Tuyến đường Lê Lợi là tuyến đường huyết mạch của thành phố thường ngày luôn kẹt cứng người qua lại nhưng hôm nay sáng mùng Một Tết con đường không có bóng người và xe cộ, không gian bình yên đến lạ. Ảnh: Đức Anh |
Chợ Vinh, trung tâm thương mại lớn của xứ Nghệ chìm vào giấc ngủ sau một năm mưu sinh với nhiều tất bật, lo toan. Ảnh: Đức Anh |
Sân ga nơi chứng kiến nhiều hành khách đến và đi trong năm qua sáng mồng Một Tết thật yên bình. Trên sân ga chỉ lác đác đôi bạn trẻ chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm đẹp đầu năm mới. Ảnh: Đức Anh |
Cổng thành cổ Vinh chìm vào lặng lẽ, trầm mặc. Ảnh: Đức Anh |