(Baonghean.vn) - Chẳng ai nghĩ thiếu phụ xinh đẹp đang đứng ở bục khai báo đã ngoài 40 tuổi. Làn da trắng, mái tóc được nhuộm màu sáng cùng cách ăn nói nhỏ nhẹ của Nguyễn Thị Châu khiến nhiều người bất ngờ khi biết nữ bị cáo là “đầu nậu” cung cấp ma túy cho các đối tượng ở huyện miền núi.
(Baonghean.vn) - Khi sang nhà bà Hương trả nợ lúc rạng sáng, Huệ bị chủ nợ tưởng là trộm nên trùm chăn đánh. Trong lúc vật lộn, Huệ đã tì tay vào mặt, cổ bà Hương cho nạn nhân tử vong.
(Baonghean.vn) - Kha Thị Ít và Lương Thị Nhuần đã cùng bị tuyên phạt 15 năm tù giam về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy". Riêng với Ít, thiếu phụ này đã từng phải ngồi tù 9 năm về hành vi tương tự nhưng ra tù vẫn "ngựa quen đường cũ".
(Baonghean.vn)- Biết mình bị lừa bán, chị Hiêng chấp nhận làm vợ người đàn ông Trung Quốc hơn mình gần 20 tuổi. Sau 9 năm làm vợ nơi xứ người, lợi dụng lúc ông chồng đi làm ăn xa, chị Hiêng dắt hai đứa con lách rừng trốn chạy tìm đường về Việt Nam, viết đơn tố cáo kẻ buôn bán người gửi cơ quan chức năng.
Chán nản vì tình cảnh hôn nhân đang đỗ vỡ, người đàn bà tìm đến cái chết như một lối thoát. Và cũng từ đây bắt đầu một chuỗi dài bi kịch đầy đau thương.
(Baonghean.vn)- Chiều mùng 5 Tết, chị Tình bất ngờ mua xăng về rồi tự thiêu. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.