Pháp luật

Gặp giông lốc trong đêm, 4 ngư dân Nghệ An may mắn thoát chết sau nhiều giờ trôi dạt trên biển

Lê Thạch 20/07/2025 16:10

Trong đêm giông lốc, 3 phương tiện đánh bắt gần bờ của ngư dân xã Hải Lộc (Nghệ An) đã liên tiếp gặp nạn, khiến 4 ngư dân phải đối mặt với hiểm nguy. Tuy nhiên, bằng sự dũng cảm, may mắn và sự giúp đỡ của các tàu bạn, tất cả đều đã được đưa vào bờ an toàn.

Khoảng 20h20 ngày 19/7, khu vực ven biển xã Hải Lộc và phường Cửa Lò (Nghệ An) bất ngờ xảy ra giông lốc, khiến nhiều bè mảng, mủng của ngư dân gặp nạn.

Cụ thể bè mảng của anh Đậu Văn Thuận (SN 1976) chở theo anh Cao Văn Dũng (SN 1979), cùng trú xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc, bị lật cách bờ biển xã Hải Lộc (trước là xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc), khoảng 2 km.

Sau nhiều tiếng trôi dạt trên biển, đến khoảng 0h20 ngày 20/7, anh Thuận và anh Dũng may mắn được phương tiện của ông Ngô Văn Thái, xã Hải Lộc cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

1. ảnh pv
Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy thăm hỏi, động viên các ngư dân gặp nạn. Ảnh: Lê Thạch

Cùng thời điểm này, thuyền mủng của anh Nguyễn Văn Trung (SN 1972), xóm Hải Thịnh, xã Hải Lộc (trước là xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc) bị chìm cách bờ khoảng 1 km. Sau đó, anh Trung đã tự bơi vào cầu cảng số 6 Cảng quốc tế Vissai và được các lực lượng phát hiện cứu vớt.

Trong khi đó bè mảng của anh Hoàng Trọng Đông (SN 1980), xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc cũng bị hỏng máy cách bờ biển xã Hải Lộc khoảng 3 km. Sau thời gian lênh đênh trên biển đến 1h ngày 20/7, bè mảng của ngư dân được một tàu cá xã An Châu (trước là xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu) lai kéo vào đến bờ an toàn.

Các vụ tai nạn trên đã gây thiệt hại về tài sản cho ngư dân gần 200 triệu đồng.

Khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy đã cử các tổ công tác đến động viên, hỗ trợ gia đình ngư dân gặp nạn.

Lê Thạch