Phạm Phương Thảo - 'gái Nghệ' đa đoan

Theo Hà Thu (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Sau đổ vỡ hôn nhân, NSƯT hài lòng với cuộc sống độc thân tuổi 37 và mong muốn cống hiến cho âm nhạc.
Phạm Phương Thảo - 'gái Nghệ' đa đoan ảnh 1
Ca sĩ Phạm Phương Thảo. 

Tết Nguyên đán, Phạm Phương Thảo không nhận lời mời biểu diễn mà dành thời gian với gia đình ở quê nhà Nghệ An. Cô thích cảm giác quây quần bên người thân, hát những điệu ví, giặm trong bữa cơm năm mới. Tết với Phạm Phương Thảo là lúc cô bù đắp cho gia đình sau những tháng ngày biền biệt xa quê. "Trong mắt cha mẹ, dù có thế nào, tôi vẫn luôn là cô con gái nhỏ cần được chở che, bao bọc", ca sĩ tâm sự. 


Ở tuổi U40, Phạm Phương Thảo từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hai mối tình dang dở. Cô không còn mơ ước về một người đàn ông lịch lãm, tài hoa như khi vừa tròn 20 tuổi, cũng không có nhu cầu dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nhiều người bạn của cô như NSƯT Thanh Lam, ca sĩ Ngọc Anh, Tân Nhàn đều nói Phạm Phương Thảo "đa đoan", nhiều duyên nợ, lắm mối tơ lòng. Tất cả những điều này tạo nên một Phạm Phương Thảo đa sầu đa cảm trong âm nhạc và cuộc sống. 

Phạm Phương Thảo - 'gái Nghệ' đa đoan ảnh 2
Vào nghề từ năm 2003, Phạm Phương Thảo được chú ý khi giành giải ba, đồng thời trở thành "Gương mặt được yêu thích nhất" cuộc thi Sao Mai 2003. Tuy nhiên, khi bắt đầu gặt hái thành công, cô đột ngột lập gia đình. Ông xã làm việc tại Lào, vì thế, ca sĩ gác lại nhiều dự án âm nhạc để vun vén gia đình. Năm 2009, vợ chồng cô ly hôn sau 5 năm chung sống. Cô chia tay nhẹ nhàng, không có người thứ ba, thế nhưng khi chồng đi bước nữa, Phạm Phương Thảo không giấu được cô từng "đau đến xé lòng". 

"Từ bé, tôi có nhiều suy nghĩ khác thường. Tôi hay tỉ tê với mẹ rằng không muốn lấy chồng. Sau này, khi lên xe hoa, tôi nói với hai cụ: 'Con chỉ lấy chồng một lần này thôi, nếu con không hạnh phúc, con sẽ không bao giờ kết hôn lần nữa", Phạm Phương Thảo kể.

Nhiều bạn bè khuyên cô không nên kết hôn với ai nữa, yêu ai thì sinh con. Thế nhưng, cô không chuẩn bị điều gì cả mà mà chờ đón mọi thứ đến một cách tự nhiên. "Trước kia, tôi từng nghĩ sẽ có thật nhiều con. Thế nhưng, có những điều tôi cố gắng mãi cũng không đạt được. Tôi từng nhiều lần vào sinh ra tử để có con nhưng không thành. Hiện tại, tôi không còn quá khao khát có một đứa trẻ. Tôi coi các cháu mình như con và hết lòng chăm sóc chúng", ca sĩ tâm sự.

Phạm Phương Thảo - 'gái Nghệ' đa đoan ảnh 3

Ở tuổi U40, Phạm Phương Thảo từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hai mối tình dang dở. 

