Thể thao

Bên lề sân cỏ: Lưu giữ ký ức đẹp của tuổi thơ

Diệp Thanh- Huyền Linh 10/06/2026 20:46

Trong chiều 10/6, có những trận đấu mà kết quả không còn mang nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn. Thế nhưng, ở những trận đấu tưởng chừng chỉ mang tính thủ tục ấy vẫn có những khoảnh khắc rất đẹp và đáng nhớ.

Thoải mái thể hiện bản thân

Chiều 10/8, tại vòng bảng Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, có những trận đấu mà kết quả không còn mang nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn. Một số đội bóng chắc chắn sẽ dừng bước dù thắng hay thua. Thế nhưng, trong những trận đấu tưởng chừng chỉ mang tính thủ tục ấy có những khoảnh khắc rất đẹp và đáng nhớ nhất.

Nhi đồng Thành Vinh (áo trắng) và nhi đồng Tam Hợp (áo đỏ) nhập cuộc tự tin. Ảnh: Quang An
Các cầu thủ đội nhi đồng Tam Hợp (áo đỏ) trong trận đấu chiều 10/6. Ảnh: Quang An

Với đội Nhi đồng Tam Hợp, ban huấn luyện xác định đây là cơ hội để các cầu thủ được tận hưởng trọn vẹn niềm vui bóng đá. "Chúng tôi không đặt nặng thắng thua. Đây là trận đấu để các con được thoải mái thể hiện mình, không áp lực về tỷ số. Vì vậy, ban huấn luyện quyết định trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ dự bị ra sân. Và khi đã chiến đấu hết mình, kết quả có ra sao thì mọi người cũng hài lòng" - huấn luyện viên Hoàng Ngọc Nhớ chia sẻ.

Không còn những áp lực về điểm số hay tấm vé đi tiếp, các cầu thủ nhí thi đấu với tâm thế hồn nhiên, thoải mái nhất.

2aoboqczgisktbpbhn4t6oak9jbqp6nlj5p9ws0u(1).jpg
Các cầu thủ Tam Hợp đã có một mùa giải ngập tràn niềm vui và kỷ niệm cùng nhau. Ảnh: NVCC

Ở sân Thiếu niên, đội Thiên Nhẫn cũng mang đến một trận đấu đầy cảm xúc trong ngày chia tay giải. Điều đặc biệt là đội hình xuất phát của Thiên Nhẫn lần này chủ yếu là những cầu thủ dự bị, ít có cơ hội ra sân. Hết hiệp 1, khi một số cầu thủ thường xuyên đá chính xin vào sân, ban huấn luyện viên động viên: "Các con đá nhiều rồi, hôm nay để các bạn được chơi cho thoải mái. Yên tâm, bạn nào cũng sẽ được đá hết".

Suốt trận đấu là những lời động viên, khen ngợi, khích lệ của các huấn luyện viên dành cho các cầu thủ. Phía cổ động viên cũng cổ vũ nhiệt tình, vui vẻ. Đáp lại, các cầu thủ cũng cống hiến một trận đấu giàu cảm xúc, với tinh thần thi đấu hết mình đến những phút cuối cùng.

bên lề sân cỏ chiều 10:6 Ảnh Diệp Thanh2
Các cầu thủ thiếu niên Thiên Nhẫn đã thi đấu hết mình trong trận cuối tại giải. Ảnh: Diệp Thanh
bên lề sân cỏ chiều 10:6 Ảnh Diệp Thanh3
Thiếu niên Thiên Nhẫn chia sẻ niềm vui ghi bàn cùng đồng đội. Ảnh: Diệp Thanh

Có thể những đội bóng ấy không giành quyền đi tiếp. Nhưng trong trận đấu cuối tại giải, các em đã có được điều quan trọng hơn kết quả: Niềm vui được ra sân, được chơi bóng cùng đồng đội và được lưu giữ thêm một ký ức đẹp của tuổi thơ.

Chuyện ít biết về một "cầu thủ lai"

Không nhiều người biết rằng, cầu thủ Phạm Bảo An (Nhi đồng Yên Thành) là một cậu bé lai Việt - Trung. Bố mẹ chia tay nhau, Bảo An sống cùng bà ngoại và được bà thay mẹ chăm sóc, nuôi dạy.

