Xã hội

Những đường cờ "niềm tin" ở xóm đạo Yên Trung

Diệp Thanh 02/09/2026 21:48

Tháng 9, những đường cờ ở xã Yên Trung được thay mới, rực rỡ, nổi bật giữa nền trời xanh và những cánh đồng lúa nhuốm vàng. Tất cả tạo nên một diện mạo bình dị nhưng giàu sức sống của một vùng quê có hơn 75% dân số là đồng bào Công giáo.

cover (1)

Tác giả: Diệp Thanh - Ngày xuất bản: 02/09/2026

Tháng 9, những đường cờ ở xã Yên Trung được thay mới, rực rỡ, nổi bật giữa nền trời xanh và những cánh đồng lúa nhuốm vàng. Tất cả tạo nên một diện mạo bình dị nhưng giàu sức sống của một vùng quê có hơn 75% dân số là đồng bào Công giáo.

1.png

Những ngày tháng 9, về xã Yên Trung, dễ bắt gặp màu đỏ của cờ Tổ quốc trên hầu khắp các tuyến đường. Cờ được treo trên những cột cao, đồng đều, đỏ rực trong gió. Giữa những cánh đồng lúa bắt đầu ngả vàng, sắc đỏ ấy khiến mỗi góc làng trở nên tươi sáng, nên thơ và đầy sức sống.

đường cờ xóm đạo Yên Trung Ảnh Diệp Thanh00000
Đường cờ là một trong những niềm tự hào của người dân xã Yên Trung. Ảnh: Diệp Thanh

Trong số những con đường làng đẹp nhất chạy dọc cánh đồng lúa từ Giáo xứ Đông Sơn sang xóm 2. Vẻ đẹp của con đường này không chỉ đến từ cảnh sắc mà nó được hình thành từ sự đóng góp của người dân. Các hộ dân đã hiến đất, bỏ tiền mua đất để đắp thành đường. Hàng cây xanh tốt trị giá hàng trăm triệu đồng trên con đường cũng được một số người dân tự nguyện đóng góp kinh phí để mua trồng. Không phải công trình đồ sộ, nhưng con đường làng với hàng cây và hàng cờ đó cho thấy rõ cách người dân Yên Trung đang cùng nhau làm đẹp quê hương mình.

Yên Trung là xã mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam và Hưng Trung. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên 37,7km², quy mô dân số hơn 26 nghìn người. Đây là vùng bán sơn địa, có điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng các loại cây đặc sản, trong đó nổi tiếng nhất là cam Xã Đoài - thứ quả mỗi dịp Tết đến, Xuân về không chỉ hiện diện trong xã, trong tỉnh mà còn theo chân người dân đi khắp mọi miền đất nước. Nhưng nếu những con đường, cánh đồng, vườn cam làm nên dáng vóc của một vùng quê thì chính con người lại tạo nên chiều sâu cho mảnh đất này.

Điều đặc biệt ở xã Yên Trung là hơn 75% dân số là người Công giáo. Những đường cờ hôm nay vì thế không đơn thuần là một cách làm đẹp đường làng. Đó còn là dấu hiệu của một quá trình thay đổi trong nhận thức, trong mối quan hệ giữa chính quyền và đồng bào giáo dân, từ đó tạo nên sự đồng thuận trong cộng đồng.

Ông Trần Văn Hòa (SN 1962), Bí thư xóm 3, xã Yên Trung, nhớ lại thời điểm địa phương vận động nhân rộng đường cờ. “Năm 2022, khi nhận chủ trương, tôi cùng cán bộ xóm đi vận động các gia đình, Hội đồng Mục vụ giáo họ và các mạnh thường quân. Xóm 3 là nơi đầu tiên thực hiện được 2 đường cờ, một tuyến từ nhà văn hóa về xóm 4 và một trục đường chính giữa làng, tổng chiều dài khoảng 1,5 km với gần 40 cột cờ. Kinh phí thời điểm đó gần 30 triệu đồng. Người dân đồng tình ủng hộ cao vì đây là màu cờ Tổ quốc” - ông Hoà nói.

đường cờ xóm đạo Yên Trung Ảnh Diệp Thanh00011
Đường cờ là kết quả từ sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân, đặc biệt là bà con giáo dân. Ảnh: Diệp Thanh

Từ một xóm, những tuyến đường cờ lần lượt được nhân rộng. Năm này qua năm khác, những cột cờ thường xuyên được tu bổ, sửa chữa, những lá cờ bạc màu, rách liên tục được giáo dân đóng góp và thay mới. Treo cờ có thể là một phong trào, nhưng giữ cho những lá cờ luôn trang trọng, sạch đẹp lại cần đến sự tự giác của mỗi người. Những lá cờ ấy đã kể lại câu chuyện về sự đồng thuận ở xã Yên Trung...