Sau khi chia tay chồng, ca sĩ đến với người khác nhưng chẳng ai ở bên cô quá 5 năm. Tính cách khẳng khái, "thẳng như ruột ngựa" cùng với cái "tôi" lớn của cô khiến nhiều người e sợ. "Tôi không có nhu cầu tìm một người đàn ông luôn ở cạnh hay chỉ để đưa mình đi diễn. Dù dễ xiêu lòng trước người đàn ông có tài, điều tôi muốn nhất là người ấy chỉ có tôi trong lòng. Đó là sự ích kỷ của tôi trong tình yêu. Có lẽ vì thế không có người nào bên tôi quá 5 năm", cô rưng rưng. Ca sĩ thừa nhận mình yêu muộn hơn các bạn đồng trang lứa nên không có nhiều trải nghiệm, đôi lúc vụng dại. Cô lý giải sự lận đận trong chuyện tình cảm đến từ "nợ kiếp trước". Tuy vậy, với mỗi người đến và đi khỏi cuộc đời mình, cô đều trân trọng những niềm vui, nỗi buồn họ mang lại.

Khi nhắc lại những chuyện đã qua, Phạm Phương Thảo không hối hận, tiếc nuối. Cô chỉ chạnh lòng khi nghĩ đến bố mẹ: "Khi còn nhỏ, mẹ không muốn tôi làm ca sĩ, mẹ khuyên: 'Các ca sĩ toàn bỏ chồng thôi con'. Tôi không lấn cấn điều gì cả, chỉ luôn nghĩ rằng nếu mình có cuộc sống gia đình yên ấm hơn, bố mẹ sẽ yên lòng. Con cái đau một, bố mẹ sẽ đau mười. Với tôi, không hạnh phúc cũng là một sự bất hiếu".

Phạm Phương Thảo - 'gái Nghệ' đa đoan ảnh 4

Tập thơ "Đi hết xuân thì" của Phạm Phương Thảo. 

Người đàn bà đa đoan trong âm nhạc và thi ca

Phạm Phương Thảo làm thơ, viết nhạc để cân bằng cảm xúc. Ra mắt tập thơ Đi hết xuân thì hồi tháng 8 năm ngoái, cô giãi bày nhiều nỗi niềm của phụ nữ khi yêu. Tập thơ kể chuyện cô gái quê Phương Thảo, từ thưở lên tám đã dám nói với mẹ về ước mơ không chồng mà sinh bốn con: "Em là con gái miền trong/ Không muốn lấy chồng nhưng lại thích con/ Mới hồi lên tám lon ton/ Đã mòn cái nghĩ sau này đẻ thôi". Người đàn bà trung niên chấp nhận những long đong, lận đận trong tình cảm: "Thân này vẫn phải cài then/ Chờ người quân tử phá then nhà trời/ Thì xin một cuộc đứt hơi/ Thì xin lại được chơi vơi vì tình".

Với âm nhạc, cô sáng tác nhiều ca khúc như Chàng vinh quy, Mong manh em, Mơ duyên, Gái Nghệ, thể hiện tâm hồn lãng mạn, mong manh. Cái tôi trữ tình trong thơ ca, âm nhạc của Phạm Phương Thảo lãng mạn, mộng mơ nhưng đôi lúc đành hanh, sâu cay. Ý tứ khi dạt dào đầy yêu thương, lúc lại cô đơn, buồn tủi. Tất cả từng được ca sĩ đưa vào trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên Mơ duyên.

Những ngày đầu xuân Kỷ Hợi, Phạm Phương Thảo đi chùa, cầu mong một năm mới may mắn. "Nhiều người thích sự bình yên, nhưng tôi sự bình yên đến mức phẳng lặng, như vậy sẽ rất tẻ nhạt với tôi. Tôi quan niệm hạnh phúc bao gồm cả niềm vui và nỗi buồn. Sau những sóng gió, điều quan trọng nhất với tôi lúc này là gia đình và âm nhạc", Phạm Phương Thảo bộc bạch.  

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 ở Nghệ An. Cô trưởng thành từ đoàn ca múa kịch Hương Sen ở quê nhà. Năm 2003, nữ ca sĩ đoạt giải Ba cuộc thi Sao Mai phong cách dân gian và được giải "Ca sĩ được yêu thích nhất". Phạm Phương Thảo là một trong những gương mặt trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT (năm 2016). Ngoài ca hát, Phạm Phương Thảo đã thành công khi lấn sân sang lĩnh vực sáng tác với những ca khúc nổi tiếng như Đất mẹ ngày về, Gái Nghệ, Cho em thôi chòng chành, Trăng sáng một mình...

tin mới