Pháp luật

Nghệ An: Mạo danh bác sĩ, dựng kịch bản "điều trị dứt điểm" để lừa tiền bệnh nhân

Tiến Hùng 22/08/2026 16:02

Từ những lời quảng cáo “điều trị dứt điểm” trên mạng xã hội, nhiều người bệnh đã tìm đến một cơ sở không có giấy phép khám, chữa bệnh và trao niềm tin cho những người khoác áo blouse tự xưng là bác sĩ. Có người thậm chí bị thuyết phục đến mức quay sang trách móc chính người thân vì ngăn mình tiếp tục điều trị.

Khi chiếc áo blouse trở thành “tấm vé” lấy lòng tin

Trung tuần tháng 8, sau khi cơ quan Công an triệt phá đường dây mạo danh bác sĩ để khám, chữa bệnh có địa chỉ ở số 5, đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, anh Nguyễn Hoàng H. (51 tuổi, trú xã Yên Thành), mới nhận ra mình bị lừa. Trong vài tháng qua, vì quá tin tưởng đội ngũ “bác sĩ” ở đây, anh vẫn thường xuyên than trách gia đình đã ngăn cản mình điều trị hết liệu trình.

Anh H. bị chứng thoát vị đĩa đệm hành hạ suốt nhiều năm nay. Trong một lần lên mạng xã hội, anh thấy tài khoản Facebook có tên “Dứt điểm đau xương khớp an toàn 100% số 1 Nghệ An”, có nhiều bài quảng cáo điều trị dứt điểm chứng bệnh này nên chủ động liên hệ. Anh sau đó được hướng dẫn đi một mình đến tại địa chỉ số 5, đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng. Được tư vấn với giá điều trị rẻ, nên anh H. chỉ mang theo 2 triệu đồng.

Mặc dù bên ngoài cơ sở này không có biển hiệu mang tên phòng khám như các bài quảng cáo trên mạng xã hội, mà chỉ có biển khá mơ hồ là “Phúc Tâm 8”, nhưng anh H. vẫn khá tin tưởng, cho rằng đây là phòng khám uy tín vì được đội ngũ nhân viên khoác áo blouse trắng, tự xưng là “bác sĩ” hàng đầu về xương khớp tiếp đón niềm nở. Anh H. càng tin tưởng hơn sau khi đội ngũ này thăm khám sơ qua và tiêm 3 liều thuốc, lập tức không còn đau nhức.

Anh H. sau đó được các “bác sĩ” ở đây rỉ tai, muốn điều trị dứt điểm, phải theo liệu trình kéo dài 3 năm, với chi phí hết 20 triệu đồng. Lúc này, vì đã tin tưởng tuyệt đối, anh H. đóng hết toàn bộ số tiền mang theo, đồng thời gọi điện thoại cho người thân để chuyển thêm tiền.

Trang Facebook quảng cáo về phòng khám hướng dẫn địa chỉ cho anh Hữu. Ảnh: T.H
Trang Facebook quảng cáo về phòng khám hướng dẫn địa chỉ cho anh H. Ảnh: T.H

Vợ anh H., chị Cao Thị Y. kể, vì số tiền khá lớn, nên sau khi nhận được điện thoại của chồng, chị phải hỏi cặn kẽ tên và địa chỉ phòng khám chồng đang điều trị. Tuy nhiên, lúc này chị nhận ra bất thường khi đội ngũ này vẫn nằng nặc không chịu tiết lộ địa chỉ. “Đến khi tôi nói sẽ nhờ người quen mang tiền mặt đến, họ mới cho địa chỉ. Nhưng khi lên mạng tìm về cái tên phòng khám này thì không cho ra kết quả nào, nên càng nghi ngờ”, chị Y. kể.

Chị Y. nói rằng, không hiểu bằng cách nào, chồng chị hoàn toàn bị các đối tượng tại phòng khám "tẩy não" đến mức tin tưởng họ tuyệt đối. Khi người nhà ở quê phát hiện bất thường và kiên quyết không chuyển khoản số tiền lớn, anh đã nổi giận, gọi điện thoại về mắng chửi vợ suốt cả buổi. Anh khăng khăng bảo vệ phòng khám.

Gia đình sau đó phải nhờ người quen ở phường Trường Vinh tới địa chỉ này để đưa anh H. về. Tuy nhiên lúc này, những người tại “phòng khám” đưa ra tối hậu thư, ít nhất phải đóng thêm 8 triệu đồng, tức một nửa chi phí điều trị theo liệu trình mới cho anh H. ra về, vì anh đã ký vào giấy cam kết điều trị.

bna_aa5.jpg
Trang Facebook quảng cáo về phòng khám hướng dẫn địa chỉ cho anh Hữu. Ảnh: T.H

Trước sự ép buộc vô lý, người quen của chị Y. đã mang điện thoại ra quay trực tiếp, dọa trình báo công an. Đồng thời yêu cầu xuất trình giấy phép hoạt động của phòng khám. Đến lúc này, đội ngũ nhân viên ở đây mới chịu “xuống nước”, chấp nhận hủy bỏ hoàn toàn cam kết liệu trình điều trị.

