(Baonghean.vn) - Mẹ mất, Thắng một mình nuôi bố bị tàn tật. Thay vì tìm kiếm việc làm chính đáng, đối tượng lại chọn con đường trộm cắp tài sản để “báo hiếu” bậc sinh thành.
(Baonghean.vn) - Con trai đầu bị tàn tật bẩm sinh đã mấy chục năm nay, con trai thứ 2 liên tục bị tai nạn, khó khăn dường như ngày càng chồng chất đè nặng lên đôi vai bà Trần Thị Chắt (65 tuổi) ở xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ.
(Baonghean.vn) - Dẫu cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, bản thân bị tàn tật, nhưng anh Trần Văn Thành (29 tuổi) ở xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương vẫn nhiệt huyết với công việc thiện nguyện, mong muốn chia sẻ nhiều hơn với cộng đồng.
(Baonghean.vn) - Chiều 13/10, nhóm thiện nguyện Niềm tin (Faith Group) đã đến thăm hỏi, tặng quà cho hai mẹ con chị Cao Thị Bá ở xóm 9, xã Diễn An (Diễn Châu) bị tàn tật.
(Baonghean.vn) - Dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng ông Phạm Văn Hóa năm nay 88 tuổi và bà Võ Thị Hóa năm nay 86 tuổi ở thôn 1, xã Lạng Sơn (Anh Sơn) hàng ngày vẫn phải nuôi 2 người con tật nguyền đã ngoài 50 tuổi.
(Baonghean.vn) - Cao chưa tới 1m, đôi chân bị liệt, lưng gù, nhưng hơn 40 năm qua, ông Võ Văn Trang ở xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là trụ cột đưa kinh tế đưa gia đình thành hộ khá giả. Đặc biệt, ông còn là “nhà sáng chế” đã chế tạo hàng loạt thiết bị, máy móc hữu dụng bán ra thị trường cho người khuyết tật.
(Baonghean.vn) - Chiều 17/3, Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thị xã Thái Hòa đã đến từng nhà dân để làm thủ tục cấp mới, cấp đổi CMND cho người già, người tàn tật không có khả năng đi lại tại xã Nghĩa Thuận.
Mất 97% sức khỏe, liệt nửa người nhưng người đàn ông ấy vẫn biết cách làm giàu trên đôi cánh của 1.000 con chim câu, tiên phong về làm kinh tế giỏi ở tỉnh Vĩnh Phúc…