Sập cầu Ấn Độ: Số người chết lên 22, cứu hộ đang chạy đua

Đến sáng nay (1/4), hàng trăm nhân viên cứu hộ vẫn hối hả đào bới đống đổ nát, tìm kiếm nạn nhân bị chôn vùi trong đoạn cầu vượt bị sập tại Kolkta, Ấn Độ.

Số người thiệt mạng đã lên tới ít nhất 22 người.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng người dân địa phương đang chạy đua thời gian để cứu những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng người dân địa phương đang chạy đua thời gian để cứu những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Khoảng 100m cầu vượt, bắc qua Girish Park – khu dân cư đông đúc, nổi tiếng với các chợ bán buôn tại TP.Kolkata – đã sập vào khoảng giữa ngày 31/3. Xe cộ, người đi bộ đang di chuyển bên dưới bị cả đoạn cầu đè sập.

Ban đầu, khi khu vực hiện trường còn ngập trong màn mưa bụi, nhiều người dân tuyệt vọng đã đào bới trong đống đổ nát bằng xẻng, thậm chí là cả tay không.  Sau đó, đội cứu hộ gồm hàng trăm người và quân đội đã tức tốc có mặt với trang thiết bị hạng nặng như cần cầu 140 tấn để di chuyển tấm bê tông.

Song, đến sáng nay (1/4), công tác tìm kiếm vẫn chưa kết thúc. Giám đốc quản lý Cơ quan Phản ứng khủng hoảng Quốc gia Thiếu tướng Anurag Gupta nói, không ai biết, cứu hộ sẽ còn kéo dài đến bao giờ; không ai biết có bao nhiêu người chết. “Chúng tôi không thể ước tính bao nhiêu người đang bị kẹt dưới khu vực cầu sập. Chúng tôi không thể nói đích xác gì vì đây là sập cầu, không phải sập nhà”.

Ông Gupta cho biết thêm, ít nhất 75 người khác bị thương trong vụ tai nạn; khoảng hơn 100 người khác còn mất tích.

Trong tình huống tai nạn bất ngờ này, cứ thấy một người không trở về nhà là người dân tại Kolkata lại hoảng loạn, lo lắng không biết họ có nằm trong số người còn mắc kẹt hay trong số thương vong.

Gia đình của nạn nhân Shabana Farooqui, 35 tuổi cũng đang sốt vó tìm kiếm người thân. Vì, lúc xảy ra tai nạn, cô Shabana Farooqui đón hai con từ trường về nhưng đến nay chưa thấy ở nhà. Gia đình lùng hết các bệnh viện, nhà xác nhưng không thấy, không biết giờ cô và các con còn sống hay đã chết.

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi bày tỏ: “Tôi rất sốc và đau buồn trước vụ sập cầu. Tôi luôn cầu nguyện cho gia đình có các nạn nhân thiệt mạng. Chúng tôi sẽ cố hết sức để tìm kiếm, cứu nạn những người bị thương, còn mắc kẹt trong thời gian sớm nhất”.

tin mới

Truyền thông: Tổng thống Zelensky ‘bỏ trứng vào một giỏ’ và phải đối diện với bước ngoặt nguy hiểm

Truyền thông: Tổng thống Zelensky ‘bỏ trứng vào một giỏ’ và phải đối diện với bước ngoặt nguy hiểm

(Baonghean.vn) - Asharq Al-Awsat cho rằng, cuộc phản công của Ukraine không bao giờ đạt được mục tiêu và trở thành một thất bại hoàn toàn với Kiev và đồng minh. Tổng thống Zelensky tiếp tục phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương Tây, nhưng họ đã mệt mỏi với những yêu cầu vô tận của ông.

Nga cáo buộc NATO sẽ gây ra xung đột tồi tệ hơn Thế chiến II

Nga cáo buộc NATO sẽ gây ra xung đột tồi tệ hơn Thế chiến II

(Baonghean.vn)- Phương Tây đang đẩy thế giới đến gần hơn với một cuộc xung đột toàn cầu chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai, bằng cách cung cấp vũ khí hạng nặng hơn bao giờ hết cho Ukraine và ca ngợi chủ nghĩa Quốc xã, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo trong một bài đăng trên Telegram.

Tướng Cương: Việt Nam gửi thông điệp đoàn kết để vượt qua thách thức tới Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tướng Cương: Việt Nam gửi thông điệp đoàn kết để vượt qua thách thức tới Đại hội đồng Liên hợp quốc

(Baonghean.vn) - Phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc - một sự kiện chính trị lớn, thu hút sự chú ý đặc biệt. Nhân sự kiện này, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an.