng mình là không lấy của người thân, quen. Có khi, thấy ở quê “làm ăn” khó khăn, Hạnh dạt vào Hà Tĩnh, Quảng Trị để hành nghề.
(Baonghean.vn) – Lợi dụng danh nghĩa về chụp ảnh kỷ yếu miễn phí cho các hội viên cựu chiến binh, một công ty ở TP Hải Phòng đang 'móc túi' người dân với mức giá 'cắt cổ' cho một tấm bảng vô giá trị.
Rút ngắn quai túi, không đếm tiền ở nơi đông người, không kiểm tra ví liên tục... là những nguyên tắc cần thiết giúp bạn không trở thành nạn nhân của các vụ móc túi.
Do không có tiền tiêu xài, con rể rủ mẹ vợ lên xe buýt hành nghề "hai ngón". Hành vi của các đối tượng đã bị các trinh sát hình sự theo dõi bắt quả tang.
Chiều ngày 23-2, Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng trà trộn vào lễ giao nhận quân tại sân vận động thuộc phường Trương Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi để móc túi, trộm cắp tài sản.
Băng nhóm này thường đi trên nhiều xe gắn máy và khi nhắm được “con mồi” thì vờ va chạm giao thông. Lợi dụng lúc nạn nhân hoảng loạn thì các đối tượng liền ra tay.
(Baonghean.vn)- Chủ quan mang theo số tiền lớn đi chợ, chị Võ Thị Quỳnh trú tại khối 5, phường Quỳnh Thiện ( thị xã Hoàng Mai)đã bị kẻ gian móc túi lấy số tiền hơn 10 triệu đồng.