Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An hòa nhịp cùng hàng trăm phóng viên trong cả nước tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí A80
Trong những ngày cao điểm chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2/9, tại Hà Nội, đội ngũ phóng viên Phòng Thời sự Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã có mặt, hòa nhịp cùng hàng trăm phóng viên trong cả nước tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí A80.
Không quản nắng gắt, lịch trình dày đặc, những người làm báo xứ Nghệ đã miệt mài ghi lại từng khoảnh khắc, chuyển tải kịp thời những hình ảnh sinh động, hơi thở chân thực của sự kiện đến khán giả quê hương.

Tại các buổi hợp luyện, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã phỏng vấn chiến sĩ trong khối đứng, ghi nhận sự vất vả trên thao trường; thực hiện nhiều phóng sự, tin, bài phản ánh không khí chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các lực lượng tham gia.

Bên cạnh đó, ê-kíp tác nghiệp có mặt từ sớm để triển khai livestream, đưa tới khán giả trong và ngoài tỉnh những khung hình trực tiếp, chân thực, giúp cảm nhận rõ hơn sự sôi động, niềm háo hức và tự hào lan tỏa trong lòng người dân Thủ đô trước giờ hợp luyện.

Không chỉ ghi hình và truyền tải thông tin, các phóng viên còn phối hợp nhịp nhàng để lưu giữ nhiều khoảnh khắc hậu trường: Từ hình ảnh khán giả đổ về từ sáng sớm để chọn vị trí thuận lợi, cho đến những phút nghỉ ngơi, chia sẻ cùng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 tại khu tập luyện ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội).

Từ nhịp tác nghiệp khẩn trương tại Trung tâm Báo chí A80, dòng chảy thông tin được nối liền từ Thủ đô đến mọi miền Tổ quốc. Người dân Nghệ An, cũng như đồng bào cả nước, đang cùng hướng về ngày Quốc khánh 2/9 với niềm tự hào, xúc động và kỳ vọng.