(Baonghean.vn) - Những ánh mắt nhìn ra từ “chuồng cọp”, hay những ô cửa đã cũ, những bước chân in dấu nơi bậc cầu thang đã tróc gạch nham nhở, niềm vui rộn rã nơi khoảng sân chơi nho nhỏ buổi chiều … Những khoảnh khắc giản dị, chân thật của trẻ thơ chung cư Quang Trung vào chiều hè bỗng trở nên lấp lánh dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thành.
(Baonghean.vn) - Ngày ấy, thành phố Vinh có 2 thương hiệu “ăn và chơi” nổi tiếng đều thuộc về Quang Trung. Nói đến Kem Quang Trung, tôi tin chắc không đứa trẻ nào của thành phố này không biết. Đơn giản là mùa hè mà được ghé miệng vào que kem mát lạnh là niềm ao ước của bao đứa trẻ chúng tôi
(Baonghean.vn) - Những thập niên 70, 80, truyện 'Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt' của tác giả Phạm Thắng viết về một tổ chức thiếu niên thuộc Công an Quận 6 - Công an Tp Hà Nội giai đoạn 1946-1948 rất nổi tiếng. Khi ấy, khu Quang Trung cũng có một đội thiếu niên mang tên...Bát Nhựa.
(Baonghean.vn) - Ngày hè buổi sáng, sau khi bố mẹ đi làm, bọn trẻ khu nhà tầng Quang Trung chúng tôi lủng lẳng chìa khóa treo dây nơi cổ, tụ tập lại nhà các anh chị lớn tuổi để tham gia các trò chơi. Con trai thì chơi cờ súy, cờ tướng, mấy đứa con gái mỏng môi rủ nhau chơi ô ăn quan, chúng nó lấy phấn vẽ ngoài hành lang.
(Baonghean.vn) - Tôi là Vừ Chồng Chớ, sống ở huyện Phathom, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Tình cờ chúng tôi gặp các anh bạn Việt Nam sang chơi và biết được khu nhà tầng Quang Trung sắp được dỡ bỏ để xây mới hiện đại hơn, to đẹp hơn. Những ký ức về những ngày học tập ở Việt Nam bỗng ùa về...
(Baonghean.vn) - Nếu bạn yêu một nơi chốn nào đó, dù nó chỉ là cát, đá, sỏi thì bạn cũng có thể nghe được âm thanh nơi đấy. Nó không phải xuất phát từ những vật phát ra âm thanh mà nó bắt đầu từ chính trái tim bạn. Khu nhà tầng ấy, mỗi công dân đã từng gắn bó với khu Quang Trung đều có riêng cho mình một giai điệu, tôi gọi nó là giai điệu Quang Trung.
(Baonghean.vn) - Tôi đã từng mong muốn được trở về quê hương mình, để sống, để làm việc, song số phận lại cứ xô đẩy tôi ra khỏi những mong ước ấy. Để bây giờ, cứ mỗi ngày trôi qua, là nỗi khao khát được quay về - khu tập thể cũ kỹ, nâu xám màu thời gian ấy, càng mãnh liệt hơn. Bởi ở đó, là gia đình, là bạn bè, là tuổi thơ tôi, là những ngày tháng hồn nhiên, là mối tình đầu trong trẻo, khờ dại, là "câu chuyện kể hoài không biết chán” với các con, là nỗi nhớ bùng lên dữ dội mỗi chiều lang thang Hà Nội…
(Baonghean.vn) - Loạt bài về Quang Trung đã chạm vào ký ức của hàng ngàn người đã từng sống nơi ấy. TS toán học Lê Thống Nhất ngỏ lời “nếu có chêm được dòng nào, gửi hộ tôi lời cám ơn nhân dân Quang Trung đã đùm bọc vợ chồng tôi chừng ấy năm trời”. Có người ở phương xa hỏi: “Này cậu, Quang Trung ngày ấy, bây chừ ra răng
(Baonghean.vn) - Gấy Quang Trung đa phần là người thon, chân dài. Mỗi ngày leo lên, leo xuống tính ra hơn chục lượt, với hàng trăm bậc thang thì làm sao không “thắt đáy lưng ong”.
(Baonghean.vn) - Không biết có phải vì sống ở khu nhà tầng Quang Trung mà những đứa trẻ nơi đây luôn thật đặc biệt? Vừa hồn nhiên, vô tư lự, vừa có vẻ phóng khoáng, thân thiện của những cư dân quen nếp sống tập thể luôn hồ hởi những giao đãi.
(Baonghean.vn) - Đến giờ, cái địa chỉ phòng 1 nhà A3 vẫn là nơi lưu nhiều kỷ niệm của “bọn nhà tầng chúng tôi”. Đơn giản, nơi đó chính là cửa hàng thực phẩm của cả khu Quang Trung - nơi mà bọn trẻ chúng tôi rủ nhau đi xếp hàng từ nửa đêm, điểm hẹn của những chàng trai, cô gái mới lớn khu nhà tầng thời ấy.
(Baonghean.vn) - Khi nghe tin người ta sắp dỡ bỏ khu tập thể, 'những đứa trẻ nhà tầng Quang Trung' ở Hà Nội chúng tôi hẹn nhau ngồi hồi ức về một thời đã sống. 'Ngủ thăm' là đề tài được nhắc đến nhiều nhất, con trai hầu như đứa nào cũng đôi lần trải nghiệm.