Xã hội

Nối dài yêu thương cùng trái bóng

Diệp Thanh 08/07/2026 11:16

Thể thao để rèn luyện sức khỏe, để giao lưu, học hỏi và cũng để kết nối, sẻ chia. Đó cũng là lý do rất nhiều trận bóng diễn ra với tinh thần: Chiến thắng thuộc về tất cả.

Trận bóng của những “lần đầu tiên”

Vừa qua, CPFAV Cup mùa thứ 2 được tổ chức tại phường Cửa Lò, với sự tham gia của 4 tỉnh, thành: Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Tĩnh và Nghệ An. Quy tụ những “gia đình siêu nhân” - cách người ta thường nói về gia đình có trẻ bại não, những trận bóng này cũng đặc biệt hơn với nhiều hình ảnh hiếm có.

huy00855.jpg
Các "Gia đình siêu nhân" ra quân với những "lần đầu tiên" đáng nhớ. Ảnh: NVCC

Đó là lần đầu tiên rất nhiều đứa trẻ bại não được bước vào một không gian mà trước đây các em chỉ có thể nhìn thấy trên ti vi. Đó là lần đầu tiên rất nhiều bà mẹ được ngồi trên khán đài, hò hét cổ vũ cho chồng mình. Và đó cũng là lần đầu tiên rất nhiều ông bố được khoác áo số, chạy hết mình vì một chiến thắng không liên quan đến cơm áo…

“Ở sự kiện có rất nhiều những giọt nước mắt hạnh phúc. Cho đến bây giờ, dù sự kiện đã kết thúc 1 tuần nhưng những bà mẹ vẫn nói với nhau rằng, vẹn nguyên cảm giác lâng lâng hạnh phúc”, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch CPFAV phụ trách khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời là Chi hội trưởng Gia đình trẻ em và người bại não Nghệ An chia sẻ.

huy01504.jpg
Niềm vui bên lề sân cỏ tại Giải CPFAV Cup lần thứ 2. Ảnh: NVCC

Một trận bóng - điều đó nghe thật bình thường với phần lớn chúng ta. Nhưng với những gia đình có con bại não, đó là một điều gần như xa xỉ. Cuộc sống của họ vốn được chia theo lịch tập phục hồi chức năng, lịch khám bệnh, những lần co giật bất chợt, những bữa ăn phải đút từng thìa, những đêm thức trắng và những khoản chi chưa bao giờ thôi đè nặng…

Những chuyến đi xa cũng là điều hiếm hoi chứ nói gì đến những ngày hội hay một giải đấu. Giải bóng đá giao hữu CPFAV Cup diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua, vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một hoạt động thể thao. 4 đội bóng thi đấu không phải để đi tìm đội mạnh nhất, mà để những người cha có cùng số phận được gặp nhau, được cười với nhau và nhận ra rằng, mình không hề đơn độc.

Chia sẻ về ý tưởng thành lập giải bóng đá của mình, bà Đinh Lan Anh - Chủ tịch sáng lập Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam nói: “Nhiều năm qua, cộng đồng Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam chủ yếu gắn với hình ảnh các bà mẹ. Họ là người trực tiếp chăm con, đưa con đi tập, đi viện, đi học, cũng là người đứng ra kết nối các hoạt động cộng đồng. Còn những người bố, vì gánh nặng mưu sinh, thường lặng lẽ đứng phía sau. Vậy nên, giải đấu lập ra với mục đích kéo các ông bố vào cuộc. Khi các ông bố có một sân chơi của riêng mình, họ gặp nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn và rồi cũng bước sâu hơn vào hành trình đồng hành cùng con”.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 50 gia đình từ nhiều tỉnh, thành. Gần 200 triệu đồng đã được các nhà hảo tâm chung tay đóng góp. Sau những trận đấu, các “gia đình siêu nhân” còn được cùng nhau về thăm quê Bác, tắm biển Cửa Lò, tận hưởng một kỳ nghỉ đúng nghĩa, sau rất nhiều năm chỉ quanh quẩn giữa nhà và bệnh viện.

huy01664.jpg
50 "gia đình siêu nhân" đến với Giải CPFAV Cup lần thứ 2 với niềm vui trọn vẹn. Ảnh: NVCC

Trực tiếp tham gia và đồng hành với giải đấu, ông Nguyễn Hải Thanh - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Nghệ An xúc động chia sẻ: “Đó là giải đấu lấy đi nhiều nước mắt, mang lại nhiều nụ cười và truyền đi thứ năng lượng mạnh mẽ nhất mà tôi từng được chứng kiến. Khi đứng bên lề sân cỏ theo dõi những trận đấu, tôi xúc động và cảm phục vô cùng. Giải đấu là lời khẳng định mạnh mẽ của niềm vui sống, là phút giây những ông bố, bà mẹ siêu nhân bước ra khỏi những lo toan trĩu nặng hằng ngày để tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Cảm ơn anh chị vì đã không từ bỏ, đã trở thành đôi chân, đôi tay và là cả bầu trời hạnh phúc của các con”.

