Nghề quản giáo: Hy sinh để gieo mầm thiện

(Baonghean) - Gieo mầm hướng thiện, chữa lành vết thương lòng và xoa dịu nỗi mặc cảm, tự ti về bệnh tật cho những phần đời lầm lỡ - đó là công việc có phần thầm lặng nhưng vô cùng khó khăn, phức tạp của cán bộ, chiến sỹ công an Trại giam số 6 (Tổng cục VIII, Bộ Công an).

Đối mặt nguy cơ

Trại giam số 6 đóng trên địa bàn xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương hiện đang quản lý và giam giữ khoảng 4000 phạm nhân, trong đó có 326 phạm nhân đã phát hiện nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV, 200 phạm nhân đã chuyển sang giai đoạn AIDS (tính đến ngày 12/11/2015). Triển khai dự án “Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS”, mỗi năm, Trại phối hợp Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Nghệ An tổ chức 2 đợt xét nghiệm cho khoảng 600 phạm nhân có nguy cơ lây nhiễm cao và luôn phát hiện mới được 50 - 70 phạm nhân nhiễm bệnh qua mỗi lần xét nghiệm.

Con số phạm nhân nhiễm bệnh càng cao cũng tỷ lệ thuận với những khó khăn, hiểm nguy mà lực lượng công an trại giam đang phải đối mặt. Do đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc, quản lý và giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó nhiều đối tượng bị nhiễm HIV, mặc dù được trang bị kỹ càng các kiến thức liên quan đến phòng tránh song vẫn có không ít tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ.

Từ năm 2005 đến nay, tại Trại giam số 6, đã có 17 chiến sỹ bị phơi nhiễm với HIV, đặc biệt có 4 cán bộ y tế bị phơi nhiễm trong quá trình xử lý vết thương cho phạm nhân. May mắn là tất cả các chiến sỹ đều được điều trị phơi nhiễm kịp thời và đúng quy trình nên không ai dương tính với HIV.

Cán bộ Đội y tế Trại giam số 6 cấp phát thuốc cho phạm nhân theo định kỳ. (Ảnh do Trại giam số 6 cung cấp)
Cán bộ Đội y tế Trại giam số 6 cấp phát thuốc cho phạm nhân theo định kỳ. (Ảnh do Trại giam số 6 cung cấp).

Đại úy Nguyễn An Lộc (Đội trưởng Đội y tế và bảo vệ môi trường, Trại giam số 6) nhớ lại một kỷ niệm khó quên trong nghề… Một lần anh nhận được lệnh báo khẩn cấp có phạm nhân bị đau tim đột ngột. Khi đến bệnh xá, xác định phạm nhân bị nhồi máu cơ tim, anh nhanh chóng áp dụng biện pháp hà hơi thổi ngạt, kịp thời cứu phạm nhân thoát chết. Thế nhưng, trong lúc đang cấp cứu, máu từ cơ thể phạm nhân bắn lên mặt anh mà phạm nhân ấy lại bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, anh bình tĩnh xử lý sự cố và nhờ những kinh nghiệm dày dạn trong nghề, anh không bị lây nhiễm căn bệnh quái ác đó.

Anh chia sẻ: “Phạm nhân đang trong ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, trước mặt không phải là kẻ tù tội mà là bệnh nhân nguy kịch. Lương tâm của người bác sỹ không cho phép bản thân chờ đợi thời gian xem hồ sơ bệnh án. Còn tai nạn nghề nghiệp là không thể tránh khỏi. Trong hoàn cảnh đó, không chỉ riêng tôi mà tất cả các đồng nghiệp cũng sẽ làm như vậy. Bởi đó là trách nhiệm của nghề nghiệp, của lương tâm”.

Tình thương và trách nhiệm

Với bất kỳ ai, khi biết mình mắc căn bệnh thế kỷ đều rất dễ rơi vào tình trạng chán nản, suy sụp tinh thần. Đối với những bệnh nhân đang chấp hành án phạt trong trại giam thì tâm lý càng nặng nề, tuyệt vọng. Khi đó, trách nhiệm của những chiến sỹ công an không chỉ là cảm hóa họ trở về con đường chính nghĩa,  mà còn phải giúp họ vực dậy tinh thần, quyết tâm đấu tranh với bệnh tật.