Nhắc đến cháu, ánh mắt bà Đặng Thị Vân - bà ngoại của Bảo An ánh lên niềm tự hào. Bảo An vốn là một cậu bé thông minh, thành tích học tập tốt và đặc biệt có năng khiếu thể thao. Trong năm học 2025-2026, cầu thủ nhí này giành tới 11 Giấy khen và chứng nhận ở nhiều bộ môn. Trong đó có giải Nhất cấp tỉnh cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE), giải Khuyến khích Olympic Toán học quốc tế HKIMO vòng quốc gia, giải Nhì VioEdu cấp huyện... Ở lĩnh vực thể thao, cậu bé giành Huy chương Vàng nội dung chạy 50m tự do và Huy chương Đồng nội dung 50m bơi ếch tại Giải vô địch các câu lạc bộ tỉnh Nghệ An năm 2025...

bên lề sân cỏ chiều 10:6 Ảnh Diệp Thanh Huyền Linh1
Phạm Bảo An và bà ngoại. Ảnh: Diệp Thanh

Để nuôi dưỡng đam mê thể thao của cháu, bà ngoại gần như dành trọn thời gian để đồng hành cùng em trong học bơi, học đá bóng, học võ... Điều khiến nhiều người nể phục hơn cả là nhà Bảo An cách sân tập gần 28km. Đường núi quanh co, đi lại vất vả nhưng suốt nhiều năm qua, bà vẫn đều đặn đưa cháu đến sân, bất kể nắng mưa.

Chia sẻ về 2 bà cháu Bảo An, huấn luyện viên đội Nhi đồng Yên Thành nói: "Chúng tôi rất ngưỡng mộ hai bà cháu. Nhà xa nhất đội, cách sân tập 28km, đường núi quanh co, vất vả nhưng bao giờ cũng đến đúng giờ. Bà của Bảo An còn là một phụ huynh nhiệt tình, trách nhiệm với đội bóng nên dù lớn tuổi vẫn được tín nhiệm bầu làm hội trưởng".

Khi được hỏi bí quyết giúp mình vừa học tốt, vừa giỏi thể thao, Bảo An trả lời: "Vì bà của cháu. Bà luôn đưa cháu đi học, đi tập và động viên cháu cố gắng. Cháu muốn làm mọi thứ thật tốt để bà vui".

Quãng đường 28km mà hai bà cháu Bảo An đi mỗi ngày không chỉ là hành trình đến sân tập, mà còn là hành trình của tình yêu thương và những hy vọng được gửi gắm cho tương lai.

Từ khung thành đến niềm đam mê công nghệ

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An không chỉ là nơi các đội bóng tranh tài, mà còn là sân chơi giúp nhiều tài năng trẻ được phát hiện và trưởng thành. Với Trần Tùng Lâm - thủ môn của đội Thiếu niên xã Con Cuông, hành trình ấy đặc biệt hơn khi em vừa tham gia giải, vừa say mê khám phá thế giới công nghệ.

bên lề sân cỏ chiều 10:6 Ảnh Diệp Thanh Huyền Linh0
Em Trần Tùng Lâm tham dự giải bóng đá. Ảnh: Huyền Linh

Được biết, ngày 9/6 vừa qua, Tùng Lâm đồng thời tham dự Giải Tin học trẻ cấp tỉnh và xuất sắc giành giải Nhất. Việc cùng lúc theo đuổi hai mục tiêu trong một khoảng thời gian không phải là điều dễ dàng đối với một học sinh. Áp lực về thời gian, việc di chuyển và cân bằng giữa học tập với thể thao đôi lúc khiến em khá căng thẳng.

Thế nhưng, bằng sự chủ động trong sắp xếp thời gian cùng quyết tâm theo đuổi đến cùng những điều mình yêu thích, thủ môn của đội Thiếu niên xã Con Cuông vẫn hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ. Chia sẻ về hành trình này, Tùng Lâm cho biết: “Từ giải Nhất cuộc thi Tin học trẻ cấp tỉnh, em sẽ càng cố gắng hơn, phấn đấu hết mình ở giải đá bóng này”.

Những thành quả đạt được hôm nay được vun đắp từ sự cố gắng trong nhiều năm qua. Năm 2025, Tùng Lâm từng giành giải Nhì bảng R1 tại vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ V. Bên cạnh đó, em còn duy trì thành tích học sinh xuất sắc 4 năm liên tiếp.

bên lề sân cỏ chiều 10:6 Ảnh Diệp Thanh Huyền Linh2
Trần Tùng Lâm nhận giải thưởng Tin học trẻ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ hành trình nỗ lực của con, chị Nguyễn Thị Hằng cho biết: “Gia đình rất vui và tự hào vì con có cơ hội được trải nghiệm, thử sức với cả 2 cuộc thi. Chúng tôi luôn đồng hành, ủng hộ với đam mê của con, đồng thời biết ơn thầy giáo đã luôn dạy dỗ, tạo điều kiện tốt nhất cho con”.

Khung thành là nơi Tùng Lâm học cách bản lĩnh trước những cú sút. Còn công nghệ là nơi em học cách kiên trì trước những thử thách. Hai hành trình khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: Sự nỗ lực của một cậu học trò đang từng ngày trưởng thành.

Diệp Thanh- Huyền Linh