Mùa Thu cách mạng trên quê hương Nghệ An trong ký ức những chiến sỹ trung kiên

(Baonghean.vn) - Dù đã cận kề tuổi 100 nhưng cụ Nguyễn Lê Bàn và Bùi Đôn - những cán bộ tiền khởi nghĩa vẫn nhớ như in được ký ức những ngày mùa Thu lịch sử, những ngày không khí cách mạng sục sôi và niềm vui của người dân khi giành được tự do, độc lập.

Tổng Đặng Sơn sục sôi khí thế

Tính theo Dương lịch, chỉ còn hơn 4 tháng nữa cụ Nguyễn Lê Bàn ở làng Khả Phong, xã Nam Sơn (Đô Lương) bước sang tuổi 100. Tuổi cao nhưng trí nhớ của cụ Bàn còn khá tốt, vẫn nhớ những ngày làm Bí thư Đoàn Thanh niên cứu quốc, cùng dân làng vùng lên đấu tranh giành chính quyền.

Ảnh: Công Kiên
Xấp xỉ tuổi 100, cụ Nguyễn Lê Bàn vẫn nhớ như in những ngày tham gia đấu tranh giành chính quyền. Ảnh: Công Kiên

Cụ Nguyễn Lê Bàn (SN 1921) sinh ra trong một gia đình nông dân, từ nhỏ đã phải đi chăn bò cho địa chủ để kiếm bữa ăn hàng ngày. Lớn thêm một chút thì đi làm phu đường cho thực dân Pháp, tham gia làm tuyến Quốc lộ 7A đi qua địa bàn. Cũng như bao người cùng thời, cụ Bàn không thể quên trận đói khủng khiếp năm 1945, mỗi lần nhớ đến lại ứa nước mắt vì thương xót những người bị chết vì đói khát.

Không khí cách mạng bắt đầu sục sôi, cụ Bàn được cán bộ Việt Minh tin tưởng giao làm Bí thư Đoàn Thanh niên làng Khả Phong, thực hiện nhiệm vụ tập hợp thanh niên tham gia đấu tranh giành chính quyền. “Lúc đó, dù chưa được tham gia Đội Tự vệ nhưng thanh niên làng Khả Phong thường xuyên luyện tập võ nghệ, chuẩn bị sẵn đao, kiếm, mã tấu để sẵn sàng hành động khi thời cơ chín muồi” - cụ Bàn nhớ lại.

Ảnh: Công Kiên
Gia đình cụ Nguyễn Lê Bàn có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng. Ảnh: Công Kiên

Theo lời của cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Lê Bàn, ngày 13/8/1945, dưới sự chỉ đạo của Tổng bộ Việt Minh, nhân dân các làng của tổng Đặng Sơn chuẩn bị sẵn cờ, trống, mõ và các loại vũ khí tham gia biểu tình. Chiều hôm sau (14/8), các đội Tự vệ lại tổ chức tuần hành thị uy để dương cao thanh thế, sẵn sàng trấn áp bọn tay sai phản động.

Ba ngày sau, nhận được lệnh của Ủy ban cách mạng lâm thời, lực lượng tự vệ tổng Đặng Sơn bí mật bao vây nhà Hội Kỳ, Bang Thàng, Bang Hòe để khống chế, không cho chúng thoát ra hay có hành động phản kháng.

Ảnh: Công Kiên
Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng của cụ Nguyễn Lê Bàn. Ảnh: Công Kiên

Rạng sáng hôm sau (18/8), khắp nơi vang lên tiếng mõ, nhân dân Nam Sơn hòa cùng 3 vạn quần chúng  các tổng Đặng Sơn, Đô Lương, Bạch Hà, Thuần Trung và Yên Lãng kéo về phủ lị Đô Lương hô vang khẩu hiệu: “Đả đảo chính phủ bù nhìn của Nhật”, “Việt Nam hoàn toàn độc lập muôn năm!”, “Ủng hộ Việt Minh!”. Sau đó, đoàn biểu tình được nghe cán bộ Việt Minh diễn thuyết rồi trở về chuẩn bị sẵn sàng cho ngày tổng khởi nghĩa.

"Nhận được lệnh tổng khởi nghĩa của Việt Minh phủ, đêm 22/8, làng Khả Phong và toàn tổng Đặng Sơn sục sôi không khí chuẩn bị. Đêm ấy, tôi cùng các đồng chí trong Đoàn Thanh niên cứu quốc và các đoàn thể khác đến từng nhà vận động bà con may cờ, chuẩn bị vũ khí để tham gia đấu tranh. Riêng lực lượng thanh niên tập trung viết biểu ngữ, rải truyền đơn, tất cả háo hức chờ đợi giây phút lịch sử”.

Cụ Nguyễn Lê Bàn - xã Nam Sơn (Đô Lương).

Ảnh: Công Kiên
Làng Khả Phong, xã Nam Sơn (Đô Lương) - quê hương của cụ Nguyễn Lê Bàn, cán bộ tiền khởi nghĩa. Ảnh: Công Kiên

Để rồi, mờ sáng 23/8, cụ Bàn và bà con Khả Phong hòa vào dòng người đông đúc từ các làng, xã trong tổng Đặng Sơn tham gia tổng khởi nghĩa. Trước sức mạnh của quần chúng, Tri phủ Anh Sơn là Lê Phổ cùng bọn nha lại phải giao nộp ấn tín và đầu hàng, Ủy ban Cách mạng lâm thời được thành lập, khắp nơi dậy tiếng reo hò mừng vui…

Cách mạng thành công, cụ Bàn tiếp tục tham gia kháng chiến và đóng góp công sức, trí tuệ cho quê hương, đất nước. Cụ từng giữ chức vụ Trưởng Công an huyện, Chủ tịch UBND huyện rồi Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn. Vợ chồng cụ có 5 người con, trong đó một người hy sinh tại chiến trường miền Nam, năm nay cụ 71 năm tuổi Đảng.