Trong thể thao, chiếc cúp luôn thuộc về một đội bóng. Nhưng ở giải đấu này, cả 50 gia đình từ 4 tỉnh, thành, đều trở về với niềm vui chiến thắng.

Yêu thương quanh trái bóng tròn

Với tinh thần kết nối, sẻ chia, nhiều câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã kiên trì xây dựng những giải đấu thiện nguyện, mang đến niềm vui, sự động viên cho những người yếu thế.

1962315992924903173.jpg
Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu phối hợp cùng Câu lạc bộ Bóng đá họ Hồ Quỳnh Lưu tổ chức đá bóng giao hữu gây Quỹ "Kết nối yêu thương". Ảnh: NVCC

Trong chương trình giao hữu bóng đá gây quỹ “Kết nối yêu thương” do Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu phối hợp cùng Câu lạc bộ Bóng đá họ Hồ Quỳnh Lưu vừa qua, điểm nhấn xúc động nhất của chương trình là hoạt động đấu giá chiếc áo đấu của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam có đầy đủ chữ ký các tuyển thủ do 2 cầu thủ quốc gia Đỗ Duy Mạnh và Phạm Xuân Mạnh gửi tặng. Sau màn đấu giá sôi nổi, chiếc áo đã thuộc về ông Nguyễn Xuân Thao (xã Quỳnh Tân) với số tiền 45 triệu đồng.

Chia sẻ niềm vui của mình, ông Thao nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một sự kiện thể thao ý nghĩa và đặc biệt như thế này. Tôi rất xúc động khi cùng mọi người tham gia đấu giá sau trận đấu. Mỗi lần mức giá tăng thêm, là thêm một tấm lòng chung tay cho mục đích thiện nguyện. Tôi sẵn sàng tham gia đấu giá tiếp, nâng giá trị của chiếc áo cao hơn nữa, nếu mọi người tiếp tục trả giá".

1142429054668390772.jpg
Từ đam mê sân cỏ, các thành viên dòng họ Hồ kết nối để lan tỏa những điều tử tế. Ảnh: NVCC
421f0dec77dcf682afcd.jpg
Quỹ "Kết nối yêu thương" chia sẻ với bệnh nhân nghèo. Ảnh: NVCC

Cũng với những cảm xúc hồi hộp và xúc động, ông Lê Văn Hoàn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu nói: “Sau chương trình, tổng số tiền của Quỹ Kết nối yêu thương đã đạt hơn 200 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trao cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện”.

Thành lập từ tháng 9/2023, các thành viên Câu lạc bộ Bóng đá họ Hồ Quỳnh Lưu đến với nhau bởi niềm đam mê trái bóng tròn, nhưng điều giữ chân họ lâu dài lại là sự gắn kết của tình thân và khát vọng làm điều có ích cho quê hương. Từ một sân chơi thể thao, câu lạc bộ từng bước trở thành địa chỉ kết nối những tấm lòng thiện nguyện. Thông qua các trận bóng đá, câu lạc bộ đã trao cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn, kêu gọi quà thiết yếu cho bà con vùng lũ…

Ảnh chụp Màn hình 2026-07-06 lúc 06.59.27
Từ năm 2021 đến nay, FC40 Nghĩa Thuận đã tổ chức rất nhiều giải bóng đá thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Kiên trì thực hiện nhiều giải bóng đá thiện nguyện nhằm sẻ chia với các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn suốt 6 năm qua, Câu lạc bộ FC40 Nghĩa Thuận đã biến bóng đá phong trào trở thành hành trình của yêu thương và gắn kết. Chia sẻ về hành trình ý nghĩa này, ông Nguyễn Trí Hưởng - Chủ tịch FC40 Nghĩa Thuận bộc bạch: "Chúng tôi cho rằng, một trận bóng chỉ thực sự có ý nghĩa khi sau tiếng còi mãn cuộc, có thêm những người được giúp đỡ. Bóng đá có thể kết thúc sau 90 phút, nhưng yêu thương thì cần được nối dài".

Đó cũng là tinh thần chung của những giải bóng đá thiện nguyện đang được duy trì ở Nghệ An.

Diệp Thanh