Hai bên thống nhất không đóng thêm bất kỳ khoản tiền nào khác, phía phòng khám chỉ giữ lại 2 triệu đồng tiền làm dịch vụ buổi sáng mà anh Hữu đã tự nộp từ trước. Tuy nhiên, từ khi trở về nhà, anh Hữu vẫn tin tưởng “phòng khám” này, và thường than vãn vì cho rằng gia đình tiếc tiền, không chịu chữa bệnh cho anh.

"Cho đến trước khi cơ quan Công an công bố triệt phá vụ án này, cứ tuần nào chồng tôi cũng đòi vào đó để điều trị. Gia đình phải ngăn cản mãi mới thôi. Không hiểu họ thuyết phục kiểu gì mà khiến người ta tin tưởng thế", chị Y. kể.

Nhân viên xoa bóp mạo danh bác sĩ

Theo điều tra của cơ quan Công an, cơ sở “Phúc Tâm 8” chỉ đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi nhưng lại hoạt động tư vấn, khám, điều trị bệnh xương khớp trái phép với quy mô lớn. Theo đó, Vi Văn Đông (26 tuổi, trú xã Tiên Đồng), dù chỉ từng làm kỹ thuật viên xoa bóp tại một cơ sở điều trị xương khớp, nhưng nhận thấy lợi nhuận lớn, nên đã cấu kết với Vũ Thị Hà (40 tuổi, trú xã Tam Hợp), tổ chức hoạt động khám và điều trị trái phép dưới vỏ bọc dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi.

Trong quá trình hoạt động, Đông tuyển dụng 2 lễ tân, 3 nhân viên tư vấn và 9 kỹ thuật viên, chủ yếu là những người từng làm việc cùng Đông và Hà. Tất cả đều sử dụng tên giả để làm việc, thậm chí không ai biết người nào là chủ.

bna_aa3.jpg
Nhóm người cầm đầu đường dây bị khởi tố. Ảnh: Phạm Thủy

Để lôi kéo khách hàng, nhóm người này bỏ số tiền lớn để chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội; xây dựng hình ảnh giả mạo bác sĩ, trang thiết bị với công nghệ tiên tiến; cam kết điều trị dứt điểm. Khi người có nhu cầu điều trị liên hệ, nhân viên sẽ nhắn tin, gọi điện tư vấn và mời khách hàng đến cơ sở “Phúc Tâm 8”. Tại đây, nhân viên sử dụng kịch bản được xây dựng sẵn để tư vấn, giới thiệu các gói điều trị có giá từ 3 triệu đến 30 triệu đồng, trong đó, có dịch vụ điều trị bằng máy chiếu sóng cao tần.

Ngoài ra, trong quá trình điều trị, nhân viên tư vấn tiếp tục giả danh bác sĩ, giới thiệu phương pháp “tiêm nano canxi”, quảng cáo đây là phương pháp giúp phục hồi xương khớp nhanh chóng với giá từ 5 - 10 triệu đồng/mũi. Thực tế, các đối tượng không thực hiện bất kỳ phương pháp điều trị như quảng cáo mà chỉ thực hiện “tiêm giả” trong lúc khách hàng đang được xoa bóp, massage, nhằm tạo cảm giác người bệnh đang được điều trị chuyên sâu.

Hiện, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cơ quan Công an, chỉ trong vòng 5 tháng, từ tháng 3/2026 đến nay, đường dây này đã lừa đảo gần 300 bị hại, chủ yếu là người cao tuổi; trong đó có nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn.

bna_aa2.jpg
Các thiết bị được sử dụng tại cơ sở chủ yếu là máy spa cũ, máy massage, máy xung điện, lồng hồng ngoại... do Đông mua trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Phạm Thủy

Thực tế, đây không phải lần đầu tại Nghệ An xuất hiện tình trạng phòng khám hoạt động “chui”, người hành nghề mạo danh bác sĩ để dẫn dụ, thu tiền của người bệnh. Trước đó, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An từng phản ánh một cơ sở tại phường Vinh Phú, từ quảng cáo điều trị hôi nách chỉ 499.000 đồng, đã dẫn khách hàng vào một chuỗi dịch vụ với tổng chi phí gần 62 triệu đồng. Đáng nói, cơ sở này chưa được cấp phép khám, chữa bệnh, trong khi những người làm việc tại đây vẫn khoác áo blouse, tự xưng là bác sĩ và thực hiện các dịch vụ xâm lấn. Sau phản ánh của Báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý và cơ sở này phải dừng hoạt động.

Không chỉ ở các đô thị, tại các xã vùng cao, trước đó cũng xuất hiện tình trạng một số cá nhân, tổ chức khoác áo blouse, giả danh bác sĩ đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa để khám sức khỏe “miễn phí”, sau đó bán thực phẩm chức năng với giá cao. Sở Y tế Nghệ An khi đó đã yêu cầu tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh không phép và cảnh báo người dân trước những quảng cáo y tế sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến Hùng