Tiếng hát Làng Sen – Giai điệu của lòng biết ơn và tự hào
Hội diễn Tiếng hát Làng Sen toàn quốc năm 2025 – sự kiện nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – không chỉ là dịp để các nghệ sĩ quần chúng dâng lên Người những lời ca sâu lắng, mà còn là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của các vùng miền trên cả nước.
Báo Nghệ An ghi lại cảm nhận của một số nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ tham gia Hội diễn:
NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo: "Hội diễn Tiếng hát Làng Sen mang dấu ấn nghệ thuật sâu sắc"
Sau một thời gian dài, việc tổ chức trở lại Hội diễn Tiếng hát Làng Sen toàn quốc là một hoạt động nghệ thuật, chính trị và văn hóa vô cùng cần thiết và ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị lãnh tụ kính yêu, mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ, các đoàn nghệ thuật quần chúng trong cả nước hội tụ, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh qua lời ca, tiếng hát.
Tại hội diễn lần này, tôi nhận thấy chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm, các tiết mục của các đoàn nghệ thuật quần chúng có sự chuyên nghiệp hơn với các kỳ hội diễn trước. Các tác phẩm không chỉ được đầu tư nghiêm túc mà còn thể hiện sự sáng tạo, tâm huyết và lòng biết ơn sâu sắc của các nghệ sĩ đối với Người. Điều đáng quý là không ít tác phẩm mang thông điệp sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân.

Một điểm nổi bật của hội diễn lần này là sự đa dạng trong phong cách thể hiện và nội dung phản ánh, cho thấy sự phong phú của đời sống văn hóa ở các vùng miền. Từ Tây Nguyên đại ngàn, Tây Bắc hùng vĩ, đến miền Tây sông nước, mỗi đoàn nghệ thuật mang đến những nét đặc trưng riêng biệt – từ âm nhạc, vũ đạo đến trang phục – làm nên một bức tranh nghệ thuật rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc. Chính sự đa dạng này đã tạo nên bản sắc rất riêng của hội diễn, thể hiện sự hòa quyện giữa truyền thống và sáng tạo, giữa tình cảm cá nhân và tinh thần dân tộc.
Tôi đánh giá cao nhiều tiết mục có chất lượng nghệ thuật xuất sắc, đặc biệt là các tiết mục múa đơn, độc tấu nhạc cụ – nơi người nghệ sĩ thể hiện trọn vẹn tài năng, cảm xúc và sự gắn bó với hình tượng Bác Hồ. Sự đầu tư nghiêm túc trong từng chi tiết, từ dàn dựng đến biểu cảm, đã làm nên những khoảnh khắc lắng đọng, đáng nhớ trên sân khấu.
Bên cạnh đó, không thể không nói đến sự đóng góp của các đơn vị tổ chức, các nhà tài trợ, những người đã lặng thầm hỗ trợ cho hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa lớn lao này. Chính họ là những người đã tiếp thêm động lực, tạo điều kiện để các nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ không chuyên, có cơ hội thể hiện tài năng, gửi gắm tình cảm của mình đến với Bác Hồ kính yêu và công chúng cả nước.
Điều khiến tôi rất kỳ vọng là sự xuất hiện mạnh mẽ của thế hệ trẻ trong hội diễn năm nay. Họ không chỉ tiếp nối truyền thống, mà còn mang đến những cách thể hiện mới mẻ, gần gũi với hơi thở cuộc sống hiện đại. Dù có nhiều sáng tạo, nhưng các bạn trẻ vẫn giữ được chiều sâu tình cảm, tinh thần nhân văn và lòng kính yêu với Bác. Đó là minh chứng cho sự kế thừa và phát triển bền vững của dòng chảy nghệ thuật cách mạng Việt Nam.
Diễn viên Đặng Dương Phát (Đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Long An): "Dâng lên Người trọn vẹn tấm lòng biết ơn"
Là một diễn viên của Đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Long An, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được tham gia Hội diễn Tiếng hát Làng Sen và Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025 – một sự kiện nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc, hướng về vị Cha già kính yêu của dân tộc. Được đứng trên sân khấu quê hương Bác, cất lên những giai điệu dạt dào cảm xúc, tôi thấy mình như đang dâng lên Người trọn vẹn tấm lòng biết ơn, kính yêu và niềm tin son sắt.
