Những căn nhà ấm áp nghĩa tình

Sáng sớm 16/3, trời hãy còn tinh sương, trong ngôi nhà mới trên ngọn đồi cao ở bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu, vợ chồng ông Kha Văn Thắng chộn rộn vào ra. Chọn cho mình bộ áo quần tinh tươm nhất, hai ông bà đã ngoài ngũ tuần tất bật dọn dẹp để chuyển vào “nhà tình nghĩa” được lực lượng Công an tỉnh hỗ trợ dựng bên triền đồi phía sau con dốc ngoằn ngoèo, cao chót vót. Cạnh bên vẫn là ngôi nhà cũ cột kèo tạm bợ, vách tường chỗ có chỗ không, mái lợp fibro xi măng. Đây là nơi ở của gia đình 8 người suốt bao năm qua. Có đứng trong ngôi nhà cũ trống huơ, trống hoác, gió lùa tứ phía này mới thấu cảm nỗi khát khao cháy bỏng về một ngôi nhà kiên cố, vững chãi của ông và gia đình.

Đón Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm và động viên, ông Thắng không cầm được xúc động, ánh mắt sáng lên niềm vui. Nắm chặt tay từng người trong đoàn công tác, ông nói: Gia đình rất phấn khởi, hồ hởi. Giờ có nhà mới khang trang rồi, chỉ còn động viên con cháu tập trung làm ăn, thoát nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện, chia vui cùng gia đình ông Kha Văn Thắng, bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn). Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện, chia vui cùng gia đình ông Kha Văn Thắng, bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn). Ảnh: Thành Duy

Mé dưới sườn đồi, phía trước nhà ông Thắng, là ngôi nhà mới của vợ chồng cụ ông Vi Văn Thơm (93 tuổi) và kế bên là ngôi nhà của vợ chồng anh Vi Văn Nam (43 tuổi). Hai gia đình, hai thế hệ, nhưng có điểm chung là họ đều rất nghèo. Nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ, có lẽ giấc mơ có một ngôi nhà kiên cố, vững chãi, để không còn bận lòng lo lắng trên mảnh đất “nắng khét cháy da, gió Lào rát mặt”, “bão lũ triền miên” của những hộ nghèo này sẽ còn rất rất lâu nữa mới thành hiện thực.

Đến thăm trực tiếp từng hộ gia đình, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc khôn tả không chỉ của các gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, mà của cả xóm giềng qua từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, giọng nói chân chất, thật thà của họ, như lời thốt lên “mừng run cả người” của mẹ anh Bùi Văn Nam khi trò chuyện cùng Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trước ngôi nhà mới mà con bà được trao tặng.

Gia đình ông Thắng, cụ Thơm, anh Nam là 3 trong số 65 hộ nghèo đầu tiên của xã Chiêu Lưu được nhận nhà mới trong tổng số 123 hộ được hỗ trợ sau 5 ngày thực hiện (11/3 – 16/3). Kinh phí sản xuất, lắp dựng phần thân, mái nhà với giá trị 50 triệu đồng/căn từ nguồn kinh phí do Bộ Công an, Công an tỉnh vận động hỗ trợ. Riêng kinh phí xây dựng phần móng, nền nhà do cấp ủy, chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ. Buổi Lễ bàn giao nhà được tổ chức vào sáng 16/3 ngay trước ngôi nhà mới của anh Cụt Văn Ân, một hộ nghèo thuộc bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu tổ chức ấm áp nghĩa tình, với sự chung vui của lãnh đạo tỉnh, huyện, xã, bà con xóm bản.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh và huyện Kỳ Sơn thực hiện nghi thức mở băng khánh thành, bàn giao nhà cho hộ anh Cụt Văn Ân, bản Lưu Tiến. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh và huyện Kỳ Sơn thực hiện nghi thức mở băng khánh thành, bàn giao nhà cho hộ anh Cụt Văn Ân, bản Lưu Tiến. Ảnh: Thành Duy

Để có tiến độ “thần tốc” đó, phối hợp lực lượng Công an tỉnh, huyện Kỳ Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng với tinh thần là mở chiến dịch xóa ngôi nhà dột nát, tạm bợ. Xóm, bản thành lập các tổ để huy động hàng nghìn người tham gia hỗ trợ vận chuyển vật liệu, thi công móng, lắp ghép nhà cho hộ nghèo. Bà con xã vùng cao Chiêu Lưu bộc bạch với chúng tôi rằng, chưa bao giờ thấy phong trào làm nhà ở thành một ngày hội như chương trình này.

Quân dân chung sức đồng lòng, hệ thống chính trị vào cuộc tích cực, rồi đây, trên địa bàn 6 huyện biên giới của Nghệ An, 2.420 ngôi nhà tình nghĩa do Bộ Công an và Công an tỉnh hỗ trợ sẽ sớm hoàn thành trong năm nay, nhân lên niềm vui suốt một dải miền biên viễn.

Thượng tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, toàn ngành đang phấn đấu hoàn thành xây dựng 2.420 căn nhà trước ngày 19/8/2023 để thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; riêng 1.000 ngôi nhà từ nguồn vận động, hỗ trợ Công an tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/5/2023.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An tham gia xây dựng, nhà cho người dân. Ảnh: Minh Khôi
Các cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An tham gia xây dựng, nhà cho người dân. Ảnh: Minh Khôi

Đến nay, qua khảo sát, toàn tỉnh Nghệ An có 15.300 hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, gồm 9.200 hộ có nhu cầu làm mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở. Tỉnh đang phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ gia đình nghèo sinh sống trong ngôi nhà dột nát, hư hỏng, tạm bợ, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sinh hoạt và sử dụng; thay vào đó là an cư trong ngôi nhà đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng: Nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng thông qua thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 do Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát động từ ngày 4/2/2023.

Hưởng ứng chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, trong chưa đầy một tháng kể từ ngày phát động, tính đến hết tháng 2/2023, 128 đơn vị đã đăng ký ủng hộ, hỗ trợ xây dựng 10.184 căn nhà, tương đương 521,193 tỷ đồng. Chỉ trong vòng 1,5 tháng kể từ ngày tỉnh phát động, những ngôi nhà mới khang trang, nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng, tuổi thọ lâu dài,… đã hiện hữu, được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Một ngôi nhà đang được triển khai lắp ghép trên nền móng bê tông. Ảnh: Minh Khôi
Một ngôi nhà đang được triển khai lắp ghép trên nền móng bê tông. Ảnh: Minh Khôi

Kết quả bước đầu chứng tỏ chủ trương, quyết sách hỗ trợ, xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là hợp lòng dân, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, sự vào cuộc tích cực của các đơn vị, địa phương; đồng thời cũng là động lực để Ban Chỉ đạo tỉnh, các đơn vị, địa phương và nhân dân trong toàn tỉnh quyết tâm, nỗ lực cao nhất hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng những căn nhà ấm nghĩa đồng bào.

Mỗi căn nhà mới được trao, sẽ tiếp thêm động lực cho mỗi hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở vươn lên ổn định, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn; tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ sự bình yên của quê hương ở khu vực miền núi, biên giới, như lời nhắn gửi, mong muốn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Lễ bàn giao nhà ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn vừa qua.

Những ngôi nhà được xây dựng đảm bảo nền cứng, khung, tường cứng, mái cứng. Ảnh: Thành Duy
Những ngôi nhà được xây dựng đảm bảo nền cứng, khung, tường cứng, mái cứng. Ảnh: Thành Duy

Rời vùng cao Kỳ Sơn, điều ấn tượng mãi trong tôi là trong mỗi căn nhà hỗ trợ người nghèo hơn 46,5m2 đều dành vị trí trang trọng treo ảnh Bác Hồ, lá cờ Tổ quốc… Hình ảnh truyền tải đi thông điệp thật sâu sắc về ý Đảng, lòng dân hòa chung một nhịp; biểu thị niềm tin son sắt, thiêng liêng, tình cảm luôn hướng về Đảng, Bác Hồ của đồng bào các dân tộc miền biên viễn Nghệ An; nhân lên ý nghĩa, tính nhân văn của chương trình.

Người dân xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn vui mừng đón đoàn công tác của tỉnh đến trao nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Ảnh: Thành Duy
Người dân xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn vui mừng đón đoàn công tác của tỉnh đến trao nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Ảnh: Thành Duy