Nguyễn Sỹ Nam - 'Philipp Lahm của Nghệ An'

(Baonghean.vn) - SLNA đã có chiến thắng thuyết phục trước HAGL tại vòng 10 V. League 2017. Một trong những gương mặt thi đấu xuất sắc và để lại nhiều ấn tượng nhất chính là hậu vệ phải Nguyễn Sỹ Nam.

Trước khi cuộc so tài giữa SLNA và HAGL diễn ra, phần đa các nhà chuyên môn và NHM xứ Nghệ đều cảm thấy bất an về hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Suốt 9 vòng đấu liên tiếp trôi qua, thủ thành Nguyên Mạnh chưa có trận nào giữ sạch mảnh lưới.

Bên cạnh đó, những lời xì xào bàn tán xung quanh đội bóng đã có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí của các cầu thủ. Rõ ràng, bóng chưa lăn nhưng Quế Ngọc Hải và các đồng đội phải chịu nhiều bất lợi hơn so với các đồng nghiệp đến từ Tây Nguyên.

Để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Vinh, hẳn HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các cộng sự đã xem đi, xem lại băng hình trận đấu giữa Sài Gòn FC với SLNA diễn ra cách đây 1 tuần lễ. Ở thất bại của đội bóng xứ Nghệ trên sân Thống Nhất, vị trí hậu vệ cánh phải - nơi cầu thủ Nguyễn Sỹ Nam trấn giữ được đánh giá là mắt xích khá yếu trong hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, cánh trái của HAGL lại vô cùng mạnh mẽ với sự hiện diện của bộ đôi Nguyễn Văn Thanh - Nguyễn Phong Hồng Duy, đủ sức khiến mọi đối thủ phải e dè, lo sợ.

Nguyễn Sỹ Nam (ngoài cùng bên trái) trong một pha tranh bóng với các cầu thủ HAGL.  Ảnh: Internet.
Nguyễn Sỹ Nam (số 22, ngoài cùng bên trái) trong một pha tranh bóng với các cầu thủ HAGL. Ảnh: Internet.

Không trái với dự đoán, ngay khi tiếng còi khai cuộc nổi lên, các cầu thủ HAGL đã tỏ rõ ý đồ treo cánh phải và dồn toàn lực khoét sâu vào vị trí của Nguyễn Sỹ Nam. Lần lượt Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy áp sát sang phần sân SLNA phía bên trái theo hướng tấn công của đội khách. Nhưng mọi mảng miếng, nỗ lực của đội bóng phố núi đã không thể phát huy hiệu quả bởi sự chắc chắn, bền bỉ và tỉnh táo của hậu vệ sinh năm 1993. Hết cầm bóng đột phá, các “mũi khoan” HAGL lại chuyển sang phối hợp 1 - 2, rồi lại tung ra những pha lật cánh cầu may... Tất cả gói gọn trong sự vô vọng!

Nhận thấy bộ đôi Nguyễn Văn Thanh - Nguyễn Phong Hồng Duy gặp quá nhiều khó khăn trước sự phản kháng của cầu thủ mang áo số 22 Nguyễn Sỹ Nam, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhắc nhở tiền đạo chủ lực Nguyễn Công Phượng di chuyển sang biên trái nhiều hơn, hợp cùng Nguyễn Văn Thanh - Nguyễn Phong Hồng Duy để tạo thành tam giác tấn công, hòng đánh sập bức tường thành Nguyễn Sỹ Nam - Quế Ngọc Hải. Trong một buổi chiều thi đấu thăng hoa, Nguyễn Sỹ Nam đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách rất xuất sắc. Từ rê dắt bóng, đeo bám cầu thủ đối phương, chọn vị trí... hậu vệ quê Anh Sơn đều thực hiện với hiệu suất cao.

Cứ nhìn những pha mất bóng, những pha để bóng trôi ra khỏi đường biên, những cái lắc đầu ngán ngẩm của Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Công Phượng là đủ hiểu hậu vệ phải SLNA chơi thế nào ở trận đấu với HAGL. Tất nhiên, để Nguyễn Sỹ Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình thì không thể không nhắc đến sự hỗ trợ của các đồng đội thi đấu bên cạnh như Quế Ngọc Hải, Trần Phi Sơn, Hồ Khắc Ngọc... và đặc biệt là chiến thuật hiệu quả của BHL SLNA.

a
Cầu thủ Nguyễn Sỹ Nam (22) đã rất tròn vai trong trận đấu giữa SLNA - HAGL. Ảnh tư liệu.

Không chỉ làm tốt vai trò phòng thủ, Nguyễn Sỹ Nam còn để lại ấn tượng rõ nét ở khả năng tham gia tấn công. Mỗi khi có cơ hội, cầu thủ sinh năm 1993 lập tức dâng cao để phối hợp cùng Trần Phi Sơn. Trước những cầu thủ HAGL có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Nguyễn Sỹ Nam vẫn tự tin cầm bóng, dẫn bóng leo biên không khác gì một tiền vệ cánh sở trường. Nhờ tần suất xuất hiện của đồng đội mang áo số 22, Trần Phi Sơn có nhiều khoảng trống hơn vì hậu vệ HAGL phải phân tán lực lượng để kèm cặp.

Đặc biệt, ở những phút cuối cùng của hiệp 1, Nguyễn Sỹ Nam đã thực hiện "cú nã đại bác tầm xa" khiến thủ môn Phạm Văn Tiến phải bất lực, tiếc rằng vẫn còn 1 hậu vệ HAGL đang đứng trong khung gỗ và kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi. Tình huống đó dù không chuyển thành bàn thắng nhưng Nguyễn Sỹ Nam đã nhận được tràng pháo tay vang dội trên khắp các khán đài sân Vinh.

Bỏ lại sau lưng màn trình diễn thất vọng trong trận đấu với Sài Gòn FC, hậu vệ Nguyễn Sỹ Nam đã chuộc lỗi bằng tất cả nỗ lực của mình và được đền đáp xứng đáng bằng phần thưởng là chiến thắng 2 - 0 của đội nhà trước HAGL. Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Nguyễn Sỹ Nam, BHL SLNA và NHM xứ Nghệ sẽ bớt phần nào lo lắng khi quá trình hồi phục chấn thương của hậu vệ Trần Đình Hoàng đang tiến triển khá chậm. Vị trí hậu vệ phải SLNA đã không còn là tử huyệt.

Khi trận đấu kết thúc, trên đường về đại bản doanh của đội, Nguyễn Sỹ Nam liên tục nhận những lời chúc mừng của người thân và các fan hâm mộ. Không giấu được niềm vui, hậu vệ 24 tuổi chia sẻ: “em rất hạnh phúc vì đội nhà chiến thắng. Cảm ơn người hâm mộ xứ Nghệ đã luôn ở bên đội bóng trong cả những lúc khó khăn. Là 1 cầu thủ, 1 người con xứ Nghệ, em cảm thấy thật tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo vàng của đội bóng quê hương”.

Chúc mừng thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã vượt khó thành công! Chúc mừng hậu vệ phải Nguyễn Sỹ Nam đã có 1 trận đấu xuất sắc - xin gọi anh là “Philipp Lahm của xứ Nghệ”./.

                                                                        Thanh Hưng

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.