Chiếc vali chứa gần 30 kg ma túy của người phụ nữ ngoại quốc
Bắt đầu chỉ là chuyến đi phiên dịch trị giá 10 triệu kíp Lào, nhưng sau cú gật đầu nhận 60 triệu đồng vận chuyển ma túy, người phụ nữ ấy tự đẩy mình vào vòng lao lý, chỉ nhờ thay đổi chính sách hình sự mới thoát án tử.
Đi phiên dịch kiêm vận chuyển ma túy
Bounhak Souli Nhong (44 tuổi, trú tại Viêng Chăn, Lào) là người gốc Việt. Năm 1998, sau khi sang Lào sinh sống Bounhak nhập quốc tịch nước này. Là người nhanh nhạy nên Bounhak thành thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Lào. Quá trình sinh sống tại đất nước triệu voi, người phụ nữ này lập gia đình với người đàn ông bản địa, có một đứa con. Giữa xứ người, Bounhak bám nghề buôn bán nhỏ và phiên dịch – công việc vừa hợp khả năng ngôn ngữ, vừa đem lại thu nhập đủ sống. Qua các mối quan hệ quen biết, Bounhak trở thành người phiên dịch cho nhiều khách đi lại giữa Lào và Việt Nam.

Ngày 11/12/2024, thông qua mạng xã hội, Keo – một người đàn ông mà Bounhak chỉ quen qua vài lần trao đổi – đề nghị thuê Bounhak đi phiên dịch. Tiền công 10 triệu kíp Lào (khoảng 12 triệu đồng) kèm lời hứa “cho thêm tiền Tết”, khiến người phụ nữ này gật đầu không chút do dự. Một quyết định tưởng chừng vô hại, nhưng lại mở ra con đường trượt dài sang tội ác.
Cuộc gặp gỡ tại điểm hẹn lập tức phơi bày điều bất thường. Không còn là phiên dịch, Keo đặt thẳng vấn đề: thuê vận chuyển ma túy từ thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn (cũ) xuống thành phố Vinh, trả 60 triệu đồng. Số tiền lớn khiến Bounhak choáng váng. Trước đó, Keo từng nhiều lần thử “gợi ý” chuyện vận chuyển hàng cấm nhưng Bounhak đều khước từ. Song lần này, khi nghe đến khoản tiền đủ để đổi cuộc sống trong chốc lát, Bounhak chần chừ – rồi đồng ý.
Theo chỉ đạo của Keo, Bounhak nhập cảnh vào Việt Nam và được một người tự nhận “người của Keo” đưa lên Mường Xén. Người phụ nữ này chủ động thuê taxi chở về Vinh với giá 2,6 triệu đồng, dự tính sẽ rời thị trấn ngay sau khi nhận “hàng”.
0h30 ngày 13/12, chiếc vali màu đen được đặt vào tay Bounhak. Nặng, cứng, bất thường đến mức khiến Bounhak lo sợ. Nhưng khi gọi cho Keo, Bounhak lại nhận được lời trấn an và lời hứa sẽ “cho thêm tiền”. Lòng tham thắng nỗi sợ, và Bounhak kéo chiếc vali ra xe như thể không còn đường quay lại.
Nhưng chính lúc ấy, nghi ngờ đã xuất hiện. Tài xế taxi thấy vị khách ngoại quốc ôm vali nặng trĩu với thái độ bất an, liền yêu cầu mở kiểm tra. Bounhak nói dối “bên trong là vàng, sừng và xương hổ”, muốn lấp liếm sự thật. Khi tài xế cương quyết mở vali cho rõ ràng, người phụ nữ từ chối. Không chở khách trong tình huống mờ ám, tài xế lập tức bỏ chuyến.
Bounhak gọi điện báo lại Keo. Người đàn ông kia bảo Bounhak kéo vali về nhà nghỉ để “tính tiếp”. Nhưng trên đường quay lại, lực lượng chức năng ập đến, bắt giữ người phụ nữ cùng gần 30 kg ma túy bên trong chiếc vali đen.
Thoát án tử hình nhờ sự thay đổi chính sách pháp luật
Tại phiên tòa, Bounhak khóc, khai chưa nhận được đồng tiền công nào. Tất cả chỉ là những lời hứa, những tin nhắn qua điện thoại và những lần thúc giục. Bị cáo nói vì túng thiếu và hám lợi nên mù quáng tin người, không lường được cái giá phải trả. Suốt thời gian bị tạm giam, do vướng thủ tục nên không ai từ Lào được vào thăm. “Bị cáo rất nhớ con, nhớ gia đình… mong tòa cho cơ hội làm lại” – lời biện bạch của Bounhak khiến không khí phòng xử chùng xuống.

Mãi đến cuối phiên tòa, một người đàn ông hớt hải chạy vào, tự nhận là em trai bị cáo. Anh vừa nhìn thấy chị gái mình đã bật khóc. Hai chị em chỉ kịp trao nhau vài câu trách – thương nghẹn ngào trước khi cảnh sát dẫn giải bị cáo trở lại trại tạm giam.
HĐXX nhận định: ma túy là hiểm họa, là nguồn cơn của hàng loạt tội phạm nghiêm trọng. Bounhak vì hám lợi đã trực tiếp vận chuyển số lượng cực lớn, gây đe dọa lớn cho xã hội. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự sửa đổi đã bỏ hình phạt tử hình đối với tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Theo nguyên tắc áp dụng quy định có lợi cho bị cáo, tòa tuyên tù chung thân đối với Bounhak Souli Nhong.
Nghe phán quyết, bị cáo cúi gập người, hai tay chắp trước ngực như để cảm ơn vì thoát khỏi án tử. Nhưng sau lưng cái gật đầu ấy là một cuộc đời đã rẽ sang lối cụt. Bounhak quay lại nhìn em trai, thì thầm lời xin lỗi. Người đàn ông ôm mặt, bật khóc.
Từ lời mời “đi phiên dịch kiếm tiền Tết” đến chiếc vali chứa gần 30 kg ma túy, quãng đường ấy chỉ dài vài chục giờ. Nhưng cái giá mà Bounhak phải trả là cả phần đời còn lại trong trại giam. Câu chuyện là lời cảnh tỉnh đắt giá cho bất cứ ai nghĩ rằng vài chục triệu tiền công có thể đánh đổi sự an toàn trước pháp luật.