Giáo dục

Những món quà Tết ấm lòng đội ngũ giáo viên Nghệ An

Mỹ Hà 15/02/2026 06:53

Mùa xuân này, niềm vui đã đến với hàng nghìn giáo viên trên toàn tỉnh nhờ thực hiện chính sách theo Nghị định 73 cùng sự quan tâm, tri ân của các tổ chức, ban, ngành và sự chung tay giúp đỡ của đồng nghiệp…

Động lực để cố gắng

Sau 13 năm chờ đợi, năm nay cô giáo Phạm Thị Thu Hương - giáo viên Trường PTDTBT THCS Nhôn Mai, xã Nhôn Mai đón nhận niềm vui khi học trò Kha Ngọc Hà (lớp 9A) đã đem về giải Khuyến khích môn Ngữ văn tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Đây cũng là học sinh duy nhất của trường đoạt giải trong mùa thi năm nay.

Cô Hương chia sẻ, 8 năm liên tục bồi dưỡng đội tuyển, có không ít mùa thi cô và trò đều tiếc nuối vì học sinh chỉ cách giải thưởng 0,1 đến 0,2 điểm. Thế nên, dù kết quả năm nay so với nhiều trường học khác còn khá khiêm tốn nhưng với cô và trò ở ngôi trường vùng biên này, thành tích đạt được rất đáng trân trọng.

bna_hoat-dong-ngoai-khoa-cua-co-va-tro-truong-pt-dtbt-thcs-nhon-mai.-anh-mh(1).jpg
Hoạt động ngoại khóa của giáo viên và học sinh Trường PT DTBT THCS Nhôn Mai. Ảnh: MH

Ngoài thành tích này, mùa thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025, cô giáo Phạm Thị Thu Hương là người đóng vai trò quan trọng góp phần nâng điểm thi môn Văn của toàn trường lên 6,65 điểm, vượt bậc so với các năm học trước và xếp thứ 3 trên toàn huyện Tương Dương (cũ), chỉ sau Trường Nội trú huyện và Trường THCS thị trấn.

Với hai thành tích nổi bật, Tết Nguyên đán năm 2026, cô giáo Phạm Thị Thu Hương là giáo viên duy nhất của Trường PTDTBT THCS Nhôn Mai được khen thưởng đột xuất theo Nghị định 73 với tổng số tiền 15,5 triệu đồng.

Nữ giáo viên cũng cho biết, hơn 20 năm xa nhà cùng con lên xã biên giới cắm bản, chị và đồng nghiệp chưa từng nghĩ đến quà Tết và cũng không buồn nếu giáo viên thiệt thòi hơn các công việc khác. Thế nên, cảm giác được nhận quà Tết sớm của Nhà nước dành cho giáo viên như năm nay mang đến cảm xúc rất đặc biệt.

Dù không có quà Tết chúng tôi vẫn cống hiến hết mình. Nhưng nếu được khen thưởng, mình có thêm động lực để cố gắng.

Cô giáo Phạm Thị Thu Hương - giáo viên Trường PTDTBT THCS Nhôn Mai

Điều đặc biệt hơn, Tết năm nay, thầy giáo Bùi Văn Phương (Trường PTDTBT THCS Hữu Khuông, xã Hữu Khuông) - chồng của cô Hương - cũng được nhận khen thưởng 13 triệu đồng theo Nghị định 73 vì thành tích giảng dạy xuất sắc.

bna_co-giao-pham-huong-va-hoc-sinh-1-.jpg
Cô giáo PhạmThị Thu Hương và em Kha Ngọc Hà - giải Khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn. Ảnh: MH

Tình yêu với học trò, sự say mê và nhiệt huyết với nghề đã giúp anh chị vượt qua những vất vả, quên đi cảnh “ba chốn bốn quê” khi phải xa nhà, xa con lên vùng cao cắm bản.

Trên toàn tỉnh, đây cũng là năm thứ hai giáo viên Nghệ An được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ với nhiều mức thưởng khác nhau, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trong bối cảnh nhiều năm liền giáo viên không có thưởng Tết, Nghị định 73 càng có ý nghĩa đặc biệt khi kịp thời ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ nhà giáo bằng mức khen thưởng cụ thể, thiết thực.

“Năm nay, trường chúng tôi có quà Tết cho mỗi giáo viên 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, tất cả giáo viên còn được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73 với 3 mức thưởng từ hơn 10 đến 12 triệu đồng.

Món quà Tết sớm này không chỉ góp phần cải thiện đời sống mà còn tạo động lực để thầy cô yên tâm bám trường, bám bản, nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới xa xôi”.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Tân - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Nhôn Mai

Đồng hành và sẻ chia

“Xuân yêu thương - Tết sum vầy” là chủ đề chương trình chào đón năm mới do Trường THPT Đô Lương tổ chức. Trong chuỗi hoạt động này, ngoài gói bánh chưng, đêm lửa trại, trò chơi tập thể…, trường đã dành hơn 200 suất quà tặng học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy giáo Trần Trung - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tất cả các phần quà đều được nhà trường kêu gọi từ các mạnh thường quân, cựu học sinh và một phần từ đóng góp của giáo viên trong trường.

Tại Trường THPT Nghi Lộc 5, thầy giáo Nguyễn Ánh Dương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ năm 2025 các đơn vị giáo dục công lập không còn tổ chức công đoàn nên việc chăm lo đời sống cho giáo viên gặp nhiều khó khăn hơn. Trước thực tế này, nhà trường đã thành lập Ban đời sống do Hiệu trưởng làm Trưởng ban. Quỹ hoạt động được vận động từ các nguồn hợp pháp và sự đóng góp của cán bộ, giáo viên.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn văn Khoa trao quà tết cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Khê. Ảnh - MH
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa trao quà Tết cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Khê. Ảnh: MH

Dù nguồn quỹ không lớn, nhưng qua hoạt động của Ban đời sống giúp chăm lo quan tâm đời sống cán bộ nhà giáo, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau của tập thể nhà trường: “Năm nay, chúng tôi dành nhiều suất quà cho giáo viên, học sinh và con em cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ không lớn nhưng là sự chia sẻ kịp thời, thể hiện tinh thần đoàn kết của tập thể nhà trường”, thầy Dương nhấn mạnh.

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, nhiều đoàn công tác của Sở đã đến với nhiều trường học ở các xã miền núi Nghệ An để chúc Tết, tặng quà cho các giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình cô giáo Vi Thị Ngân Nga (SN 1994, Trường Tiểu học Lạng Khê) vừa trải qua biến cố đau lòng, khi con đầu đang học lớp 3 thì gặp tai nạn qua đời. Nhà cô ở xã Tam Quang, mỗi ngày cả đi lẫn về hơn 40 km nhưng thời gian qua, cô vẫn nỗ lực gượng dậy sau nỗi đau, vừa chăm con nhỏ, vừa cố gắng để làm tốt việc nhà, việc trường. “Tốt nghiệp sư phạm ra trường, tôi dạy hợp đồng 3 năm mới được vào biên chế. Hiện tại mức lương của tôi kể cả các khoản phụ cấp ưu đãi nghề là khoảng 9 triệu đồng/tháng. Chồng ở xa, hai mẹ con cố gắng chi tiêu tiết kiệm để đủ trang trải sinh hoạt”, cô tâm sự.

Tết Nguyên đán 2026, hàng nghìn giáo viên và học sinh được nhận quà tết của Sở Giáo dục và Đào tạo với tổng số tiền và quà là 800 triệu đồng. Ảnh - MH
Tết Nguyên đán 2026, hàng nghìn giáo viên và học sinh được nhận quà tết của Sở Giáo dục và Đào tạo với tổng số tiền và quà là 800 triệu đồng. Ảnh: MH

Cô giáo Nga cũng chia sẻ, năm nay, cô hoàn thành tốt nhiệm vụ và được thưởng theo Nghị định 73 gần 9 triệu đồng. Nhà trường cũng tiết kiệm từ nguồn chi thường xuyên để tặng quà giáo viên. Những ngày cuối cùng của năm cũ, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cô còn là 1 trong 4 giáo viên của trường được nhận quà Tết từ Sở Giáo dục và Đào tạo. "Món quà Tết là sự động viên rất lớn đối với giáo viên vùng cao, tôi cảm thấy rất ấm áp" - cô Ngân Nga nói thêm.

Thầy Nguyễn Thái Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạng Khê cũng bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của các cấp, ngành, coi đây là nguồn động viên lớn để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, giúp giáo viên quên đi sự vất vả, nhọc nhằn và có động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trực tiếp đến thăm và chúc Tết các nhà trường, cũng gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia đến trường học, giáo viên, học sinh miền núi, vùng cao. Mặc dù điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn nhưng vượt lên tất cả là tinh thần trách nhiệm, lòng tâm huyết của thầy cô giáo đối với sự nghiệp trồng người.

Tôi mong rằng món quà nhỏ sẽ tiếp thêm động lực cho giáo viên và học sinh vùng cao bước vào năm mới với niềm tin và quyết tâm mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ - người đứng đầu ngành Giáo dục bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Mỹ Hà