Tại hội diễn lần này, chúng tôi mang đến những bài ca, điệu múa đậm đà bản sắc Nam Bộ và mong muốn thông qua lời ca, tiếng hát ấy, có thể giới thiệu đến bạn bè cả nước những nét văn hóa đặc trưng, giàu bản sắc và đầy tự hào của quê hương mình.
Không chỉ là dịp để biểu diễn, hội diễn còn là cơ hội quý báu để tôi được đến tham quan những địa danh lịch sử linh thiêng như Khu di tích Kim Liên – quê hương của Bác, hay Ngã ba Đồng Lộc – nơi ghi dấu bao hy sinh anh dũng của thế hệ trẻ thời chiến. Những chuyến đi ấy khiến tôi càng thêm hiểu, thêm quý giá trị của hòa bình, của độc lập tự do và khơi dậy trong tôi niềm tin mãnh liệt vào con đường cách mạng mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn. Tôi nguyện tiếp bước con đường ấy, dùng tiếng hát của mình để góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Ca sĩ Phạm Thanh Loan (Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Ngãi): "Bồi hồi, xúc động khi được góp tiếng hát trong dịp thiêng liêng"
Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia Hội diễn Tiếng hát Làng Sen, và thật đặc biệt khi hội diễn năm nay diễn ra vào tháng Năm lịch sử, đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chính vì thế, cảm xúc trong tôi rất đặc biệt – vừa bồi hồi, xúc động, vừa tự hào khi được góp tiếng hát của mình trong dịp thiêng liêng này. Đến với hội diễn, đoàn chúng tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo từ rất sớm – từ khâu dàn dựng, tập luyện chương trình, đến việc chăm lo sức khỏe, tinh thần cho anh chị em nghệ sĩ, diễn viên. Trước khi bước vào các phần thi, chúng tôi còn có dịp đến thăm Làng Sen quê Bác – nơi có khung cảnh thật bình dị, gần gũi, và lắng nghe những câu chuyện đầy xúc động về cuộc đời, nhân cách của Người.
Tại hội diễn lần này, đoàn Quảng Ngãi mang đến những tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi Bác Hồ kính yêu và ca ngợi quê hương đang từng ngày đổi mới. Với tinh thần giao lưu, học hỏi, tôi luôn khắc ghi lời Bác dạy: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy". Tôi mong muốn tinh thần đó sẽ được lan tỏa rộng rãi tại hội diễn và xin chúc tất cả anh chị em nghệ sĩ, diễn viên đến từ mọi miền Tổ quốc sẽ có những phần biểu diễn thật xuất sắc, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.
Ông Phạm Ngọc Thuân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình: "Lễ hội Làng Sen và Hội diễn Tiếng hát Làng Sen toàn quốc để lại những ấn tượng sâu đậm và những cảm xúc khó quên"
Đến với Hội diễn Tiếng hát Làng Sen toàn quốc năm nay, đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Bình mang đến nhiều tiết mục được chuẩn bị công phu, trong đó ngoài những bài hát quen thuộc ca ngợi Bác Hồ kính yêu, chúng tôi đặc biệt giới thiệu tiết mục hát xẩm với lời mới do chính các nghệ sĩ trong đoàn sáng tác, thể hiện tình cảm chân thành, kính trọng đối với Bác. Ngoài ra, ca khúc "Ninh Bình nhớ Bác" mang đậm màu sắc riêng của vùng đất Cố đô cũng là điểm nhấn của chương trình, gợi lại cảm xúc sâu sắc về lần Bác Hồ về thăm Ninh Bình.
Trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự khi được tham dự lễ khai mạc – một sự kiện được tổ chức quy mô, hoành tráng và đầy xúc động. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ, diễn viên trong đoàn cũng có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mang đậm dấu ấn quê hương Bác. Chúng tôi tin tưởng rằng, Lễ hội Làng Sen năm nay nói chung và Hội diễn Tiếng hát Làng Sen toàn quốc nói riêng sẽ thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu đậm và những cảm xúc khó quên trong lòng tất cả những ai tham gia.