Mấy chục năm gắn bó với công việc quản giáo, Đại úy Nguyễn An Lộc đã chứng kiến nhiều cảnh ngộ éo le của những phạm nhân bị nhiễm HIV. Có những người mắc bệnh, bị gia đình, bạn bè ruồng bỏ, lại đang phải chấp hành án phạt cao, họ tuyệt vọng cùng cực và dẫn đến những hành vi mất kiểm soát. Những lúc đó, anh cùng đồng nghiệp phải thường xuyên động viên, chia sẻ, giúp những người từng lầm đường lạc lối gạt đi sự bi quan, chán nản.

“Không có cái gì hoàn toàn mất đi, con người còn sự sống là còn hy vọng, chỉ có sự lạc quan và niềm tin vào ngày mai mới có thể khiến mọi thứ tốt đẹp hơn” - đó là những lời động viên mà Đại úy Nguyễn An Lộc vẫn thường nhắc đi nhắc lại với các phạm nhân nhiễm HIV anh đang trực tiếp điều trị.

Phạm nhân lao động cải tạo tại Trại giam sỗ 6. Ảnh: Phạm Bằng
Phạm nhân lao động cải tạo tại Trại giam số 6. Ảnh: Phạm Bằng

Đáp lại sự quan tâm, chia sẻ tận tình và trách nhiệm đó, nhiều phạm nhân đã tìm lại được niềm tin vào cuộc sống, tích cực cải tạo, chấp hành xong án phạt và trở về hòa nhập với cộng đồng, xã hội. 

Trung úy Vương Đình Diễn (sinh năm 1985, Trung đội Cảnh sát quản giáo, phân trại số 1, Trại giam số 6) là cán bộ quản giáo chịu trách nhiệm trực tiếp giáo dục 30 phạm nhân, trong đó có 2 phạm nhân bị nhiễm HIV. Anh được đánh giá là một trong những cán bộ quản giáo thực hiện tốt nhiệm vụ mặc dù tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ. Đặc biệt, anh có cách giáo dục riêng với những phạm nhân bị nhiễm HIV.

Với nhiệm vụ theo dõi, quản lý phạm nhân 5 ngày/tuần, hơn ai hết, những cán bộ quản giáo như Diễn là người sát sao và hiểu rõ phạm nhân nhất. Diễn thường xuyên trò chuyện, tiếp xúc với phạm nhân bị nhiễm HIV, nghe họ chia sẻ để hiểu được tâm tư và uẩn khúc của những con người vừa vướng vào vòng lao lý vừa mang trong mình cơn bạo bệnh. Từ đó, có phương thức giáo dục phù hợp với từng đối tượng. Nhiều lần, Diễn còn trích một phần tiền lương ít ỏi của mình để mua thêm quà bánh, thức ăn hỗ trợ, động viên các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn. 

Bên trong trại giam, nơi có những con người từng lầm lỡ và đang bù đắp cho những vết thương mà họ gây ra cho xã hội, lại sáng bừng những câu chuyện về tình người. Đồng hành cùng các phạm nhân, bệnh nhân trên hành trình cải hóa lương tâm và cả trong cuộc chiến chống lại bệnh tật là các bác sỹ công an, cán bộ quản giáo, các chiến sỹ thuộc lực lượng cảnh sát hình sự, cơ động, bảo vệ,… Đối diện với những nguy hiểm tiềm tàng, trong đó có nguy cơ lây nhiễm căn bệnh thế kỷ, sự hy sinh thầm lặng của những người bảo vệ cho bình yên cuộc sống xứng đáng được cộng đồng ghi nhận.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và nhà tạm giữ.

Theo quyết định trên, cán bộ y tế, trinh sát, trực trại, trực cơ sở, khám xét, giáo dục, giáo vụ, quản giáo, cảnh sát bảo vệ - cơ động tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và nhà tạm giữ; giáo viên dạy văn hóa, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các trường giáo dưỡng thuộc lực lượng Công an nhân dân được bồi dưỡng 500.000 đồng/người/tháng.

Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Trưởng phân khu, Phó Trưởng phân khu, Trưởng phân hiệu, Phó Trưởng phân hiệu; Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các chức danh tương đương; cán bộ, chiến sỹ đảm nhiệm các công việc còn lại tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và nhà tạm giữ được bồi dưỡng 400.000 đồng/người/tháng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2015. 

Phương Thảo

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.