Ông Nguyễn Văn Hồng - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn đã có mấy câu thơ dành tặng cụ Bàn: “Cuộc đời cần - kiệm, luôn bình dị/ Giáo dục ngọn cờ, cháu con đi/Huy hiệu Đảng trao đeo thắm ngực/Trường sinh bách tuế dưới quân kỳ”.

Đồn Kim Nhan rung chuyển

Với 98 tuổi đời, 73 năm tuổi Đảng, cụ Bùi Đôn, trú tại xóm 1, xã Thạch Sơn (Anh Sơn) vẫn còn nhớ như in những ngày đấu tranh cách mạng của 75 năm trước. Thời điểm ấy, có mặt trong hàng ngũ Tự vệ đỏ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh giành chính quyền, cụ Đôn được chứng kiến không khí đấu tranh như “nước vỡ bờ”.

Ảnh: Công Kiên
Tuổi cao nhưng cụ Bùi Đôn luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho gia đình, làng xóm. Ảnh: Công Kiên


“Những năm ấy, người dân luôn sống trong cảnh đói khổ lắm, nhiều người không có cái ăn, bị chết đói, nằm lăn lóc khắp các tuyến đường. Cảnh đói khổ, chết chóc khiến ai cũng căm thù thực dân Pháp, phát xít Nhật và bọn cường hào, lý trưởng. Khi Mặt trận Việt Minh phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền, các làng quê  hừng hực khí thế đấu tranh, ai cũng muốn góp sức mình để giành tự do, độc lập, thoát khỏi cuộc sống đói khổ”

Cụ Bùi Đôn - xóm 1, xã Thạch Sơn, Anh Sơn

Là một thanh niên khỏe mạnh, được học hành, sớm giác ngộ tinh thần cách mạng nên Bùi Đôn được tổ chức Việt Minh phân công vào hàng ngũ Tự vệ đỏ. Hàng ngũ chỉnh tề, đao kiếm trong tay, Đội Tự vệ đỏ dẫn đầu đoàn biểu tình vùng Lãng Điền (xã Thạch Sơn ngày nay) xuống trung tâm huyện Đô Lương đấu tranh với bọn phát xít Nhật và cường hào phong kiến.

Ảnh: Công Kiên
Cụ Bùi Đôn có nhiều đóng góp cho cách mạng, được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Ảnh: Công Kiên

Cụ Đôn không thể quên được đêm 22/8/1945, thời điểm cụ và các thành viên Đội Tự vệ tiến vào đồn Kim Nhan (xã Phúc Sơn ngày nay) - nơi tập trung nhiều lính Nhật để tham gia đấu tranh và bảo vệ quần chúng cách mạng. Cụ nhớ lại: “Quần chúng khắp các vùng đổ về mỗi lúc một đông, có khi tới hàng vạn người, tiếng hô vang như làm đất trời rung chuyển. Trước khí thế đấu tranh của quần chúng, bọn lính Nhật khiếp sợ phải hạ vũ khí đầu hàng. Toàn thể quần chúng nhân dân cùng reo hò, phấn khởi mừng chiến thắng”.

Niềm vui, sự phấn khởi còn kéo dài hàng tuần sau, khi tin vui thắng lợi khắp nơi đổ về, nhất là vào ngày 2/9 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Vui mừng vì từ đây sẽ được xóa kiếp đời nô lệ, sống cuộc đời tự do và cuộc sống tốt đẹp đang chờ đợi phía trước.

Ảnh: Công Kiên
Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng của cụ Bùi Đôn. Ảnh: Công Kiên

Sau cách mạng Tháng Tám, cụ Bùi Đôn được điều vào Đội Cảnh vệ bảo vệ cơ quan tỉnh Nghệ An. Cuộc kháng chiến chống Pháp nổ ra, cụ gia nhập quân đội và tham gia chiến đấu khắp các tỉnh vùng Tây Bắc, sang Thượng Lào và hành quân lên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cụ Đôn tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, tham gia nhiều trận đánh ác liệt. Cụ có mặt trong trận đánh vào Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) năm 1975, góp phần làm nên thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên.

Năm 1980, cụ Bùi Đôn được nghỉ hưu và trở về quê hương đoàn tụ với gia đình sau hơn 34 năm tham gia chiến đấu. Về quê, cụ tiếp tục tham gia các hoạt động đoàn thể, từng làm Bí thư chi bộ trong nhiều năm liền, là điểm tựa vững chắc cho các thế hệ con cháu và bà con xóm làng, được mọi người quý trọng.

Nùi vui của cụ Bùi Đôn cùng các thành viên trong gia đình. Ảnh: Công Kiên
Niềm vui của cụ Bùi Đôn cùng các thành viên trong gia đình. Ảnh: Công Kiên

Cụ Bùi Đôn chia sẻ: “Tôi có may mắn là được chứng kiến nhiều mốc son lịch sử của đất nước và dân tộc. Đặc biệt, không thể nào quên những ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chứng kiến niềm vui đổi đời, cởi bỏ xiềng xích nô lệ”.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.