(Baonghean.vn) - Nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp Hè, Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) phối hợp với CLB Bảo tồn và Phát huy các loại hình nhạc cụ dân tộc huyện tổ chức lớp truyền dạy nhạc cụ dân tộc miễn phí cho trẻ.
(Baonghean.vn) - Những năm tháng bị địch giam giữ trong nhà tù Phú Quốc, ông Tăng Đình Thích chế tác nhạc cụ từ những vật liệu xung quanh mình để tiếp thêm ý chí chiến đấu. Trở về với cuộc sống đời thường, ông tiếp tục chế tác, sử dụng nhạc cụ truyền thống và được phong danh hiệu Nghệ nhân.
(Baonghean.vn) - Không chỉ những lúc nông nhàn, những ngày rảnh rỗi mới diễn ra các sinh hoạt văn hoá dân gian mà khí nhạc người Mông có mặt trong đời sống thường ngày, từ trên nương rẫy đến bản làng, từ trong các ngày lễ của từng gia đình đến ngày lễ của cả dòng họ, đến ngày lễ hội đón Tết, đón Xuân của cả cộng đồng; không chỉ lứa tuổi thanh niên - lứa tuổi biết dùng âm nhạc để thổ lộ tâm tình mà ngay cả trẻ thơ, cả ông già, bà lão đều có nhu cầu.
(Baonghean.vn) - Những con người bình thường ấy, bằng tình yêu, niềm say mê và tinh thần trách nhiệm ngày đêm tìm cách bảo tồn và phát huy nét văn hóa cộng đồng qua các loại nhạc cụ, các làn điệu dân ca, dân vũ đậm bản sắc miền Tây xứ Nghệ.
(Baonghean.vn) - Chỉ với những chiếc bát sứ và đôi đũa, màn biểu diễn đàn bát tuyệt vời của ông Nguyễn Thanh Phúc ở thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An) khiến nhiều người thích thú, khâm phục.
(Baonghean.vn) - Trong cuộc sống lao động sản xuất, người vùng cao gắn bó, nương tựa vào tự nhiên, vì thế văn hóa cũng mang đậm màu sắc của tự nhiên. Từ đó, cây tre, cây nứa đã được các cộng đồng dân tộc sáng tạo ra các nhạc cụ độc đáo.
(Baonghean) - Giữa xu hướng người người, nhà nhà đến với âm nhạc điện tử hiện đại thì ở một góc nhỏ của thành Vinh, có một lớp học vẫn âm thầm nhen lên tình yêu và lòng tự hào với âm nhạc truyền thống của dân tộc. Đó là lớp học đàn tranh Sen Hồng - lớp học miễn phí do cô Đỗ Ngọc Anh, giảng viên Khoa Âm nhạc, Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An tổ chức.
(Baonghean.vn) - Không biết từ bao giờ, chiếc đàn bầu, đàn nhị và đàn nguyệt đã gắn bó với ông Nguyễn Đình Túc như máu thịt. Niềm say mê và tâm huyết với nhạc cụ dân tộc đã giúp ông có thêm nguồn vui và những người bạn mới, được người dân quê hương tôn vinh là “Nghệ sỹ sông Bùng”.
(Baonghean.vn) - Dây phanh xe đạp và ống nứa qua bàn tay khéo léo và sự tinh tế trong cảm thụ âm nhạc người Thái đã chế tác ra nhạc cụ xí xa lo, hay còn gọi là xí xo.
(Baonghean.vn) - Trong nhiều loại nhạc cụ phục vụ đời sống tinh thần của người Mông thì loại kèn làm bằng lá cây vẫn được người Mông coi trọng vì nó nói lên nỗi lòng của họ trên chốn núi rừng.
Không chỉ là người giữ lửa cho niềm đam mê nhạc cụ dân tộc của giới trẻ, chăm chỉ dạy và thổi sáo miễn phí trên Youtube, Nguyễn Văn Mão (biệt danh Mão “Mèo”) còn khởi nghiệp thành công với chuỗi 25 cửa hàng cung cấp sáo trúc trên khắp cả nước.
(Baonghean.vn) - Đến với bản Na Hang vào những ngày lễ, Tết, du khách sẽ được đồng bào nơi đây chào đón bằng màn trình diễn của một loại nhạc cụ khá độc đáo gọi là tăng boong bu.
(Baonghean.vn) - Người Thái ở miền Tây Xứ Nghệ có rất nhiều loại nhạc cụ như: pí, tùng, tinh, xi xờ lo, kèn lá,... nhưng có một loại nhạc cụ chơi được đã khó, chế tác được lại càng khó hơn là khèn bè.
(Baonghean.vn) - Xuất phát từ đời sống, lao động sản xuất, người Thái miền Tây Nghệ An đã sáng tạo nên những nhạc cụ cho riêng mình, góp phần tạo nên nét văn hóa đặc trưng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
(Baonghean.vn) - Sinh ra ở bản làng vùng cao, niềm đam mê âm nhạc thấm vào máu thịt từ khi còn tấm bé, ước mơ trở thành nghệ sỹ chuyên nghiệp không thành nhưng anh Lương Văn Pắn vẫn không rời bỏ các loại nhạc cụ. Bà con dân bản trìu mến gọi anh là “Nghệ sỹ của núi rừng”.