2(1).png

Không dễ dàng để có được những đường cờ và sự đồng thuận giữa chính quyền và bà con giáo dân ở xã Yên Trung hôm nay. Trước năm 2021, có những thời điểm cấp ủy, chính quyền và giáo hội chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Một số phong trào của địa phương, trong đó có xây dựng nông thôn mới, chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Những ngày lễ lớn của dân tộc, tại một số tuyến đường giáo họ cũng chưa có thói quen treo cờ Tổ quốc.

đường cờ xóm đạo Yên Trung Ảnh Diệp Thanh00016
Một góc bình yên của xã Yên Trung. Ảnh: Diệp Thanh

Sự thay đổi bắt đầu từ cách chính quyền đến gần với người dân. Ông Hoàng Đức Ân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Trung nói: “Không dừng lại ở văn bản và các cuộc họp, lãnh đạo địa phương đã đến gần dân bằng sự chân tình. Vào những ngày lễ lớn của Công giáo, cấp ủy, chính quyền phối hợp tổ chức các hoạt động tại trụ sở UBND xã, có mặt để cùng chia vui cùng bà con. Trong các buổi sinh hoạt tổ liên gia, cán bộ được phân công xuống cùng người dân. Những cuộc gặp gỡ trực tiếp, những cái bắt tay và sự hiện diện trong những thời khắc quan trọng dần tạo ra sự gần gũi”.

Khi người dân hiểu rằng, điều chính quyền hướng tới cũng là những niềm vui, lợi ích thiết thực của cộng đồng, sự lắng nghe và đồng thuận bắt đầu hình thành. “Với mong muốn duy trì sự đồng thuận, đoàn kết lâu dài, chúng tôi cho rằng, phải khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi người dân. Ý tưởng đường cờ ra đời từ suy nghĩ ấy” - ông Ân nói.

Thế là một cuộc vận động được thực hiện, nhằm nâng cao vị thế lá cờ, để người dân treo cờ Tổ quốc một cách nghiêm túc, trang trọng hơn. Linh mục, Hội đồng Mục vụ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân đã cùng nhau tham gia triển khai từng tuyến đường. Ở những tuyến nhỏ, Mặt trận và các đoàn thể phối hợp với giáo họ để thực hiện. Với tinh thần thi đua và đoàn kết, màu đỏ của cờ Tổ quốc dần phủ lên những con đường làng. Từ sự đồng thuận trong những đường cờ, tinh thần ấy tiếp tục lan sang nhiều hoạt động khác. Bà con giáo dân cũng chung tay ủng hộ các hạng mục, công trình xây dựng nông thôn mới một cách nhiệt thành, vô tư.

“Điều đáng quý, đáng nể là có những người dân đóng góp rất lớn cho quê hương nhưng không muốn được nhắc tên. Có những người đóng góp xây dựng nông thôn mới hàng tỷ đồng nhưng từ chối sự ghi nhận” - ông Ân kể.

Tinh thần đồng thuận còn được thể hiện trong các phong trào thể thao. Gần đây nhất, tại giải bóng đá thiếu niên, toàn xã có tới 23 đội bóng tham gia. Mỗi trận đấu đều thu hút hàng nghìn người đến xem, cổ vũ. Một cầu thủ đá bóng là cả nhà đi cổ vũ. Phong trào thể thao, văn hóa nhờ thế ngày càng đi lên. Khi người dân cùng chung một niềm vui, khoảng cách giữa các gia đình, các giáo họ, giữa chính quyền và người dân dường như được thu hẹp.

bna_duong-co-xom-dao-yen-trung-anh-diep-thanh00012(1).jpg
Niềm tự hào và tình yêu đất nước của người dân xã Yên Trung được nhen nhóm từ những đường cờ "niềm tin". Ảnh: Diệp Thanh

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ mới tiếp tục đồng hành cùng bà con giáo dân, gần dân và tạo sự tin tưởng của nhân dân vào hệ thống chính quyền mới. Ông Phan Bùi Hiếu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra xã Yên Trung cho biết: Trước đây, đường cờ mới được triển khai ở địa bàn xã Hưng Nguyên Nam thì nay đã được nhân rộng sang các địa bàn còn lại, phủ rộng trên toàn xã Yên Trung. Mỗi năm, địa phương có 3 đợt thay mới cờ Tổ quốc vào các dịp 30/4 - 1/5, Quốc khánh 2/9 và Tết Nguyên đán. Cũng trên những cột cờ ấy, vào những ngày lễ của Công giáo, người dân treo cờ Công giáo.

Đi trên những con đường ở Yên Trung, giữa màu xanh của cây lá, màu vàng của đồng lúa và màu đỏ nổi bật của những lá cờ Tổ quốc, có thể cảm nhận được sức sống của một vùng quê đang chuyển mình. Sự chuyển mình đó nhắc người ta về một điều giản dị: Quê hương chỉ thực sự đẹp khi người dân cùng đồng thuận đắp xây.

0 0 0
Những đường cờ "niềm tin" ở xóm đạo Yên Trung
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO