Những điều ít biết về người phụ nữ phía sau Johan Cruyff

Ngoài sự nghiệp lẫy lừng, cố huyền thoại người Hà Lan cũng có một thiên diễm tình cảm động.

Huyền thoại Johan Cruyff bên người bạn đời gắn bó gần 50 năm, Danny Coster.

Huyền thoại Johan Cruyff bên người bạn đời gắn bó gần 50 năm, Danny Coster. Ảnh: Heavy.

Hôm 24/3, làng bóng đá thế giới vô cùng tiếc thương khi biết tin cựu danh thủ Johan Cruyff qua đời. Trong thông báo được đưa ra từ trang web chính thức mang tên ông, cố huyền thoại ra đi ở tuổi 68 trước sinh nhật chỉ một tháng, trong vòng tay của người vợ gắn bó gần 50 năm nay, Danny Coster và ba người con là Chantal (46 tuổi), Susila (44 tuổi) và Jordi (42 tuổi).

Johan Cruyff được biết đến là một trong những tên tuổi có ảnh hưởng lớn tới bóng đá cận đại, thành công lẫy lừng cả trong vai trò cầu thủ và HLV. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng, huyền thoại vừa qua đời có thể quát nạt học trò hay nóng nảy với đồng đội nhưng lại "chịu thua" trước người phụ nữ của mình. Bà Danny Coster là người duy nhất có thể khiến huyền thoại một thời dịu giọng. Hai người sống hạnh phúc bên nhau từ lúc kết hôn năm 1968 cho tới tận ngày ông nhắm mắt xuôi tay. Bà và các con cũng đồng hành bên ông trong cuộc chiến chống ung thư phổi suốt từ khi phát hiện vào tháng 10 năm ngoái.

Khi Johan gặp Danny, ông là một cầu thủ trẻ không "một xu dính túi" còn người bạn đời tương lai là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, quyến rũ và là tiểu thư của một gia đình giàu có. Dù vậy, cả hai yêu nhau say đắm và quyết định cưới khi ông vẫn tay trắng. Trong cuốn sách của Martin Fox kể về cuộc đời Johan Cruyff, bố vợ của ông tiết lộ: "Khi Johan kết hôn với con gái tôi, cậu ta chẳng có một xu. Sự thật là cậu ta nợ nần liên tục". Tuy nhiên trong ngày cưới, cựu danh thủ quá cố vẫn "chơi sang" tổ chức hôn lễ tại khách sạn sang trọng Hilton ở Amsterdam. Ông Cor Coster, bố vợ Johan Cruyff là một thương gia người Hà Lan, từng là đại diện của con rể và cũng qua đời vì ung thư năm 2008.

Cố huyền thoại Hà Lan và vợ trong ngày cưới.

Cố huyền thoại Hà Lan và vợ trong ngày cưới. Ảnh: Heavy.

Sau đó cứ cách hai năm, cặp đôi lần lượt đón ba đứa con, hai con gái đầu Chantal và Susila cùng cậu út Jordi. Theo tờ FourFourTwo, con trai của huyền thoại Hà Lan được chọn sinh mổ năm 1974 để trùng với thời điểm ông được CLB Barca cho nghỉ ngơi. Jordi cũng theo nghiệp cầu thủ như bố nhưng ít tiếng tăm. Sinh ra ở Barcelona, con trai duy nhất của cựu sao 68 tuổi được đặt tên theo vị thánh Sf Jordi ở Catalonia nhưng thời đó tướng độc tài Franco cấm tất cả những cái tên được coi là biểu tượng này đặt ở xứ sở bò tót nên Johan Cruyff phải đưa Jordi về lại Hà Lan làm giấy khai sinh để giữ nguyên tên.

Bà xã Danny Coster được cho là người có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp cầu thủ và HLV của chồng. Khi quyết định không tham dự World Cup 1978 tại Argentina dù lúc đó đang rất nổi tiếng, Johan Cruyff giải thích rằng ông đã lựa chọn rằng không chơi bóng nữa, giã từ sự nghiệp quốc tế tháng 10/1977 vì chính quyền quân phiệt ở Argentina. Tuy nhiên, vào năm 2008, cựu sao Hà Lan hé lộ lý do thật sự là vì gia đình. Trong tự truyện của mình, đồng đội cũ của Johan ở Barca Carles Rexach nói rằng bà Danny chính là người đứng sau quyết định chia tay đội tuyển của chồng. Rexach cũng đổ lỗi cho vợ huyền thoại khi Hà Lan không vượt qua vòng loại World Cup 1970 vì trước trận đấu loại với Bulgaria, Johan Cruyff đồng ý đưa bà xã đi mua sắm tại Milan. Khi trở lại, cựu danh thủ quá cố bị loại khỏi danh sách vì đến trễ.

Tại World Cup 1974, Johan Cruyff và các đồng đội xuất hiện trong tấm ảnh chụp cạnh bể bơi tại khách sạn ở Đức cùng một nhóm phụ nữ sau khi tuyển Hà Lan đánh bại Brazil ở bán kết. Thời điểm đó có tin đồn huyền thoại người Hà Lan nói chuyện điện thoại cả đêm với vợ trước trận chung kết, cố gắng giải thích với "nửa kia" rằng không có chuyện gì xảy ra sau bức ảnh đó.

Sau cuộc phẫn thuật tim năm 1991, cựu danh thủ cũng bị vợ cấm làm HLV tuyển Hà Lan trước các trận vòng loại World Cup 1994 vì lo ngại công việc sẽ khiến ông thêm căng thẳng, không tốt cho sức khỏe.

Cựu danh thủ bên vợ và ba con.

Cựu danh thủ bên vợ và ba con ngày nhỏ. Ảnh: Muzul.

Mối duyên sâu nặng với Barcelona nên vợ chồng Johan Cruyff định cư ở xứ Catalan suốt từ năm 1973 và sinh cậu con trai độc nhất tại đây nhưng có thời gian gián đoạn từ 1981-1988 vì xảy ra một sự cố đặc biệt. Năm 1977, gia đình huyền thoại Hà Lan trải qua những giây phút hoảng sợ ngay trong chính căn hộ của họ ở Barcelona vì một âm mưu bắt cóc. Jordi kể lại rằng bố mẹ anh bị trói trước mặt các con và một kẻ dí súng vào đầu Johan. Vài tháng sau đó cả gia đình đi đâu cũng có cảnh sát đi theo bảo vệ. "Lũ trẻ đến trường cùng cảnh sát, họ ngủ trong nhà chúng tôi khoảng 3-4 tháng. Tôi tới các trận đấu cùng một vệ sĩ. Tất cả mọi chuyện đã thay đổi quan điểm của bạn, có những giá trị khác hiển hiện trong một vài khoảnh khắc trong đời", Johan nhớ lại. Vụ việc là lý do chính khiến cả nhà cựu danh thủ quyết định rời khỏi Barcelona trở lại quê nhà Hà Lan, và chỉ trở lại nơi này năm 1988 khi ông nhận trách nhiệm dẫn dắt Barca.

Theo Ngoisao.net

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.